1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một bàn tay....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Solitaire, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 26/09/2005
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác,
    Em xin lỗi vì bận quá nên đến hôm nay mới post bài được
    -----------------------------------------------------------------------------

    Thay vì đến Lạc Dương như đã định, Sol đã "chuyển hướng" sang làng Tà Nung, nằm sát ngoại ô thành phố Đà Lạt, cách khoảng 40km theo đường từ sân bay Camly.
    Xã Tà Nung có dân số khoảng gần 3000 người, gồm dân tộc Kinh và K''''''''''''''''Ho. Trong đó người K''''''''''''''''ho chiếm khoảng gần 60% dân số, sinh sống chủ yếu là trồng trọt các loại cây như đậu, bắp, khoai nên hoa lợi không được nhiều, một năm thường thiếu ăn từ 3 đến 4 tháng, thậm chí có gia đình thiếu ăn đến 6 tháng trong năm.
    Người dân sống thành cộng đồng, người già ở nhà, thanh niên đi làm nương rẫy. Do chính sách của nhà nước nên họ không được phá rừng làm than nên cuộc sống khá khó khăn. Tuy nhiên, lượng thanh niên bỏ ra thành phố tìm việc làm không nhiều.
    Tại đây có một trường cấp I-II. Cấp III thì phải lên thành phố học, với học phí khoảng từ 280-400k/tháng nên việc học lên cao là điều hiếm hoi với thanh niên ở đây. Năm học này, toàn xã Tà Nung có được 4 học sinh lớp 10, 2 học sinh lớp 11 và 4 học sinh lớp 12.
    Làng Tà Nung hiện đang có một nhà nuôi trẻ suy dinh dưỡng dành cho trẻ em người dân tộc từ 12 tháng đến 3 tuổi, dành cho 25 trẻ. Phòng ốc của nhà nuôi trẻ này khá "khiêm tốn", không đồ chơi dành cho lứa tuổi của trẻ, chỉ có một cầu tuột bằng sắc ọp ẹp, khá nguy hiểm trước sân. Khi bước vào, Sol đã phải "dội ngược" vì mùi ẩm mốc, mùi nước tiểu trẻ con.... do điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Dù vậy, những người điều hành của nhà trẻ này vẫn cố gắng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ (sữa, thức ăn dặm...).
    Bên cạnh đó còn có một nhà nuôi trẻ mồ côi từ 6 đến 18 tuổi. Các em tại đây được đi học tại trường cấp I - II nói trên. Tuy vậy, cuộc sống của các em vẫn rất thiếu thốn, quần áo, tập vở....
    Song song đó, nơi đây cũng có một trạm xá nhỏ, thường xuyên đông người vào các ngày thứ bảy và chủ nhật để khám cho người bệnh quanh vùng.
    Sol đã liên hệ để có thể gởi sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, thực phẩm... cho các em trên đó. Và sẽ quay lại vào ngày 9 hay 16/10/05. Nếu có thể, mong các bạn cho ý kiến xem chúng ta có thể làm được gì cho nơi này.
    Cám ơn mọi người rất nhiều.
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 27/09/2005
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

  4. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol ui! Tini chỉ có truyện tranh thiếu nhi thui, có đóng góp được ko chị????
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Gì cũng được hết Tini à. Trên đó có nhà nuôi trẻ mồ côi, nhưng trẻ em không có nhiều lắm những phương tiện giải trí.
    Nếu được thì Tini mang đến nhà Sol theo địa chỉ trên.
    Cám ơn Tini nhiều nhé.
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, gì cũng được hử? Vậy thì G xin đóng góp luôn một chồng báo to đùng. Nhưng vận chuyển đến nhà Sol thì chắc chết quá, vì bê không nổi. Làm sao đây nhỉ? Hộ một tay đê.
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có nhiều báo cũ nữa, tớ cũng muốn đóng góp. Nếu greenline không mang đến nhà chị Solitare được thì mang đến công ty tớ, rồi tớ sẽ giúp . (Chả biết cty tớ và nhà chị Sol chỗ nào gần hơn )
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol ơi em có quần áo cũ to cỡ em , được không nhỉ???
  9. thelastI

    thelastI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi tí! Chị Sol có thể liệt kê một số thứ theo độ iu tiên được kô ạ? Chứ thế này thì lại mang trùng mất. ! . Hình như em cũng có một ít báo Thanh niên. (đặt theo năm. Nhưng vừa rồi xử lý mất một xíu. Ko biết còn bao nhiêu) Nếu chưa có thì em mang lại.!
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    To Greeline và Bunnie: Trước khi G về HP, thế nào Sol cũng sang "tảo thanh" một trận!!! Bác định ngày giờ để Sol "đổ bộ" nhé .
    Cả bạn Bunnie nữa, nếu được thì cho Sol địa chỉ, Sol sẽ đến chở về.
    To Phale: Quần áo cỡ em, nhỏ hơn em, hay thậm chí lớn hơn cả em chị cũng nhận tốt . Vì chị sẽ phân loại, đóng thùng và gởi lên trên ấy. Mà có sắp xếp thời gian đi cùng được không?
    To ThelastI: Báo Thanh Niên nếu là báo cuốn, hay tạp chí thì tốt hơn. Thứ tự ưu tiên là sao? Sol chẳng sợ trùng đâu em à vì vẫn còn nhiều chỗ cần sách báo lắm. Nếu trùng thì ta sẽ san sẻ cho những nơi khác.
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 01/10/2005

Chia sẻ trang này