1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mọi người tư vấn ( Đặt biệt Bác Lộc)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi skyHue, 31/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    dễ thương dã man
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ,,,mình cũng mún chôm cái này,,,đang thèm nó,,,,
  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ,,,mình cũng mún chôm cái này,,,đang thèm nó,,,,
  4. ---> Qua Nguyễn Kim mà chôm, nhiều vô kể. Có điều chôm đồ của người ta xong thi vui lòng để người ta chôm lại xiền của mình nha!
  5. ---> Qua Nguyễn Kim mà chôm, nhiều vô kể. Có điều chôm đồ của người ta xong thi vui lòng để người ta chôm lại xiền của mình nha!
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Kim bán đồ mắc còn hơn cả trên thương xá Tax
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Kim bán đồ mắc còn hơn cả trên thương xá Tax
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mún chôm 01 thèng ku...mờ hổng bik noá đang ở đâu
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mún chôm 01 thèng ku...mờ hổng bik noá đang ở đâu
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, được nêu đích danh mà giờ này mới biết, thật vô cùng xin lỗi!
    Trong chuyện mà bạn đã kể, thật ra thì yếu tố pháp luật ở đây rất ít, mà chỉ chủ yếu là cách xử lý của từng cá nhân đối với càc mối quan hệ xã hội.
    Trước hết, xét về pháp luật thì chuyện này cũng chỉ dừng lại ở mức "nghi ngờ". Người ngoài cuộc không thể nào xác định được là X có lấy cái máy ảnh hay không (chuyện này rất khách quan, cho nên vô cùng xin lỗi nếu đã làm sky phật ý), ngoại trừ nếu sau này phát sinh ra các vấn đề khác, ví dụ như : thấy X sử dụng máy ảnh đó, thấy X bán máy ảnh đó, thấy có người sử dụng máy ảnh đó mà người ấy cho biết là do X bán (những cái này sẽ được quy về là X lấy máy ảnh), phát hiện ra máy ảnh bị thất lạc ở đâu đó, phát hiện ra người khác lấy máy ảnh mà không phải là X ... (những vấn đề này sẽ kết luận được là X không lấy máy ảnh)
    Với những chi tiết như sky kể thì rõ ràng là không thể xác định là X lấy máy ảnh (mặc dù có những vấn đề tỏ ra rất trùng hợp). Do đó, thật ra vấn đề ở đây là cách đối xử giữa bạn bè (ít ra cũng là những người đang học chung với nhau). Bạn bè đã nghi ngờ và không tin tưởng nhau như thế thì người kia rất cố chấp, chủ quan (thì tính người hay khoe khoang là thế thôi), cho nên không thể xem là bạn được. Và mình cũng phải luôn chủ động, giữ vững lập trường "Không làm sai thì không sợ ai", dĩ nhiên là cũng hết sức khiêm tốn nhưng cương quyết. Về mặt chính quyền thì không ai nhúng tay vào điều tra chuyện này đâu.
    Và trên hết, nếu mình không lấy thì lương tâm mình hoàn toàn thanh thản dù cho ai có nghĩ mình thế nào đi nữa, đồng thời cũng phải tin tưởng rằng luôn có những người bạn tốt hiểu ta, thông cảm và chia sẻ với ta trong những lúc khó khăn như thế này. Sự thật vẫn luôn là sự thật, cuối cùng nó cũng phải bộc lộ ra dù cho có là hơi muộn.
    Nghe chuyện sky kể, mình lại nhớ đến một vở kịch. Trong đó có một nhóm bạn là sinh viên chơi chung với nhau rất thân, trong đó có 2 người X và Y cùng yêu cô A nhưng cô A thì chỉ yêu X. Gia đình Y rất giàu có và Y đang chuẩn bị đi du học. X, Y và Z cùng ở chung phòng. Đang thời điểm thi tốt nghiệp thì gia đình Z gửi vào 1 số tiền. Số tiền đó bị mất trong lúc chỉ có mình X trong phòng, mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào X, trong đó bạn bè, thầy cô và cả cô A đều kết luận là X lấy số tiền trên. Mặc dù X không nhận nhưng nhà trường vẫn đuổi học khi X chưa tốt nghiệp, cả cô A cũng bỏ X để lấy Y chỉ vì cho rằng X là người tham lam. Sau thời gian hơn 20 năm, cả nhóm bạn đều thành đạt, trong đó Y là người thành công nhất (vì được du học), khi họp nhóm lại nhắc đến chuyện xưa thì Y do ray rứt không chịu được đã thú nhận là ngày xưa do cần tiền đi du học nên đễ lấy cắp tiền của Z. Mọi người biết đã hiều lầm X nên rủ nhau đi tìm, cuối cùng lúc ấy X đang sống tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc với cô B (cũng là 1 người trong nhóm ngày xưa). Khi gặp lại X thì mới biết rằng ngày xưa X biết Y lấy cắp nhưng không nói ra vì nghĩ Y sắp du học, tương lai đang mở rộng nên không nỡ lòng, chấp nhận thiệt thòi về phần mình.
    Hy vọng gặp sky nhiều hơn, nhất là trong topic ... chống ế của tớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này