1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mọi người tư vấn giúp về bệnh gà kinh niên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi river_9x, 25/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_9x

    river_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trước hết thì em nói sơ qua về bản thân một tý.
    Em năm nay 20t, đang học ĐH. Em thì không đẹp trai như mấy tài tử điện ảnh nhưng cũng gọi là ưa nhìn. Bạn bè em thì chúng nó có ny hết rồi còn mỗi em là 20 năm nay chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
    Bệnh của em là nhát gái. Bạn bè con gái thì em nói chuyện, chém gió bình thường nhưng cứ gặp con gái lạ là em như gà mắc tóc, ngồi im như thóc, chả biết nói gì. Có thể nói là khoản giao tiếp thì em hơi kém, nhưng khổ nỗi bạn bè thì em ko chấm được cô nào cả mà toàn thích những cô không quen biết gì cả. @@ Em cũng cố gắng cải thiện nhưng kết quả không được khả quan cho lắm.
    Còn đây là câu chuyện cụ thể của em: Tạng người em gầy nên khoảng 1 tháng gần đây em bắt đầu ra gym tập và chạy bộ. Tại đây thì em có ấn tượng với một cô nàng. Nhưng em không biết phải làm quen như thế nào cả. Em cũng đã cố nghĩ ra một vài câu chuyện để nói nhưng chẳng ra đâu vào đâu cả. Chỉ sợ lại như trước đây, nói được vài câu là hết chuyện. Giải tán đi về thì hết phim. Mong mọi người tư vấn giúp em, càng cụ thể càng tốt. Nếu có thể cho em xin yahoo để tiện hỏi/đáp. Em xin cảm ơn trước!
  2. nu0c2000

    nu0c2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có gì mà khó. bạn chạy gần đến và nói :a có thể chạy cùng chứ ok thì hỏi han nhà cửa gần đây à vì a thấy e hay chạy ở đây. :)) bắt đầu thì chỉ cần biết tên tuổi địa chỉ thôi. Rồi tính tiếp ;))
  3. levannam

    levannam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    thời gian quen 1 cô gái, đến khi yêu là ko quá 5 tháng, vì nếu quá 5 tháng mà ko được thì out, m làm bạn, ko nên kéo quá dài thời gian vì như thế sau này sẽ giết chết đi 1 tình bạn
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tán tiếc thì chưa nói, nhưng cái bệnh nặng nhất của cậu này là mắc tóc khi gặp gái. Cho cậu thang thốc, hy vọng chữa được:
    Bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, gặp gái đẹp là nhìn chằm chằm vào nó cho tớ, nhìn càng lâu càng tốt, nó nhìn lại cũng không được quay đi chỗ khác, lúc đó khẽ gật đầu chào thôi. Chú ý là không nói, không làm quen, không tiếp xúc.
    Cứ làm vậy tầm 1 tháng rồi đi chém gái thử, nếu có kết quả thì vô đây báo cáo, còn không thì cũng vô đây mà chịu khó học hành, tu luyện bài vở tiếp, ^^!
  5. river_9x

    river_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ^ Đây là chiêu đẹp trai không bằng chai mặt hả bác. =]]
    Mấy hôm nay không gặp cô nàng, không biết thế nào nữa. Đành chờ thời vậy. @@
    Cảm ơn các bác đã tư vấn.
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    cậu thử thám tử tư nó một lần xem lúc về nó đi ăn uống ở đâu, xách đĩa thức ăn hoặc cốc hoa quả ngồi trước mặt nó, khi đi tới gần chỗ nó cậu xoa thuốc đỏ, keo dán lên mặt, băng bó chân tay, cho nam tính một chút.... tới lúc cần gái nó sẽ hỏi cậu bị làm sao, cậu có thể khoe tài bóng đá, bóng rổ nếu thích, nhưng gái theo t thấy đa số đều thích được hẹn đi đánh cầu lông, t cũng đang luyện môn này đây
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra zai phải luyện từ thế này cơ ạ... Sao ko gái nào kêu bị nhát zai nhỉ[:D]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này