1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một cuộc cách mạng tư tưởng!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaouyen218, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cần một cuộc cách mạng tư tưởng!!!!!

    DÂY LÀ CHUYỆN TÔI RẤT BƯC XÚC. HI VỌNG SẼ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG CẢM TỪ CHỊ EM. SÁNG NAY ĐỌC TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI VỢ CÓ CHỒNG NGOẠI TÌNH. TÔI CŨNG TỪNG CÓ TÂM TRẠNG NHƯ CHỊ ẤY. TỨC KHÔNG CHỊU NỔI. TÔI CỨ SUY NGHĨ , TẠI SAO ĐÀN ÔNG LẠI THẾ?
    TẠI SAO ĐÀN ÔNG CÁC NGƯỜI CỨ LÀM CHO PHỤ NỮ PHẢI ĐAU KHỔ VỀ NHỮNG CHUYỆN ẤY CHỨ. CỨ NHÌN RA XÃ HỘI MÀ XEM, CÒN BAO NHIÊU VIỆC PHẢI LÀM, PHẢI NHỜ ĐẾN SỨC CỦA CÁC ANH. TẠI SAO LẠI ĐEM SỨC MÌNH VÀO NHỮNG CHUYỆN TRÁI ĐẠO LÝ VÀ ĐẦY NGUY HIỂM ẤY. ( BIẾT ĐÂU LẠI DÍNH CON GIANG MAI HAY SIDA GÌ ĐÓ)
    LÀM NGƯỜI MÀ, SAO KHÔNG BIẾT NGHĨ SAU NÀY MÌNH GIÀ YẾU THÌ CÓ CÒN VỢ CON YÊU THƯƠNG CHĂM SÓC MÌNH HAY KHÔNG MÀ BÂY GIỜ SỐNG VÔ ĐẠO ĐỨC THẾ?
    GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ NẤY. HÃY NHỚ LẤY NHÉ CÁC ĐẤNG ÔNG CHỒNG. HÃY SỐNG SAO CHO XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA VỢ CON. VÀ HÃY NHỚ NHỮNG GÌ MÌNH GÂY RA HÔM NAY THÌ SAU NÀY CÓ THỂ MÌNH SẼ GẶT GẤP ĐÔI ĐẤY.
    HỠI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ, ĐỪNG BAO GIỜ CÔNG NHẬN CÁI QUYỀN VÔ LÝ CỦA ĐÀN ÔNG. PHẢI CÔNG NHẬN SỰ BÌNH ĐẲNG. ĐÀN ÔNG HAY ĐÀN BÀ ĐỀU LÀ CON NGƯỜI, ĐỀU BIẾT YÊU, BIẾT ĐAU KHỔ VÀ PHẢI BIẾT GIỮ MÌNH VÌ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH. AI CHO MẤY ÔNG CÁI QUYỀN ĐƯỢC LĂNG NHĂNG ĐÓ. NGAY CẢ CHUYỆN ĐÀN ÔNG QUAN HỆ ******** TRƯỚC HÔN NHÂN VỚI NHIỀU PHỤ NỮ LÀ BÌNH THƯỜNG, ĐÀN BÀ THÌ BỊ PHÊ PHÁN LÊN ÁN THÌ CŨNG LÀ QUÁ MẤT BÌNH ĐẲNG. TÔI KHÔNG ỦNG HỘ CHO LỐI SỐNG ĐÓ VÀ KHÔNG HÔ HÀO PHỤ NỮ PHẢI ĐƯỢC CÁI QUYỀN ẤY NHƯ ĐÀN ÔNG MÀ TÔI MUỐN NÓI RẰNG PHẢI NGHIÊM KHẮC VỚI ĐÀN ÔNG. THẾ HỆ ĐÀN ÔNG HIỆN TẠI CÓ THỂ KHÓ CẢI TẠO ĐƯỢC TƯ TƯỞNG CỦA HỌ, NHƯNG HÃY CẢI TẠO TỪ THẾ HỆ CON EM CHÚNG TA. HÃY DẠY CHO CÁC BÉ TRAI RẰNG, CÁC CON PHẢI BIẾT QUÝ TRỌNG GIA ĐÌNH, TÔN TRỌNG PHỤ NỮ VÀ ĐẶT ******** ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA NÓ.
