1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mọi người tư cấn cho gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi henryhoang, 03/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. henryhoang

    henryhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy mọi người vào bàn tán đông vui cũng phấn chấn tinh thân lên đôi chút.

    --> Đoạn phân tích này của Random_91 rất hay, thể hiện là một đàn ông trưởng thành thực thụ, mình tán gái dù có bại th[SIZE=3]ì c[SIZE=3]ũng [SIZE=3]ph[SIZE=3]ải [/SIZE]đ[SIZE=3]ể l[SIZE=3]ại [/SIZE]g[SIZE=3]ì [SIZE=3]đ[SIZE=3]ó ch[SIZE=3]út manly c[SIZE=3]ủa G[SIZE=3]à trong m[SIZE=3]ắt C[SIZE=3]áo.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

    Ngoài ra còn một điểm mà Gà thấy Random_91 phán đoán tâm lý giống Gà đó là Cáo cũng đang muốn thành gia lập thất, thành thử khi Gà vồ vập tấn công. Muốn đánh nhanh thắng nhanh thì bị hồi mã thương, điếu này khiến cho Cáo có phản vệ tự nhiên khiến cho Cáo khá dè dặt mà khép
    khe cửa lại làm Gà khó khăn hơn, cũng là vì thức tỉnh, dừng lại để mà suy xét khi thấy có dấu hiệu ko ổn, lên đây tham khảo thêm ý kiến mọi người. =D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">

    Bây giờ thì Gà đã bình tâm lại hơn, và có lẽ sẽ bơ đi một thời gian để suy nghĩ nắm bắt tình hình để tìm cơ hội dàn thế trận mà phản đòn, bởi điều đơn giản theo suy nghĩ của Gà thì tán Cáo nào khó mà lúc đó mình tán thành công điếu đó mới có hứng, còn với Cáo nào chỉ cần uốn 3 tất lưỡi là ks này nọ thì đó chỉ là vui thú điền viên. ^:)^


    Cũng thành thật báo cáo với Vicodo là Cáo cũng đã 26 xuân xanh còn Gà hơn Cáo 2 tuổi. Cả hai đi làm cả rồi. Bây giờ suy nghĩ đến tán Cáo nào thì cũng chính hơn và cũng không muốn chơi bời gì ở đây nữa. Còn bàn về trong tay Cáo có mấy Gà thì cũng chưa nắm được tình hình nhiều vì cũng do là quen với nhau trên mạng.

    Dù sao thì cũng cám ơn mọi người vào đây chia sẽ
  2. bily28

    bily28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cả ngày hôm nay ko vào được. Thôi thì chú chủ thớt đã có quyết định của mình rồi thì anh cũng chúc chú thành công vậy.
  4. henryhoang

    henryhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào cập nhật tinh hình một chút về tiền phương cho mọi người ở hậu cần nắm bắt thêm chút thông tin mới.

    Gà sau nhiều ngày suy nghĩ về cái zụ từ bữa nc với Cáo đó đến giờ, cũng đã chủn bị tinh thần để đánh 1 trận cuối, trận này xem như là được ăn cả ngả về ko đây, nên sau tối thứ 7 trầm tư suy nghĩ, viết ra nhiều điều cần nói với Cáo, để sáng cn cũng là quyết định gọi cho Cáo sau một tuần ngừng chiến để chỉnh đốn quân ngũ.

    Hôm CN trời SG có vẻ trở lạnh, gần đến 9h mà vẫn chưa thấy sáng sủa lắm. Sau khi cơm cháo buổi sáng xong, sẽ thực hiện gọi cho Cáo, thấy thời tiết thế này thì Gà nghĩ nên đến 10h hẵng gọi, cũng bắt đầu tinh thần bấm số gọi vào máy Cáo, sau một hồi chuông dài vẫn ko thấy trả lời. :(( Cũng ko biết là chiện gì đây, ngồi suy diễn lung tung, ko biết là tạch thiệt lun hay là ngủ nướng chưa dậy nữa?

    Do ngồi nghĩ bâng quơ, thế là zụ này chắc khép lại, nên bắt máy gọi cho thằng bạn đi cf cho khoay khỏa, quyết định tạm gác chuyện này qua một bên, để đi uống cf, ngồi tám cf cũng đến 12h, nên phải về để ăn trưa.

