1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mọi người tư vấn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_bachkhoa, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Cần mọi người tư vấn...

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    tình hình ban căng nhi? , đã giận dỗi nhau lại còn ở xa thế này thì hơi khó .
    bây h bạn có muốn giải thích gì thì cũng chưa có tác dụng , nên cho cô ấy 1 thời gian trống để suy nghĩ kỹ 1 chút , có thể chỉ là 1 lúc đang giận bạn vì không nói trước để cô ấy phải nghe chuyện qua 1 người khác kể thôi .

    nếu cô ấy yêu bạn thật sự thì 1 chuyện như thế này chắc không làm cho 2 bạn xa nhau được , chờ 1 thời gian , nhưng đừng quá lâu nhé , tuỳ bạn cảm nhận , thì chủ động liên lạc với cô ấy để làm lành , nếu có điều kiện về VN là tốt nhất ,
    chúc bác may mắn .
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    phát khổ với bác, đã đi học xa, lại gập một cô nhóc, hay làm lẫy và không biết thông cảm, nhìn chung là việc cư xử khém, em mà là bác thì em chả tiếc nuối gì nhóc này hết, dây vào chỉ tổ nhức đầu. Nhưng bác nói yêu nhóc quá thì em cũng xin góp ý với bác, chỉ để bác khỏi đau lòng thôi, chứ em thấy bác mất khả năng kiểm sát nhóc rồi.
    lợi thế: của bác là đã là người yêu của em này rồi (em chỉ biết có thế thôi, bác không nói rõ hơn).
    bất lợi: cự li xa, bị ràng buộc bởi gia đình, và khả năng đánh vật với gái yếu (bác đừng buồn, em sẽ nói rõ): em nói thế, vì ngay cả khi bác chẳng có lỗi gì (bác phải về nhà trước 11h), em đó làm lẫy, vậy mà bác không dám quạt cho nó một trận, người ta nói là "không biết day vợ", nếu khúc đó bác tỏ ra bản lĩnh chút "em quá hiểu anh không thể đi quá 11h, em bắt lỗi anh vậy thì anh thật buồn em"
    thêm nữa:
    kính thưa bác, đoạn này em đọc lại thì thấy rõ hơn một chuyện, tất cả đều là cái cớ để em vứt bác sang một bên thôi, không còn gì lăn tăn nữa, nếu là em thì em sẽ tiên hạ thủ vi cường, đi trước một bước "em muốn gì, nói thẳng đi, vòng vèo hoài, muốn anh né sang một bên không, chuyên nhỏ thôi, đâu cần phải làm mình làm mẩy vậy".
    Thôi, bác không cần phải suy nghĩ nữa, 100% em này có zai mới rồi (bác đừng buồn, mà buồn thì cũng chả làm mịa gì được nó), việc cần làm là lấy lại chút danh dự, pm nguyên văn thế này cho cô nàng nhé:
    "em không cần phải làm nhiều chuyện vậy đâu, anh luôn tôn trọng quyết định của em, anh không có điều kiện chăm sóc tốt cho em, vì thế việc em làm anh không trách được, nhưng mong em tôn trọng anh chút", thế thôi, lặn luôn đi cho nó cao cờ, kệ sư cô em kia muốn làm gì thì làm, Việt kiều về nước lúc nào cũng được bố trí gái đẹp nhất, yên tâm đi, sẽ có 1 ngày em này phải tới trước nhà bác khóc sưng mắt lên cho coi.
    P/s: quán triệt tư tưởng nhé, không rung động, không yếu đuối, không tiếc nuối (còn mịa gì đâu mà tiếc).
  4. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    thanks 2 bạn đã comment...Hiện tôi ko thể về VN đc vì sắp final exam và còn đg dang dở cái thesis nữa,mà vừa mới về VN tuần trước,hehe,mặc dù đi lại cũng tiện thôi. Cuối tuần trước tôi về thì ok và cả tuần vừa rùi cũng thế,hôm wa đg chat chít vui vẻ tự nhiên hỏi lại rùi đâm ra dỗi thế mới mệt...
    To Cong050: tôi lại ko có thói quen quát con gái,thế mới khổ chứ. tôi cũng luôn nói rằng tôi ở xa có nhiều cái ko thể nào wan tâm hết được,có chăng chỉ là lời nói động viên nhau thôi,còn nếu ai wan tam được hết thì tôi sẵn sàng ra đi mà. Tôi cũng không bao h trách móc điều gì,vì dù sao con gái trong hoàn cảnh đợi chờ cũng thương lắm.