    CÒN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ VÀ ĐANG LÀM CHO PHỤ NỮ CHÚNG MÌNH ĐAU KHỔ VÌ NHỮNG CHUYỆN ẤY THÌ CHÚNG TA PHẢI BIẾT ĐỨNG DẬY VÌ QUYỀN LỢI CỦA MÌNH. TRƯỚC HẾT LÀ HÃY SỐNG VÌ BẢN THÂN MÌNH VÀ CON CÁI MÌNH, HÃY CỐ GẮNG LÀM VIỆC, HỌC TẬP ĐỂ CÓ VỊ TRÍ NGOÀI XÃ HỘI. HÃY YÊU THƯƠNG, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC CON CÁI NÊN NGƯỜI, HÃY CHĂM SÓC BẢN THÂN MÌNH TƯƠI TRẺ. HÃY TẠO CƠ HỘI CHO MÌNH ĐƯỢC VUI CHƠI VỚI BẠN BÈ VÀ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, CÁC CÂU LẠC BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO. HÃY CHỨNG TỎ VỚI ĐÀN ÔNG, PHỤ NỮ CHÚNG MÌNH KHÔNG HỀ THUA KÉM HỌ, THẬM CHÍ MÌNH CÒN TỐT ĐẸP HƠN HỌ GẤP VẠN LẦN. NHƯ VẬY BỌN ĐÀN ÔNG KIA SẼ PHẢI SUY NGHĨ LẠI NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA HỌ CŨNG CHỈ ĐEM LẠI CHO HỌ NHỮNG NHỤC CẢM THẤP HÈN, NGOÀI RA HỌ CHẴNG ĐƯỢC GÌ HƠN. CÓ KHI HỌ CÓ THỂ ĐÁNH MẤT NGƯỜI VỢ TUYỆT VỜI VÀ MÁI ẤM CỦA MÌNH. HỌ SẼ HỐI TIẾC VÀ SỢ HÃI.
    HÃY TIN TÔI ĐI CÁC BẠN NHÉ. KHẨU HIỆU CỦA TÔI LÀ " KHÔNG ĐỒNG LÕA VỚI TẬT XẤU CỦA ĐÀN ÔNG VÀ KHÔNG THUA KÉM ĐÀN ÔNG ".

    KHÔNG AI ĐƯỢC QUYỀN LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC. ĐỪNG SỐNG CHỈ VÌ MÌNH MÀ HÃY SỐNG VÌ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG TA VÀ VÌ MỌI NGƯỜI.
  2. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả mẹ tôi là một người phụ nữ mà còn đồng loã với tật xấu của đàn ông. Tôi nghĩ cái tư tưởng ấy đã ăn sâu vào tư duy của người Á Đông chúng ta. Phần lớn người Á Đông chúng ta chịu ảnh hưởng tư tưởng phong kiến, trong khi cái hình thái xã hội đó đã biệt triệt tiêu bao nhiêu thế kỷ nay rồi mà cái tư tưởng trọng nam kinh nữ, đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp vẫn còn di căn một cách khủng khiếp.
    Bản thân tôi là một người phụ nữ có ăn học, tôi tôn trọng những nét đẹp của văn hoá phương Đông nhưng tôi không ủng hộ hoàn toàn mà đôi khi còn muốn cải tạo nó, ít ra cũng từ tư tưởng con trai mình. Tôi không cổ vũ cho lối sống phương Tây, nhưng phải công nhận là họ tôn trọng phụ nữ hơn chúng ta.
    Phải nhìn nhận rằng, vì sao phụ nữ lại chịu thiệt thòi hơn đàn ông về mặt định kiến xã hội. Tại sao những người phụ nữ lại cam chịu và bắt mình phải chấp nhận như vậy. nếu bây giờ tôi hỏi chị em " các chị có muốn xã hội này công bằng giới hơn không?các chị có muốn đàn ông không còn được cái quyền lăng nhăng bừa bãi vì họ là đàn ông không? các chị có muốn đàn ông cũng luôn phải tìm mọi cách để giữ vợ và gia đình như chính chị em chúng ta phải làm không? " Chắc chắn các chị đều trả lời là CÓ.
    CÁI MÌNH MUỐN TẠI SAO KHÔNG LÀM? Tôi muốn nói ở đây là "Nhân chi sơ , tính bản thiện" đàn ông mới sinh ra họ cũng non nớt và lương thiện đó, chỉ có cái tư tưởng cổ hủ sai lầm làm hư hỏng họ mà thôi. Vậy thì để trị bệnh và giành quyền lợi cho chị em là đừng bao giờ ủng hộ tư tưởng đó nữa và phải làm giá trị phụ nữ phải ngang tầm đàn ông.
