1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một cái nhìn đúng cho TY mãnh liệt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavoitudo, 16/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cần một cái nhìn đúng cho TY mãnh liệt

    Đi lang thang trong box thấy nhiều ý kiến cho rằng sợ một tình cảm mãnh liệt , gặp mối tình như thế là chạy mất dép v.v... Tại sao lại như thế?

    Trước khi mọi người thảo luận mình xin làm rõ vài vấn đề :
    -TY mãnh liệt là như thế nào , biểu hiện là gì ?
    -TY như thế đáng sợ ?

    Nhiều người khi yêu hay nói câu "Anh như thế này (anh như thế kia) vì yêu em quá". Những lời nói như vậy chỉ là ngụy biện cho nhưng hành động củ chuối của anh ta. Thường gặp các biểu hiện là : ghen điên cuồng , làm phiền liên tục , bi lụy quá mức , v.v...

    Những hành động như vậy là để thỏa mãn nhu cầu yêu của các anh ấy , chẳng thể khẳng định là TY đó có mãnh liệt hay không. Có nhiều anh có thể yêu mãnh liệt như vậy với cùng lúc nhiều đối tượng


    Các biểu hiện của tình yêu thật sự là gì , không đủ kiến thức để kết luận nhưng dựa vào một ít kinh nghiệm của bản thân mình có thể tạm ghi lại vài biểu hiện

    -Nhớ (càng nhớ nhau thì tình cảm dành cho nhau càng lớn)

    -Muốn được ở gần người yêu (mới gặp nhau buổi chiều, buổi tối chàng lại phi xe tới nhà nàng để nói chỉ 5,10phút , 2 người ngồi rất gần nhau rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa bằng lòng _ chắc mang cô ấy đặt hẳn vào lòng mới chịu)

    -Quan tâm , càng yêu nhau thì người ta càng quan tâm tới nhau , tất cả mọi chuyện: ăn mặc , gia đình , buồn vui , bạn bè , học hành , công việc , v....v..

    Vậy một tình yêu mãnh liệt thật sự có đáng sợ ?? Chắc chắn là không , khi yêu người ta luôn muốn được yêu thật nhiều , nữ sĩ Hô Xuân Hương có 2 câu thơ ý rất cô đọng