    Vừa về đến nhà là thấy có cuộc gọi từ Cáo, lúc này lòng Gà có gì đó phấn khởi xen lẫn hồi hộp [:D], cố ko bắt máy để xem tình hình là Cáo nhá hay gọi, nên vẫn cho đợi hết hồi chuông - nhạc chờ của Cáo cũng là bài hát hay, thể hiện tâm trạng của Gà - [:D], vẫn đợi một lát để xem Cáo có gọi thêm nữa ko. (mịa đúng cái lúc mà cái nhà bên cạnh nó có đám cưới - hát hò, nhạc to vãi..[r37)])

    Gà gọi lại, khi thấy Cáo bắt máy nghe giọng Cáo vẫn như vừa mới ngủ dậy - Gà đoán thế -, thấy cũng có hào hứng, sau vài cao xã giao, Cáo nói là giờ mới ngủ dậy, nên giờ mới alo lại cho Gà, Cáo cũng có hỏi thăm zụ đi chơi của Gà với cty hôm thứ 7 mà Gà đã từng nhắc đến - điều này cho thấy có thể Cáo còn quan tâm Gà -, sau một hồi thì Gà cũng quyết định nói về suy nghĩ bấy lâu nay, cũng dặn Cáo nếu vẫn đang nghe thì hãy oh oh để Gà bit là vẫn đang nghe - lần này thấy có oh oh - cũng thể hiện chú í nghe.

    Sau một hồi bla bla.. cũng khoảng hơn 10 phút với nhiều cung bật cảm xúc của Gà - nói chung là Gà phân tích những suy nghĩ về bản thân về những chiện mà Cáo nói và đối xử với Gà-, nên sau đó thì gà cũng phải hỏi lại là nãy giờ Cáo có hiểu ko?.

    Cáo cũng trả lời là vẫn hiểu, nhưng ko nghĩ sâu đến thế - những lời như nhắn tin nói Gà đểu chỉ là lời nói đùa, kèm thêm nhiều lần cười (Cáo này hay cười lắm)-. Sau đó thì Cáo bắt đầu bộc bạch đôi lời với Gà.

    Cáo nói Cáo cũng thấy vui và ấn tượng với Gà sau lần gặp đầu tiên - nhiều điều tốt đẹp trong mắt Cáo -, nhưng đến sau buổi gặp thứ hai thì làm Cáo suy nghĩ nhiều - có thể nói là hai luồng tư tưởng trong Cáo -, Cáo cũng gặp nhiều người có hành động giống như Gà - đang nói cái zu cầm tay hoi sớm trong khi xem phim - nên làm Cáo có ý nghĩ ko hay về Gà.

    Sau cùng thi Gà cũng nói thế thì để Gà sẽ viết một bài mà Gà suy nghĩ bay lâu nay để gửi cho Cáo qua face - khả năng viết lách của Gà được thể hiện [:D]-, Cáo cũng ok vì Gà nói nhiều nhưng chựa đọng vào lòng Cáo nhiều. Đến đây thì Gà cũng hỏi thăm vài thứ như là.

    - Cao đã ăn trưa chưa?

    - Cáo cũng chưa ăn vì từ sáng gio mới ngủ dậy.

    - Gà bảo thế thì tranh thủ đi ăn đi kẻo đói. Rồi cũng bla bla.. là sẽ kể thêm vài chuyện cho Cáo khi lần tới gặp nhau, sau đó cúp máy. (vì gà cũng đói bụng rồi [:D])

    Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Cáo để mà có kề hoạch tiếp theo cho lần gặp sau, có vẻ tình hình đã cải thiện hơn. Hành động tới cũng ko biết nên phải thế nào đây, cũng mong ace vào chia sẽ, và bày phương án cho lần tới. :-c

    Thanks mọi người trước.


  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Án tại hồ sơ. Căn cứ những gì bác viết thì em dự ca này tạch. Âm thầm tạch.
    Yêu đương mà chưa gì đã lộ hết bài vở thì còn gì là lãng mạn, thú vị. Lúc này trong đầu Cáo sẽ tự hỏi mình mà yêu thằng cha này thì hôn nó thế nào, mồm có hôi không. Rồi nắm tay nắm chân ABCXYZ.....chán chết.
    Nếu ca này thành công thì khả năng đầu tiên là Cáo đã chết Gà từ lâu rồi, trong đầu đã xác định em sẽ dâng hiến tất cả cho anh[:D] (Nghe nói bác cũng khá đẹp trai, người ngợm sáng sủa, có phong cách. Tiền và tài năng không thiếu thì cần gì tán nhiều)
    Hoặc gái đang muốn lấy chồng, thấy bác đủ tiêu chí thì OK. Trường hợp này chỉ gái già thôi, đi làm rồi chẳng hạn.
    Thứ 3 là Gái có máu dê, luôn nghĩ đến cái món đó.

    Đi chơi với gái gú thì phải kích thích em nó từ từ, tình yêu lúc nào cũng có một phần bản năng t.ình d.ục trong đó. Thế nó mới hay chứ (với Gái ngoan nhé)
    Các bài về vấn đề kích thích này có đầy đủ trong các sách kinh điển của các tiền bối.

