1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mọi người tư cấn cho gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi henryhoang, 03/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bác có biết câu " có nhiều thằng tưởng là chinh phục được gái nhưng ko ngờ đến tầng nghĩa "chính" là mình đã bị ( hoặc được) chinh phục ko"???
    Riêng em, em chỉ hành động và suy nghĩ theo vế đầu "chinh phục gái".
    Ca của bác, nếu mà đi theo hướng "chinh phục gái là đã toạch vì bác lỗi căn bản" còn nếu bác thích đi theo hướng "bị gái chinh phục" ( cái này hàm ý đừng hiểu đơn thuần nghĩa đen, cắt ra nhiều lớp nghĩa bóng ý) thì bác cứ làm như cái mà bác nói là " tự bạch cảm xúc và sn từ khi gặp cáo" rồi gửi qua face đi, có thể bác sẽ được em ý chinh phục nếu bác có dọng văn hối hận trầm trọng về cái hành động cầm tay và hứa ko thế nữa như hứa với cô giáo chủ nhiệm là em sẽ không nhìn ngực và mông cô khi cô giảng bài,,, rồi thì vạch ra 1 tương lai an toàn, sáng sủa và ấm cúng cho cáo 1 gia đình hạnh phúc. Bởi vì cáo đã đến tuổi lấy chồng, cáo đã săn gà từ hồi nào đến giờ và săn mãi chưa được gà nào, giờ cáo chợt nhìn lại thì thời gian trôi nhanh quá, cáo đã 26 cái bánh chưng rồi, nên cáo sẽ cho phép gà được bỏ tiền ra mua vui cho cáo, hứa với cáo đủ thứ, rồi kiếm tiền thật nhiều về để cho cáo xài, và gà phải hứa với cáo 1 điều nữa là cáo sẽ cho phép gà cưới nhưng cưới về gà phải giặt quần áo rửa bát và cho con bú! vậy là "than ôi thời oanh liệt nay vụt tắt" --> xin chia buồn cùng gia quyến.

    Nếu là thằng đàn ông thật sự hãy làm mà đừng quá vương vấn đến cảm xúc, hãy dứt khoát, cho con gái biết rằng. anh ko phải bảo thủ. Nhưng tình cảm anh đối với em là vậy, anh ko sai,,, em yêu anh thì yêu ko yêu thì thôi. Anh ko rãnh mà đi quỳ lạy, hứa với em như cô giáo chủ nhiệm. em chỉ nói với bác câu cuối thế, em sẽ không vấn ca này nữa!

    CHÚC BÁC THÀNH CÔNG!

  2. henryhoang

    henryhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ---> Khổ thế Random_91 ạ, Gà đây đã nói là ko phải tỏ tình, nài nỉ ỉ ôi đâu mà sao ai cũng có suy nghĩ như thế ta - đoạn văn mà Gà gửi Cáo cũng có những điều suy nghĩ tựa như đoạn cuối màu đỏ của Random_91 đó mà. Nhưng như đã nói là ko tiện public ở đây cho mọi người đọc. Haiza... :-ss
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú chủ thớt lên đây chắc là để viết nhật ký thôi. Anh nhận thấy chú đang post bài với những tình tiết và theo một lối đi chú vạch sẵn chứ thực chất ko hề chờ đợi sự tác động từ phía bên ngoài. Cả những lời bàn lùi lẫn những lời hiến kế đều ko nằm trong sự quan tâm của chú.

