1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một bàn tay....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Solitaire, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí Sol ,
    Sorry là CN vừa rồi gia đình có chuyện đột xuất phải đi Tiền Giang nên anh không đến giao hàng cho đồng chí được . Có thể cho anh địa chỉ để nay mai anh mang thẳng đến ko ? Thanks .
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh Votrungh và bạn Gocphonho: Nhờ anh và bạn mang đến nhà Sol theo địa chỉ ở trên, giờ nào cũng được vì lúc nào cũng có người ở nhà.
    Thanks a lot
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chào Cả nhà,
    Sol đã nhận được khá nhiều quần áo và sách vở, sẽ soạn và sắp xếp lại, Sol dự tính chắc để được khoảng 10 thùng giấy loại Aquafina.
    Chương trình dự tính là tối thứ sáu tuần này, lúc 22h sẽ khởi hành đi Đà Lạt. Cả nhà có ai đi cùng thì nhắn cho Sol biết với nhé.
    Cám ơn rất nhiều..
    Solitaire
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sol ơi, tiếc quá, tớ không tham gia được. Đồ đạc thì tớ đang gói ghém lại, chắc 1,2 ngày nữa mang qua nhà Sol. Còn cái vụ "tảo thanh" thì không được rồi. Có 2 con hổ cái đang hăm he trước cửa phòng tớ. Khổ chưa?
    Chúc chuyến đi của Sol thành công nhé! Nói ít hiểu nhiều, phải không?
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    ?oSự vụ? đã kết thúc tốt đẹp cách đây gần một tuần, đến hôm nay mới cho ra lò bài tường thuật, Bunnie thành thật xin lỗi vì thời gian vừa qua công việc của nhóm ?ophóng viên chiến trường? quá nhiều nên chưa kịp đưa tin.
    Chuyến đi Tà Nung này được @Solitaire, hay còn gọi là ?oba chi dam dang? của 7X, lên kế hoạch từ khá lâu. Sau một thời gian ?ogom góp?, ?otảo thanh? sách báo, quần áo giày dép cũ từ các thành viên trong gia đình 7X và hàng xóm lân cận (6X, 8X, 9X) chúng tôi lên đường với khoảng 10 bao tải đồ đạc và vài thùng sữa.
    Đoàn đuợc chia làm hai ?ophe?, một ?ophe? gồm Sol, @hoarungvensong, côn lôn và @ghostsg đi xe Thành Bưởi. Nghe giang hồ đồn đại thì phe này đã tạo nên một cuộc offline Võ Lâm Truyền Kỳ ngay trên xe, thấy tình hình ?ođại hội? có vẻ rổn rảng quá nên bác tài của xe Thành Bưởi đã buộc lòng với tay bật F9 cừu sát làm cho cao thủ của các môn phái một phen ấm ức khi phải về thành dưỡng sức. Đúng là ?oCao nhân đắc hữu cao nhân trị? vậy.
    Tội nghiệp bà chị Sol không tham gia được bèn ngồi nhắn tin chát chít với kẻ ở phe kia. Phe bên kia gồm anh @vespalangbat, @bunnie và em gái @BlueSerenade đi trên xe hơi của anh vespalangbat. Trên xe hai thầy trò nhà ?oô tô xe máy? bàn luận khí thế, Bunnie vừa lạ vừa ngầy ngật vì say xe nên hầu như chỉ ngồi yên mà nghe, khả năng tám chưa được phát huy, đành chờ thời qua hôm sau.
    Nhờ chiếc xe hơi và anh tài dễ chịu mà hàng hóa được đưa đến Tà Nung dễ hơn, không phải thuê xe bên ngoài. Cũng phải nói thêm về thành viên tích cực này, nó là chiếc xe được trang bị rất chuyên nghiệp với GPS (hệ thống định vị toàn cầu) của anh vespalangbat, nhờ vậy việc lên đèo rất ?ongoạn mục?, hậu quả là Bunnie và cô em BlueSerenade thi nhau hò từ SG lên đến Dalat với thành tích 4 lần ?oanh ơi dừng xe cho em xuống?.