    Mà cuối cùng, em thấy bác viết văn hay quá, nhưng nghe sến sến thế nào ý. Đang tâm trạng thì lấy đâu ra mà viết câu cú mạch lạc thế này. Hay là có bản HKGH đời mới.
  6. henryhoang

    henryhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Chia sẽ với Meo-u thêm một điều là nếu có tạch cái vụ này thì có sao, mình cũng chia sẽ cho mọi người, ai giúp thì giúp vậy, đâu có gì đâu mà phải xoắn nhau, đúng hok nhỉ!?" =>uh, đúng rồi !!^^!!
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tình hình là thế này nhé:
    Đỏ: Căn cứ những gì bác viết thì bác đã thổ lộ hết gan ruột của mình ra cho Cáo roài. Dù là vô tình hay cố ý. Thế có khác gì tỏ tình không.
    Các cao thủ đã dậy. Tối kỵ là tỏ tình trên điện thoại. Gặp nhau mặt đối mặt, tay nắm tay mà còn chưa ăn thua, nữa là qua điện thoại, mà em nó còn chưa...đánh răng[:D], ngủ nướng mà.
    Vấn đề tiếp theo bác tự suy nghĩ nhé.

    Đen: Nghe bác miêu tả cảnh vật và tình cảm con người mới hay làm sao. Trước hết phải khen bác có khiếu viết văn. Em thích đọc truyện Sherlock Holmes chỉ vì kết cái văn phong miêu tả cảnh vật thật tuyệt vời. Trình bác hơn hẳn mấy cái tiểu thuyết rẻ tiền miêu tả tâm trạng yêu đương bán ở bến xe bến tầu. Không phải là chê bai gì đâu, chỉ nhắc nhở nếu đó là năng khiếu của bác thì rất tốt, rất hoan nghênh, còn lên đây viết văn thì kiểu gì cũng lộ vở thôi.

    Các kinh nghiệm của các tiền bối truyền lại rất có ích đấy. Tuy đọc thì thấy thật tầm thường, lợi dụng, mưu đồ. Nhưng nó gần như là quy luật rồi. Không ai cấm tình yêu của bác cao thượng, lãng mạn. Nhưng cũng nên có hiện thực một tí. Kẻo chỉ nằm nhà mà nhớ em nó thôi.

    Ngày xưa em đã từng tâm sự, Gà là thế nào. Đó là lúc mình cảm thấy Cáo thật hoàn hảo, tuyệt mỹ. Từng bước đi, từng nụ cười của Cáo làm cho ta ngây ngất. Thế thì ta mới yêu chứ, tình yêu chân thành của ta mà lị. Nhưng tại sao ta tán mãi mà Cáo lại không đổ~X

    Còn khi ta biết suy sét từng cử chỉ hành động của Cáo. Lúc đó thật lòng mà nói ta thấy Cáo cũng bình thường như bao người con gái khác. Nghĩa là có ưu điểm và cả nhược điểm. Lúc đó thì lại chán Cáo mất rồi. Đó lại là một thái cực khác của Gà.

    Đến lúc nào Gà vẫn cảm thấy ấm lòng khi ở bên Cáo. Còn Cáo như một cô thỏ non vui đùa bên ta. Cái đó phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của ta. Hành động đúng đắn thì dễ đến với hạnh phúc của mình hơn. Còn ngồi tưởng tượng thì cũng đến thế mà thôi.

    Hành động đúng đắn phải là tổng hợp của bản năng, sự từng trải và không thể thiếu là rút ra những bài học từ các kinh nghiệm do các cao thủ tiền bối truyền dạy. (Chỉ định với Gà thôi, cao thủ thì miễn bàn)

    Em chẳng chê ai cả, nếu bác cần tâm sự về tình cảm thì hãy đọc chia sẻ của em. Có thể đúng hoặc sai. Đàn ông không nên chấp nhặt tiểu tiết.
  9. henryhoang

    henryhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ---> Bởi có lẽ là Meo-u ko bik là Gà nói những gì với Cáo, nên mới hiểu nhầm là Gà đi tỏ tình qua điện thoại - nên nhớ là lúc đó rất ồn, có ai đi tỏ tình cái lúc mà Gà nói gà còn chưa nghe rõ thế kia, nhà bên cạnh đám cưới rất ồn -, vì cái đoạn mà Gà nói (sau đó Gà phải nói lại với Cáo là sẽ gửi bằng mail, ngay cả lúc đó Cáo còn chưa hiểu nhiều và đọng những gì Gà nói mà) thì ko tiện public nên Meo-u thông cảm, chỉ là nói về nhiều về cách đối nhân xử thế với nhau mà Gà suy nghĩ bấy lâu thôi.

    Dù sao cũng thanks Meo-u đã quan tâm đến vần đề của Gà.
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chủ top anh bảo, lần trước chú mắc lỗi là để em ý cảm thấy chú thiếu nghiêm túc. Còn lần này chú cóng, thành ra chú lại sắp sửa mắc lỗi là nghiêm túc một cách quá đáng. Nói chung chủ thả lỏng đi. Hôm nay anh đang có nhiều việc phải suy nghĩ nên không vấn dài được, chú cứ tạm hiểu như vậy đã.

Chia sẻ trang này