1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một bàn tay....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Solitaire, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thông báo là khoảng cuối tháng này tôi sẽ nghỉ phép 12-15 ngày, có khả năng sẽ đi Đà Lạt. Solitaire có đi làm CTXH thì kết hợp cho tôi đi cùng với. Đi chơi không chán lắm. Đà Lạt thì gần 10 năm chưa lên nhưng nếu cần thì sẵn sàng bỏ Đà Lạt luôn.
    Lên chương trình đi các bác 7X. Có gì chúng ta kết hợp với các Box khác làm 1 "Công trình thành viên TTVNOL " để chào mừng Đại Hội TTVNOL lần 2 luôn 1 thể.
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thú thật, Solitaire tôi rất mong 7XSGN có được một đội công tác XN như Elead nói.
    Và nếu được, ngay từ bây giờ, các bạn có thể mang sách báo đến giao cho Solitaire tôi thì rất hay.
    Đúng là ngày xưa Gungcay và Bachhop đã phát động việc thu gom sách báo, nhưng sự việc không đi đến đâu là do không có địa điểm cụ thể (xã nào ở Cần Giờ? vì ngay ở CG, có rất nhiều nơi gặp khó khăn, về vật chất lẫn tinh thần cần được giúp đỡ), cộng thêm nhiều nguyên nhân khách quan khác nên không thành công là điều đương nhiên.
    Tuy nhiên, việc Solitaire tôi đề ra cũng rất cần sự đóng góp ý kiến của mọi người.
    Cám ơn tinh thần ủng hộ của Condor. Tuy nhiên, theo Solitaire tôi nghĩ, những nơi trong thành phố tất nhiên sẽ có được sự quan tâm, đóng góp của Xã hội sẽ dễ dàng hơn là ở những vùng sâu, vùng xa.
    Hơn nữa, nếu chúng ta có điều kiện, việc đến thăm, và gởi quà cứu trợ những nơi xa cũng là một cách giúp 7XSGN thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
    Nếu có bác Lonesome đi cùng vào khoảng tháng 10 thì hay quá. Có thể xem như đây là một chuyến đi tiền trạm để xem ngoài sách báo, chúng ta sẽ có thể làm thêm được gì cho bà con dân tộc ở đấy không.
    Vì Solitaire tôi bận công việc suốt từ thứ 2 đến thứ 6, nên chỉ có thể đi xe đò lên Dalat vào tối thứ sáu, sinh hoạt cùng bà con ngày thứ 7 (vì thứ 7 họ thường tụ tập tại một xóm đạo để đi lễ ngày Chủ nhật), và chủ nhật thì theo họ về làng để xem họ sinh sống thế nào. Tối chủ nhật sẽ lên xe đò để về lại Sài Gòn vào sáng thứ hai. Chương trình dự kiến của Solitaire tôi là thế. Nếu bác Lonesome có ý kiến gì thì cho Solitaire tôi biết với nhé.

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thú thật, Solitaire tôi rất mong 7XSGN có được một đội công tác XN như Elead nói.
    Và nếu được, ngay từ bây giờ, các bạn có thể mang sách báo đến giao cho Solitaire tôi thì rất hay.
    Đúng là ngày xưa Gungcay và Bachhop đã phát động việc thu gom sách báo, nhưng sự việc không đi đến đâu là do không có địa điểm cụ thể (xã nào ở Cần Giờ? vì ngay ở CG, có rất nhiều nơi gặp khó khăn, về vật chất lẫn tinh thần cần được giúp đỡ), cộng thêm nhiều nguyên nhân khách quan khác nên không thành công là điều đương nhiên.
    Tuy nhiên, việc Solitaire tôi đề ra cũng rất cần sự đóng góp ý kiến của mọi người.
    Cám ơn tinh thần ủng hộ của Condor. Tuy nhiên, theo Solitaire tôi nghĩ, những nơi trong thành phố tất nhiên sẽ có được sự quan tâm, đóng góp của Xã hội sẽ dễ dàng hơn là ở những vùng sâu, vùng xa.
    Hơn nữa, nếu chúng ta có điều kiện, việc đến thăm, và gởi quà cứu trợ những nơi xa cũng là một cách giúp 7XSGN thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
    Nếu có bác Lonesome đi cùng vào khoảng tháng 10 thì hay quá. Có thể xem như đây là một chuyến đi tiền trạm để xem ngoài sách báo, chúng ta sẽ có thể làm thêm được gì cho bà con dân tộc ở đấy không.
    Vì Solitaire tôi bận công việc suốt từ thứ 2 đến thứ 6, nên chỉ có thể đi xe đò lên Dalat vào tối thứ sáu, sinh hoạt cùng bà con ngày thứ 7 (vì thứ 7 họ thường tụ tập tại một xóm đạo để đi lễ ngày Chủ nhật), và chủ nhật thì theo họ về làng để xem họ sinh sống thế nào. Tối chủ nhật sẽ lên xe đò để về lại Sài Gòn vào sáng thứ hai. Chương trình dự kiến của Solitaire tôi là thế. Nếu bác Lonesome có ý kiến gì thì cho Solitaire tôi biết với nhé.

