1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"cần một chỗ dựa..." - Tâm sự của 1 chàng trai...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi thuyth, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic này thấy thán phục các em XD khoá sau quá
  2. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    rất đơn giản mà. bảo bác giãiudoai dạy cho món khi công, hoặc yoga , tĩnh công. là xong ngay, đảm bảo chỉ 2 tháng là quên luôn.
    nếu bác giaixudoai bận thì mời bạn vào đây:
    http://daogiakhicong.org
  3. sau_rom_BCQC

    sau_rom_BCQC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    8
    éc con trai XD mà cũng sến thế sao
  4. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đọc trường hợp của chú " tâm sự của chàng trai ..." thấy cũng giống anh lắm lắm, nhưng anh giải quyết đẹp, thế là em ấy hí hửng vào DH liền, tôi vẫn yêu chân thành ... CS thời hiện đại mà lo xa làm chi, tới đâu hay tới đó ... Chúc cậu thành công, mỗi người có cách giải quyết khác nhau
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đồng chí này ầm mất giá con trai Xd quá, em ấy tỏ tình trước mà lại nói là không, kém thế, như anh là anh chiến luôn, đến đâu hay đến đấy, còn bây giờ sự đã rồi thì quay lại mà chiến thật lực đi, không thì kiếm em khác mà yêu, gái bây giờ thiếu gì, dễ thôi mà
  6. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    TRAI XÂY DỰNG ĐẮM MÌNH TRONG VÔI VỮA
    LẤY BỨC TƯỜNG LÀM ĐIỂM TỰA TÌNH YÊU.
    Chúc bạn sớm tìm được lối đi cho riêng mình và vững vàng hơn trong cuộc sống, và dù sống ở đâu cũng hãy thể hiện được mình là .. con trai XD
  7. minh_sk8er

    minh_sk8er Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ac ac.......huynh đài này làm đệ thấy .......chán theo wá
    đã là đàn ông con giai thi fải cứng zắn chứ......thật ra thì than thở 1 tí cũng ko sao nhưng mờ than thở kiểu như huynh thì thật là thảm hại......
    ĐỆ đây...! cũng từng yêu....mà lại còn ko được chấp nhận mới cay chứ....đệ cũng đau khổ vật vã lắm....yêu thầm 5 năm....cuối năm lớp 12 thì tỏ tình và nhận thất bại....trượt DH ngay năm đó....còn bây giờ thi ổn rồi ....đã vào DHXD và đã wên hết mọi chuyện tưởng chừng như ko bao jờ co thể quên được........
    cho đệ cáo lỗi .....đấy là tâm sự của đệ đấy.....
    túm lại: cuộc đời hãy còn nhìu thứ khác để mình quan tâm lắm....

Chia sẻ trang này