1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"cần một chỗ dựa..." - Tâm sự của 1 chàng trai...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi thuyth, 12/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhoangtanru

    nguyenhoangtanru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác ý post cái mơ hồ quá. Đọc, ngồi, nghiền ngẫm mãi mà vẫn chưa hiểu tại sao lại post cái đó lên. Pó tay.Đề nghị tác giả post lại cái khác rồi kể lể tỉ tê cho anh em hiểu rồi còn chia sẻ, giúp đỡ đc ( nếu có thể).
  2. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hic,bị lừa! Tưởng có em nào tìm người yêu, hùng hổ lao vào, ai ngờ...hu hu
  3. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    đổi tên topic rồi nhé ;)
  4. saruwatari

    saruwatari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sao con trai khó hiểu vậy?thích thì nói là thích sao lại bảo là không?nói thật nhé!dù bác bảo là em bác cũng yêu bác mà bác bảo là không thì chắc chắn là bác cũng chẳng có đc em của bác đâu!dù bác có đợi.mà đời nhà ai, lúc em nó đang thi lại bảo là "không thích" thì em nó còn tâm trí đâu mà học
  5. s_a_d

    s_a_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đàn ông thì cho "gia giáng" đàn ông.Thấy thằng nào chia tay,thất tình... xong cũng kêu là ko sống nổi,thế mà vài tuần, vài tháng,vài năm sau đã thấy cuộc đời lại phơi phới...
    Nói như chú thì Sông Hồng ngập xác tự tử...nực cười!!!
    Đừng có bi quan -yêu đâu fải là hết,là chết...
  6. zzzsadmanzzz

    zzzsadmanzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không đơn giản như em nghĩ đâu. "Anh có thích em không?", "ừ có anh thích em" xong là hết á? trong phim người ta cắt bớt đi thôi.
    Trong câu truyện này ,có thể là với 1 tư thế thế nào đó, cô bé đã làm cho câu bé giật mình nói không :D. Cũng dễ hiểu thôi mà ai mà dạn dầy ngay được
    Được zzzsadmanzzz sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 01/08/2006
  7. bonghongtocngan142

    bonghongtocngan142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này rồ man tíc như phim Hàn Quốc.nhưng mà có mấy vấn đề:
    1)em này sau khi ông anh bảo anh không thích thì đến bây h có người iu khác rồi hả?
    2)em này mới 18tuổi,nhưng đến thời điểm này chắc em này cũng thi ĐH xong rồi,vậy tuỳ vào kết quả thi cử của em mà bày tỏ.em trượt thì cố gắng ở bên em chia xẻ như 1 người bạn,em đỗ thì suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc hơn về tình cảm của mình với em(vì đỗ rồi thì coi như 1/2 nhiệm vụ bố mẹ giao cho em ấy đã hoàn thành)
    3)chú ý dòng chữ đỏ:con trai gì mà sống không có mục đích chiến đấu,sự nghiệp gì cả,phí tiền bố mẹ nuôi 2mấy năm trời.
    tôi cũng là con gái,cũng mong có được anh nào iu nhiều như ông anh,nhưng nghĩ kỹ con trai trẻ tuổi phải coi trọng sự nghiệp chứ đừng sướt mướt quá.Bây giờ còn trẻ.
  8. lovelydunk

    lovelydunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,bác này hơi bị sến đấy!!!
    Công nhận là cái tên topic nghe hơi bị sến và hơi trái ngược.
    Cần một chỗ dựa ><Một chàng trai
    Hơi buồn cười nhưng cũng xin vài lời gửi đến bạn hi!!!!!!
    Cứ yêu đi bạn,đã yêu rồi thì đừng ngại đừng chần chừ và nếu như yêu thật lòng rồi thì cũng chả có lý do lý trấu gì đâu,tình yêu nó không có lý do hê hê hê!!! Let''s love!!!!
  9. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Nếu cần gấp quá thì kiếm đại cô nào xấu , mắt lác, mồm méo cũng đưọc mừ!
  10. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Xuống cấp quá ! Xuống cấp quá ! Cách đây 25 năm mà chú nào "rên rỉ" như thế thì bị đuổi khỏi đất Hương canh cái một.
    "Rỏng" cái tai lên mà nghe này : đã có tí vôi vữa, beton vào trong đầu thì không được "sến" nghe chửa !
    Càng đau thì phải càng hát to, càng hát hay ! Ngày xưa không có CAFÉ ĐẮNG mà hát, bây giờ có rùi, không hát được rống cũng được !
    Mất bò mới lo làm chuồng ! Mà "chăn dắt" kiểu gì ngu quá trời ngu vzậy cà ! Hỏi có thích, miệng bảo rằng không, mà trong lòng thì lại có mới "bốc mùi" chứ !?!?!?! Như vậy có khi lại bị hiểu nhầm là "chần xì chỉ có mỗi hai chân không" cũng nên ?!! Giời ạ ! Nếu đúng vậy thì đau quá thiến !
    Kiếm cái bằng xong đổi nghề đi, cứ như vậy mà ra công trường thì công nhân nó bóp mũi cái một đấy ! "Liền ông" phải ăn nói kiểu "liền ông". Với đàn bà con gái phải đàng hoàng; nghĩ đằng nào phải nói đúng theo đằng đó; dở thì nói thẳng mực tàu, hay ra thì "cắm thêm vào nhời nói mấy cái lông cho nó bay", lái theo ý mình - muốn gần thì gần, muốn xa xôi thì xa xôi - mà được như vậy mới là chất XD !
    Được GiaixuDoai sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 27/08/2006

Chia sẻ trang này