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em kia chờ mãi, bác mới cho em ý đc 1 cái lý do chính đáng để té
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mạnh mẽ lên ông bạn, không thì tự chuốc đau lòng đấy, mà gì chứ đến khi mọi chuyện rõ ràng, em đó giới thiệu zai mới thì niềm đai đó sẽ theo bác mãi mãi. Hay bác muốn thế, cũng rất tốt khi mạng theo một sự tiếng nuối theo bên mình, nó làm cho mình có một cái vẻ bất cần, cái mà các con cáo, con nào cũng sợ.
  7. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em ý đang tìm lý do chuồn đấy bác ạ. Người iu em ngày trước cũng vậy, lấy lý do 2 đứa ko ở gần nhau, có yêu nhau cũng như ko, muốn chia tay để em có thể thoải mái sống vui vẻ và có thể tìm được 1 người con gái khác tốt hơn ( lúc ý cảm động thế ko biết ), em ko đồng ý nhưng em ý bảo em ý nghĩ kĩ rồi và nhất quyết chia tay. Nửa năm sau gặp lại em ý khoe đã có người yêu mới rồi tưởng như vậy cũng chỉ bình thường nhưng rút cục em cũng há mồm ra khi tình cờ gặp thằng kia , hắn khoe yêu được ... 1 năm rồi. Kể từ lúc ấy em chẳng có gì gọi là vương vấn nữa, nhiều lúc lại thở phào vì may
  8. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu vài hôm trước đây trở về trước 2 bạn vẫn vui vẻ và có tình cảm thật với nhau thì
    thứ nhất: bạn không nên quá lăn tăn về chuyện 1 năm chỉ gặp được nhau đôi ba lần. Tôi và ông xã tôi hiện nay cũng là yêu khoảng cách, từ lúc bắt đầu yêu đến khi cưới chỉ có 1/5 khoảng thời gian là gặp nhau thường xuyên thôi. Ngoài ra, tôi cũng quen 1 cặp nữa, bắt đầu yêu nhau trước khi 1 người lên đường đi du học, sau 4 năm học xong về nước là cưới luôn. Miễn là các bạn thường xuyên liên lạc, hướng về nhau, thì khoảng cách không là vấn đề lớn đâu.
    thứ hai, con gái dỗi không muốn nói chuyện, nhưng con trai cũng thôi luôn thì buồn lắm, dỗi nhưng nhiều khi lại cứ mong bạn trai mình bắt chuyện, giải thích, bày trò vui, nói tình cảm, ... (tuỳ người và tuỳ lúc). Bạn tin vào tình cảm của bạn gái bạn, và không muốn chia tay tại đây thì bạn cố gắng lên nhé!
    Cố gắng nhưng không hẳn là bạn về gặp mặt bạn gái đâu. Trong cuộc sống cần biết cảm thông cho nhau, nhất là người yêu và bạn đời thì càng cần có sự cảm thông, chia sẻ, nếu cứ có chuyện lại phải về gặp mặt mới giải quyết được thì sự cảm thông có lẽ hơi thiếu.
    Còn 1 điều nữa là trong TY cần sự chân thành, tôi nghĩ, ngay sau hôm đi nghỉ hè đấy, bạn đã nên kể rõ chuyện với bạn gái của bạn. Rút kinh nghiệm lần sau nhé! Có thể bản thân mình thấy không sao, nhưng cần đứng về phía đối phương nhìn nhận vấn đề nữa (cái này nằm trong phạm vi "hướng về nhau" đấy, nghĩa là không chỉ "nhớ", mà còn làm cho đối phương được sống thoải mái, tốt).
    thứ 3, tôi quen 1 đôi nữa, yêu khoảng cách, hay cãi nhau, giận hờn qua Email, điện thoại, chat, nhưng cũng về 1 nhà rồi, sắp có thêm thành viên mới nữa rồi... Bạn đừng buồn quá nhé!
    Chúc sự nỗ lực của bạn đạt được kết quả như mong muốn!
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @xiaotur: Ôi bà chị ơi, chuyện bà chị khác hẳn, bà chị viết thế thằng bạn em nó hiểu lầm, rồi cứ cắm đầu vào thì có ngày chết,
    Bà chị nói trong tình yêu phải có sự "chân thành", nhưng cũng vì cái chữ đó mà bọn con trai tụi em điêu đứng đấy, thôi thì để mấy thằng em chọn cho mình con đường ít rủi ro hơn đi, đừng vẽ con đường hoa hồng cho tụi em nữa, gai đâm đau lắm.
  10. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    @ cong050: bạn đọc kỹ lại phần đầu bài mình có nói câu này nhé!
    ^^

Chia sẻ trang này