    Đây khả năng là một chương nhật ký tự biên tự diễn cho vui. Vì vậy thay mặt ban điều hành Quán tán dóc, anh xin trân trọng được mời chú mang topic này sang Quán để ủng hộ phong trào của Quán. Sự có mặt của chú cùng bài viết sẽ là một sự đóng góp tích cực với Quán nói chung và diễn đàn nói riêng. Rất hân hạnh được đón tiếp. [​IMG]
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hôm nay vào đọc lại mấy bài đầu của bác. Hóa ra bác 28 cái xuân xanh rồi cơ à, cũng căng thẳng rồi đấy. Bằng tuổi bác em cũng lơ ngơ lắm.
    Với tuổi của bác và em nó thì còn có thể sửa chữa sai lầm được, miễn là em nó chưa yêu ai (Yêu chú nào rồi thì bác cứ xác định mang phong bì đến tặng dần đi là vừa[:D]). Tóm lại bác với em nó là bạn mới quen, cũng gần nhà nhau nhỉ.
    Bác kể cho anh em xem gia cảnh nhà bác thế nào. Tương quan lực lượng với em nó ra sao. Với Gái 26 tuổi thì kinh tế khá quan trọng đấy. Ít ra bác cũng phải trên trung bình cái đã. Nhà cửa đã có chưa, thu nhập ổn không, xe cộ thế nào...
    Bác đã điều tra em nó có người yêu hay chưa. Chưa thấy bác báo cáo.

    Bài học đầu tiên: Đừng có dại mà đến nhà Gái chơi. Chưa được gì mà đã phải trình báo[:D]
    Tuổi của Gái là tuổi đi làm rồi. Bác bớt tâm sự qua tin nhắn, điện thoại, Face book đi. Để cho hội bạn của Gái làm chuyện đó.
    Điện thoại của Bác chỉ làm nhiệm vụ hỏi thăm vài câu xã giao, và chủ yếu là rủ Gái đi chơi.
    Đi chơi thì tránh suốt ngày ăn uống[r37)]. Quan điểm em và anh đi 8 là chính cho đỡ căng thẳng đầu óc, thế tâm lý mới thoải mái mà tâm sự được. Tất nhiên không cho bạn của Gái đi theo nhé.
    Tâm sự vui vẻ nhiều thì Gái mới có ấn tượng tốt, mới ngưỡng mộ Bác được. Bác cứ thực hiện thế 2 tuần đi cái đã.
    Khẩu quyết: Vui vẻ khi đi chơi, về nhà ít gọi điện.
    Có gì hay ho nhớ kể cho anh em nghe nhé.
    Đừng căng thẳng quá, bác VICODO nói đúng đấy. Nói chuyện tự nhiên là được.
  5. henryhoang

    henryhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay Gà cũng đã lặn tăm, nhưng mới hôm qua Gà có thấy stt face của Cáo là đang ở bv, ba của Cáo nằm viện. Nên Gà đã nhắn tin hỏi thăm tình hình, thì sau đó Cáo nhắn là tình hình vẫn bình thường, và đang chờ kq.

    Không biết gà chỉ nên quan tâm vậy như là bạn bè thăm hỏi hay cần phải làm thêm những gì cho Cáo ko? mọi người vào cho chút ý kiến xem thế nào?

    Thanks
  6. Silver.Hand

    Silver.Hand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chỉ nên quan tâm vậy như là bạn bè thăm hỏi thôi. ko nên làm thêm gì nữa. tuyệt đối ko làm thêm gì nữa nhé. càng quam tâm nhiều hơn thì gái càng muốn xa lánh đó
  7. henryhoang

    henryhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật tình hình, vừa hôm qua cáo đã chủ động chat, nhưng là vì trong giờ làm nên Gà đã nói là bận (mà cũng đang bận thật).

    Cáo: .........
    Gà: a đang bận chut, có gì nói chuyện e sau nha
    Cáo: troi oiiiiiiiii

    xong Gà cũng ko reply. không biết với tình hình như vậy thì có phải Cáo đang bật đèn xanh!?. Hôm nay lên tham khảo suy nghĩ của mọi người, Gà cũng định gọi điện lại cho Cáo nhưng đang cân nhắc. Mọi người cho ý kiến trc khi hành động bước tiếp theo. [r2)]

    Thanks

Chia sẻ trang này