    Có phải duyên nhau thì thắm lại
    Đừng xanh như lá bạc như vôi

    Tình yêu bội bạc đáng bị lên án cũng giống như tình yêu hời hợt , còn xanh . Mình luôn ủng hộ cái tuổi trẻ dám yêu dám sống .
    Mời mọi người vào góp ý .
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang trong box thấy nhiều ý kiến cho rằng sợ một tình cảm mãnh liệt , gặp mối tình như thế là chạy mất dép v.v... Tại sao lại như thế?
    Trước khi mọi người thảo luận mình xin làm rõ vài vấn đề :
    -TY mãnh liệt là như thế nào , biểu hiện là gì ?
    -TY như thế đáng sợ ?
    Nhiều người khi yêu hay nói câu "Anh như thế này (anh như thế kia) vì yêu em quá". Những lời nói như vậy chỉ là ngụy biện cho nhưng hành động củ chuối của anh ta. Thường gặp các biểu hiện là : ghen điên cuồng , làm phiền liên tục , bi lụy quá mức , v.v...
    Những hành động như vậy là để thỏa mãn nhu cầu yêu của các anh ấy , chẳng thể khẳng định là TY đó có mãnh liệt hay không. Có nhiều anh có thể yêu mãnh liệt như vậy với cùng lúc nhiều đối tượng
    Các biểu hiện của tình yêu thật sự là gì , không đủ kiến thức để kết luận nhưng dựa vào một ít kinh nghiệm của bản thân mình có thể tạm ghi lại vài biểu hiện
    -Nhớ (càng nhớ nhau thì tình cảm dành cho nhau càng lớn)
    -Muốn được ở gần người yêu (mới gặp nhau buổi chiều, buổi tối chàng lại phi xe tới nhà nàng để nói chỉ 5,10phút , 2 người ngồi rất gần nhau rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa bằng lòng _ chắc mang cô ấy đặt hẳn vào lòng mới chịu)
    -Quan tâm , càng yêu nhau thì người ta càng quan tâm tới nhau , tất cả mọi chuyện: ăn mặc , gia đình , buồn vui , bạn bè , học hành , công việc , v....v..
    Vậy một tình yêu mãnh liệt thật sự có đáng sợ ?? Chắc chắn là không , khi yêu người ta luôn muốn được yêu thật nhiều , nữ sĩ Hô Xuân Hương có 2 câu thơ ý rất cô đọng
    Có phải duyên nhau thì thắm lại
    Đừng xanh như lá bạc như vôi
    Tình yêu bội bạc đáng bị lên án cũng giống như tình yêu hời hợt , còn xanh . Mình luôn ủng hộ cái tuổi trẻ dám yêu dám sống .
    Mời mọi người vào góp ý .
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh todo.
    Nghe tiên sinh nói cũng thấy cái lưỡi của tiên sinh quả cũng sắc như dao đấy. Hoà gia sẽ thử xem, cái mồm của 1 điêu dân to gan như Hoà gia có thể nói hay hơn tiên sinh hay không.
    Nhưng có lẽ tiên sinh quên đi điểm cốt lõi là tình yêu phải đến từ thật lòng và đến từ cả hai phía. nếu không có tình yêu từ 2 phía thì không gọi là tình điêu đâu đó hả.
    Còn về nhớ, có kẻ nhớ cả ngày nhưng lại mắc bệnh hoang tưởng, ngộ nhận thế có phải là yêu. Chẳng ai nói ngộ nhận là yêu cả. Hai người chơi với nhau lâu ngày, ngày nào cũng uống cà phê với nhau, chẳng yêu gì vì cùng đàn ông mà cũng chẳng loại ái ẩm gì. Chợt người này đi đâu đó, ngươi kia cũng nhớ nhung, vậy có phải là yêu.
    Một bà tám hay đơn cử là rất ghét bạn, căm thù là khác chẳng yêu gì bạn nhưng cái gì bạn họ cũng quan tâm. Quan tâm để chiến đấu, từ ăn mặc, gia đình bạn bè...họ đều muốn biết. Vậy họ có yêu nhau hay không. Hoà gia thấy không thì phải.
    Muốn ở gần nhau. Ngày xưa, Hoà gia có 1 cô bạn thân, chơi với nhau nhiều năm, hai người đều có NY, vậy nhưng nàng nào cũng gặp nhau mấy lần, cô nương đến phủ Hoà như đi chợ và Hoà gia cũng thế. Riết thành quen, không thấy thì nhớ, muốn gặp nhau để buôn chuyện. Nhưng bảo yêu á, còn lâu.
    Mấy lời với tiên sinh
    Cung hỷ tiên sinh đã phát kiến mới.
    Cáo từ.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Haha, Hòa đại nhân quả là miệng lưỡi sắc bén như dao . Tại hạ không dám sánh , có điều vẫn góp vài ngu kiến cho bà con tham khảo .
    -Nhớ là biểu hiện của yêu ( tình yêu không nên hiểu theo nghĩa hạn hẹp là tình yêu nam nữ mặc dù chúng ta đang bàn đến nó) . Yêu cha mẹ, yêu bạn bè vẫn là một thứ tình yêu , chắc hẳn những lúc xa nhà đôi lần Hòa đại nhân cũng có nhớ tới phụ mẫu , như vậy là Hòa đại nhân yêu cha mẹ đấy . Vì nếu không yêu không ghét thì chẳng ai nhớ nhung làm gì , nếu ai đó nhớ tới Hòa đại nhân mà lại ko yêu Hòa đại nhân thì tại hạ xin chúc mừng vì có thêm người ghét Hòa đại nhân rồi đấy .
