1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mọi người tư vấn gấp................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi junvip, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cần mọi người tư vấn gấp................

    mình và bạn gái cãi nhau vì một hiểu lầm, sau mìh đã giải thích hợp lý, nhưng vấn đề là trong lúc giận nhau bạn gái mình đã nói lời chia tay, mình lúc đấy cũng ko bình tĩnh nên nói lăng nhăng, đại loại là đồng ý chia tay. Người ấy buồn lắm, đã khóc rất nhiều, h mình phải làm sao?, mình không muốn mất đi người con gái mình vô cùng yêu thương. Mong mọi người tư vấn giùm mình, làm cách nào để người yêu hết buồn và bọn mình lại yêu nhau như trước
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Gì chứ chia tay kiểu này ngày xưa em chia tay trên chục lần. Bác liệu mà làm lành trước đi nhé. Không có gì phải cuống cả đâu.
  3. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Làm lành, tặng 1 món quà nho nhỏ để đồi gió Gì chứ cãi nhau xong làm lành lại thấy yêu nhiều hơn, thấy được ng kia quan trọng với mình như thế nào.
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi điện hoặc qua chơi như chưa có gì xảy ra, , gái nó vừa mừng lại vừa bức bối vì sao mình mặt dày thế, nó sẽ tự nói ra, thế là chỉ việc thơm chùn chụt vào má nó rồi cười hề hề, thế là xong. Chia tay kiểu này quá là bình thường
  5. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    người ấy đang ốm, mình có nên đến với người ấy ngay ko? vì hiện h chưa bình tĩnh, chỉ sợ gặp nhau lại nói lăng nhăng ******** hình càng thêm bi đát, có nên đợi 1 vài ngày rồi gặp nhau nói chuyện ko? còn bây h chỉ nt wan tâm. Mình và người ấy ở xa, thường cuối tuần mới gặp nhau
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không đến bây h thì còn định để đến bao h mới đến thăm ạ ? Con gái khi ốm là hay tủi thân lắm. Đừng để đến lúc bạn thì nt hỏi thăm còn " thằng " khác đang ngồi bóc cam cho cô ấy đấy.
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đi thăm ngay đi. Ngay lập tức.
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Đang ốm thì vác ít sữa tươi (nếu e ấy thích) hoặc... j đấy e ấy thích ăn + ít thuốc... đến ngay đi bác, ko chậm trễ giây phút nào nữa. À lưu ý tránh tắc đường nhé. Good luck!
  9. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đc đọc một câu hỏi đáng iu thế này
    Ko sao đâu, chia tay thế này là bình thường mà.
    Cô ấy đang ốm thì bạn đến thăm ngay đi, mua ít đồ ăn cô ấy thích nhé. Chắc bạn ngại vì đã nói chia tay nhau, ko sao đâu mà, cứ tỉnh bơ và quan tâm nhẹ nhàng, nhớ ôm và :-* làm lành nữa nhé, cô ấy đang mong chờ bạn lắm đó
    Hôm sau happy rồi chắc cô ây sẽ hỏi ''sao hôm đó mặt anh dày thế'' ; ''ừa thế nên em mới yêu'' :))
    Cố lên, tình yêu ko có chỗ cho lòng tự ái trẻ con, và đại loại là mặt dày vào, rồi những lần chia tay tiếp theo bạn sẽ thấy bình thường
    Được missyou88 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 20/01/2010
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Quá chuẩn. Ngày trước lần 1 lần 2 mình cũng cuống lên thế . Đến lần thứ 3 trở đi là thấy bình thường ngay .

Chia sẻ trang này