    Khoảng 6 giờ sáng thì tất cả có mặt ở Dalat, sau khi nhận phòng cả bọn điểm tâm mỗi người một ly sữa đậu nành và một tô mì Quảng. Tầm 9 giờ sáng tất cả hăm hở lên đường thẳng tiến Tà Nung trên những con chiến mã máy vừa?thuê (lúc này đã có thêm @baolucdalat@voanh cùng nhập bọn. Hàng hoá được chất đầy cốp sau và cả băng ghế xe anh vespalangbat)
    Hàng...
    [​IMG]
    Tà Nung đây rồi! Bằng cảm giác phấn chấn, lạ lẫm và sảng khoái được mang đến từ núi đồi Đà Lạt cùng khí hậu tinh khiết mát lành của buổi sớm, chúng tôi rẽ vào một con đường còn lổn ngổn cát đá. Hai bên đường là những ngôi nhà tuềnh toàng, nằm lẫn trong vườn cà phê, hoa đậu. B thấy nhiều trẻ con quá và đứa bé nào cũng tồng ngồng, lấm lem.
    Cuộc sống khó khăn ở đây cũng đã được Sol miêu tả kỹ sau khi đi tiền trạm về. Nhưng phải công nhận nguyên nhân chính góp phần vào nghèo khó và tăm tối là tình trạng sinh con quá nhiều ở phụ nữ dân tộc tại đây. Con nít nhiều vô số, ở đâu cũng thấy con nít, những em bé còn ẵm ngửa hoặc được địu trên lưng mẹ hoặc bò lê dưới dất hoặc lang thang ngoài sân, ngoài đường lầy lội.
    Trẻ em trong thôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một chuyến thăm nhỏ vòng quanh xóm (số bánh kẹo mang theo trở nên quá nhỏ bé so với nhu cầu tại đây, vì đứa bé nào cũng xứng đáng có một món quà nhỏ mà số lượng thì có hạn). Sau bữa cơm trưa tại nhà trẻ, thay mặt đoàn, Sol đã trao tận tay chị Khoe - người đứng đầu nhà nuôi trẻ số tiền 1,800,000 đồng để mua sữa cho các cháu. (gồm 1,000,000 từ 7X; 600,000 từ Ngân (Côn Lôn) và 200,000 từ @vtdnguyen (Nguyên).
    Với các em tại nhà nuôi trẻ suy dinh dưỡng
    [​IMG] [​IMG]
    Tạm biệt Tà Nung, chúng tôi về lại Dalat lúc 2 giờ chiều cùng ngày.
    Chuyến thăm ngắn ngủi nhưng cũng giúp mọi người cùng đi hiểu biết thêm về một vùng đất mới nơi có những con người thiếu may mắn cần lắm một bàn tay?
    ------------------------------------------------------
    Hình ảnh đang trong ?ogiai đoạn hậu kỳ?, sẽ được post lên sau.
    Chuyến đi này cũng được chính các thành viên trong đoàn (anh vespalangbat, Sol, Côn Lôn, Đường Môn (ghostsg), BlueSerenade và Bunnie) tường thuật trong:
    www.saigonvechai.com
    Hãy vào đây http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=52&PN=1&TPN=1 để nghe "tâm sự" của những "người trong cuộc" nhé.
    Hẹn lần sau
    Bunnie bổ sung một số hình đã post bên www.saigonvechai.com để bà con cùng xem. Những ảnh này do anh vespalangbat chụp.
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 22/10/2005
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh của chuyến đi Tà Nung
    Hàng hóa quyên góp được:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 22/10/2005
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Vài hình ảnh của chuyến đi Tà Nung
    Đội quân "bốc vác" chuyên nghiệp :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Vài hình ảnh của chuyến đi Tà Nung
    Chị Khoe - phụ trách nhà nuôi trẻ đang trao đổi với đoàn:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Vài hình ảnh của chuyến đi Tà Nung
    Trạm xá tại nhà nuôi trẻ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh của chuyến đi Tà Nung
    Nơi ngủ và học tập của các em trai tại nhà nuôi trẻ mồ côi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 22/10/2005

Chia sẻ trang này