    -Quan tâm cũng như là nhớ , khi ghét người ta cũng có thể quan tâm nhau nhưng cái sự quan tâm đó làm sao so sánh được với tình yêu chân chính , khác nào đem ánh sáng ngọn đèn mà so sánh với vầng trăng . Theo như ngu kiến của tại hạ nếu ghét nhau người ta không thể gọi là quan tâm và dùng từ thuần việt hơn một tí là chú ý thì thích hợp hơn.
    -Muốn ở gần nhau thì tại hạ đã lấy ra cái sự hình dung là ở gần nhau cả phần hồn lẫn phần xác . Cái cô bạn gì đấy của đại nhân đôi lúc muốn gặp mặt đại nhân có thể là để trút bực dọc hay đòi tiền gì đấy , không thể coi là yêu đại nhân được . Mà có người yêu rồi không thể yêu người khác sao, cái đây miệng lưỡi thiên hạ gọi là ngoại tình đấy, đại nhân cẩn thận.
    Đôi lời chờ Hòa gia nhã giám
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sảnh khoái sảng khoái lắm.
    Tiên sinh quả không hổ khi mở ra cái quán này, Hoà gia cũng cảm thấy nhã hứng lắm. Kể cùng tiên sinh uống trà Long tỉnh mà đàm đạo cũng hay. Hoà gia quả là bái phục tài ứng biến của tiên sinh. Nhưng có lẽ tiên sinh có hiểu ý Hoà gia nói không thì chưa chắc.
    Tiên sinh nói biểu hiện củ Tình yêu mãnh liệt là Nhớ, muốn được gần nhau, quan tâm đến nhau kia mà. Hoà gia thấy, tiên sinh nói cũng có lý lắm, nhưng như đã nói. Một người ban của Hoà gia, cũng có đủ 3 điều kiện này nhưng đâu có yêu và cũng có mãnh liệt đâu:
    Cô nương này là huynh muội với tại hạ, cô nương này quả là ta cũng nhớ khi xa vì ngày nào cũng gặp ắt hẳn nhớ nhung khi không còn nữa. Ngày nào cũng gặp, xa thì nhớ, quan tâm đủ thứ nhưng đâu có yêu. cũng chẳng phải họ hàng anh em.
    Vấn đề là ghét cũng thế, nên mới nói ghét kiểu nào trời trao kiểu đó mà. Bà này ghét ông kia cực kỳ. Ngày nào cũng cãi nhau, có gì là nhớ đến đầu tiên, quan tâm từ nhà nó ăn gì đến nó mặc cái gì. vậy cũng là yêu chăng. Khó nói lắm
    Quả là sảng khoái sảng khoái mà.
    Cáo từ.
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ đại nhân khen ngợi . Bản thân tại hạ kiến thức ngu muội về cái thiên hạ gọi là TY mới mon men đến box này học hỏi . TY như các bậc tiền nhân truyền lại thì thiên hình vạn trạng , nào ai biết được ta đã yêu tự khi nào .
    Những cái biểu hiện cơ bản ấy là tại hạ nói đến TY , nếu là TY mãnh liệt thì sẽ có nhưng biểu hiện rất rõ . Truyện xưa truyền lại nam nữ yêu nhau mà tương tư thành bệnh , nhà chung vách vẫn cảm thấy xa đó sao .
    Về cô gái đại nhân nói thì tại hạ cạn nghĩ rằng đại nhân vốn là kẻ đa tình , nên tuy rằng chưa thể gọi là yêu như rung rinh vì em nó thì dám lắm . Ở trên kia tại hạ chẳng đã khuyến cáo đại nhân miệng lưỡi thế gian mắng kẻ ngoại tình đó sao.
    Còn về cái chuyện ghét hay yêu thì trời xanh cũng nào tỏ được . Thế gian kể lại rằng có đôi lần ghét quá trở thành yêu , chỉ có điều tại hạ chưa được mục kích .
    "Ghét rồi yêu đó biết đâu
    Nhung nhung nhớ nhớ ấy là tương tư"
    Nâng chén tiêu sầu với Hòa gia
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Té
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mãnh liệt là cái qué gì chứ? Tình nào nào chả mãnh liệt? Không mãnh liệt có phải là tình yêu không?
    Hay là muốn phân biệt với tình yêu sét đánh?
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đúng , có điều tuỳ mỗi người có một cách định nghĩa về TY. Không phải để phân biệt với TY sét đánh mà phân biệt với TY của trẻ con, TY hời hợt . Tất nhiên nếu suy nghĩ đã không khác nhau thì về định nghĩa không cần tranh cãi .
    Chẳng qua thấy hơi bức xúc về việc một số người mượn danh nghĩa TY để biện hộ cho hành động của mình, một số khác lại bảo rằng sợ nó .
  10. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhạt!

Chia sẻ trang này