1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"cần một chỗ dựa..." - Tâm sự của 1 chàng trai...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi thuyth, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyth

    thuyth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "cần một chỗ dựa..." - Tâm sự của 1 chàng trai...

    Tôi sống để làm gì ư. Tôi đang sống vì em, cuộc sống của tôi đang thay đổi từng ngày vì em. Lúc nào tôi cũng nghĩ về em ngay cả trong giấc ngủ. Vậy mà mới hôm qua thôi, em đã nói rằng tôi đã đánh mất cơ hội của mình. Có lẽ em đã đúng khi mà chúng tôi ở bên nhau, em đã hỏi " anh có thích em không" - tôi đã trả lời không. Bởi vì đơn giản "tôi yêu em" mà phía trước của em còn cả một chặng đường nữa, em đang ôn thi mà.Nhưng em đã không thể đợi chờ, em biết tôi vẫn yêu em nhưng em không thể đợi được. Hôm qua tôi đã nói với em những điều tôi đã giấu bấy lâu nay. Tôi sẽ không bao giờ để vuột mất em một lần nữa, chính tôi sẽ tạo cơ hội cho mình bởi vì tôi hiểu rằng cuộc sống đã trở nên vô nghĩa khi em rời xa tôi
  2. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  3. thuyth

    thuyth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tôi ko tiếc bởi vì tôi biết em vẫn yêu tôi. Tôi sẽ giành lại những gì tôi đã có và đã mất
  4. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    dân xd khô khan lém mà có "ẩm ướt " thì cũng khó diễn tả
    pác mang bài này vô DHSP văn dc các chị em chia sẻ cho là nhẹ ng ngay
  5. zzzsadmanzzz

    zzzsadmanzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em í không chờ được nhỉ?. Chưa được 18 tuổi đầu.
  6. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ơ mà tưởng em của bác yêu thằng khác rồi mà? thế bác định chiến nhau với chú kia để giành lấy à?Chúc bác giành thắng lợi để cho trai ngoài xã hội biết dân xây dựng mình cần cũng chẳng ngán bố con thằng nao ha
  7. shinchiu

    shinchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi dân trường ta chẳng ngán bố con thằng nào nhưng ý em ấy thế nên bác cứ tuỳ mà liệu
  8. pist

    pist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bác ơi bác cần chia sẻ hay gì mà lại để cái tên topic thế, cả những gì bác nói cũng lờ mờ bỏ xừ, mà sao bác lại vào topic xd post .
    à mà bác này, nếu bác chỉ là 1 ng` sống phụ thuộc ng` # thì bác bị đá là đáng
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu.Cứ làm những gì mình cho là đúng.Sau này đỡ phải ân hận.
  10. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ...đùa đâu,thực ra đọc cái topic này mấy lần muốn chửi mà lại nghĩ anh em cùng trường chẳng nhẽ đi đay nghiến nhau thì nó mất hay...mình lại sắp ra trường,có gì thì kệ nó đi...
    ...nhưng mà nói thật là khó chịu lắm,chỉ nói thế này thôi:
    @thuyth: viết cái tên topic hơn buồn cười
    ...thôi,chỉ nói thế thôi

Chia sẻ trang này