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  4. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn đi cùng để phụ một tay và để tìm hiểu thêm về cuộc sống cũng như nhu cầu của họ. Nếu được thì mong Solitaire thông báo cho mình biết ngày giờ cụ thể để tiện sắp xếp. Cám ơn.
    Vài ngày nữa, có thể mình sẽ đem sách báo sang nhà bạn.
    Liên hệ : Huy , DĐ = 0918487470
    BabyO.

    DN

    Được babyO sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 23/09/2003
  5. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn đi cùng để phụ một tay và để tìm hiểu thêm về cuộc sống cũng như nhu cầu của họ. Nếu được thì mong Solitaire thông báo cho mình biết ngày giờ cụ thể để tiện sắp xếp. Cám ơn.
    Vài ngày nữa, có thể mình sẽ đem sách báo sang nhà bạn.
    Liên hệ : Huy , DĐ = 0918487470
    BabyO.

    DN

    Được babyO sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 23/09/2003
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vậy thì gút lại đi rồi chúng ta cùng đi tiền trạm. Nếu đi như thế thì tôi không cần nghỉ phép vội. Có gì Solitaire liên hệ với tôi nhé.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vậy thì gút lại đi rồi chúng ta cùng đi tiền trạm. Nếu đi như thế thì tôi không cần nghỉ phép vội. Có gì Solitaire liên hệ với tôi nhé.
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Các anh em 7X SG năm nay chịu khó làm thành công 1 vụ công tác xã hội đi nhé. Năm nay em vừa đi thực tế và thực hiện được một chuyến công tác nhân đạo, đó là cắt băng khánh thành trường học và bưng bê một đống to bự sách báo truyện vở bút, quần áo cũ cho 1 xã vùng sâu vùng xa, trên núi cao hẻo lánh tận KON TUM. Chuyến đi vô cùng vất vả nhưng được mở rộng tầm mắt, và làm được nhiều điều có ích cho bà con ta. Có khi mọi người làm chuyến viện trợ nhân đạo này lại thấy được nhiều điều thú vị, vừa du lịch, vừa làm công tác thanh niên tình nguyện.
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Các anh em 7X SG năm nay chịu khó làm thành công 1 vụ công tác xã hội đi nhé. Năm nay em vừa đi thực tế và thực hiện được một chuyến công tác nhân đạo, đó là cắt băng khánh thành trường học và bưng bê một đống to bự sách báo truyện vở bút, quần áo cũ cho 1 xã vùng sâu vùng xa, trên núi cao hẻo lánh tận KON TUM. Chuyến đi vô cùng vất vả nhưng được mở rộng tầm mắt, và làm được nhiều điều có ích cho bà con ta. Có khi mọi người làm chuyến viện trợ nhân đạo này lại thấy được nhiều điều thú vị, vừa du lịch, vừa làm công tác thanh niên tình nguyện.
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đệ rất ủng hộ ý kiến thành lập ban CTXH của mấy bác. Dù còn đi học, không có nhiều điều kiện kinh tế và thời gian, nhưng đệ cũng muốn góp một chút. Nếu thấy có việc gì đệ có thể làm được, sẽ hết sức mình.
    Kính.
    I think, that I am

Chia sẻ trang này