    Tôi ghét nhất là mỗi khi nghe mấy bà tư vấn viên về hôn nhân gia đình khuyên chị em có chồng ngoại tình là thông cảm cho chồng và chấp nhận vì họ là đàn ông. Đàn ông thì sao chứ, cứ là đàn ông là được sống như con thú à. Đàn ông là có công việc và được ăn chơi vì công việc sao? Thế nếu phụ nữ chúng tôi cũng lập luận như thế này đàn ông các anh có đồng ý không? Phụ nữ vì công việc cũng có thể đi nhậu tới khuya, đi bia ôm, đi massage với đàn ông khác, xa chồng thì tìm gả ******** nào đó chỉ để giải quyết nhu cầu....Thế các anh có đồng ý không? tất nhiên là không chứ gì?
    Tại sao công nhận ái quyền vô lý đó của họ.? Sao lại bắt phụ nữ cam chịu mà không cho những người đàn ông kia biết họ đã và đang sống chẳng ra gì, làm tổn thương vợ con chừng nào. Chẳng cần gì phải tha thứ cho họ những chuyện đó, Phải lên án họ gay gắt. Phải để họ biết họ đã sai và không có quyền làm việc đó cũng như toàn xã hội này phê phán và lên án họ, Họ phải được bài học rằng họ đã sai và phải tự tìm cách làm lành vết thương họ đã gây ra cho vợ con để được tha thứ. Còn nếu không hối lỗi, gia đình và xã hội hãy đào thải họ. Cứ để họ sống không gia đình vợ con, xã hội mỉa mai đi rồi họ sẽ biết.
    Không biết sau này những cô công chúa nhỏ của chúng ta có còn phải đau khổ vì những chuyện như vậy không nhỉ? Nghĩ thương mình và thương cho con cái nữa.
  3. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, quá hay....
    Em cũng có suy nghĩ và bức xúc y như chị thaouyen218... nhưng để đả thông tư tưởng cho các ông thì hơi khó chị ạ. Cái chính là các đức ông chồng có ý thức thay đổi khi đã có lỗi lầm hoặc sống hướng về gia đình hay không...
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Tớ vote cho thaouyen218 5 sao luôn !
    Tớ rất ủng hộ quan điểm của bạn. Thaouyen yên tâm đi, rất nhiều người phụ nữ cũng đồng suy nghĩ với bạn. Và dần dần, chắc chắn xã hội sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho phụ nữ.
    Một số quan niệm cụ thể sau theo tớ cần được phụ nữ chúng ta đồng lòng, hợp tác, để giúp thay đổi:
    1. Đàn ông không còn trinh không có quyền đòi phụ nữ còn trinh, và phụ nữ cũng không việc gì phải giải thích.
    2. Gia đình nếu cả 2 vợ chồng cùng đi làm, thì ông chồng phải chia xẻ việc nhà với chị em. Vợ nấu ăn, thì chồng phải rửa chén, hoặc quét dọn. v.v
    3. Tài sản sau hôn nhân (tức là có công của cả 2 vợ chồng), phải do cả hai người đứng tên. Ví dụ : nhà cửa, xe, v.v
    4. Không chấp nhận việc ngoại tình (cả đàn ông lẫn phụ nữ). Quan niệm: tình yêu khác với ******** mà các ông thường viện ra (yêu vợ nhưng mà vẫn ham của lạ) là một quan niệm thấp hèn. Yêu một người thì không thể vì cái ham vui của chính mình mà tổn thương, chà đạp lên hạnh phúc của người kia.
    5. Không chấp nhận việc đàn ông đánh vợ, hoặc dùng những lời lẽ xúc phạm.
    6. Đừng chấp nhận một người đàn ông không xứng đáng. Khi bạn chấp nhận một người không xứng đáng là bạn không tôn trọng chính mình. Vô hình dung bạn dạy cho con mình cái nhìn lệch lạc về bố, mẹ, và quan hệ nam nữ nói chung.
  5. bluemoon1404

    bluemoon1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin chào chị ThaoUyen,
    Em là một em gái chưa có gia đình, vẫn còn rất nhiều mầu hồng về cuộc sống gia đình trong mắt và trong đầu em. Em sắp lập gia đình và luôn tin tưởng vào người chồng tương lai của mình cho đến thời điểm này.
    Nhưng tại sao em đọc cái bài này của chị ngay lập tức muốn trả lời??? Là bởi vì em thấy đúng đây là một vấn đề cần đựoc phụ nữ chúng ta bàn tới???
    Cũng như chị, em thấy hiện nay ngừoi phụ nữ đã khác thời kỳ phong kiến rất nhiều, họ cũng phải phấn đấu vì sự nghiệp, biết trau dồi tri thức và một điều mà hầu hết phụ nữ luôn mong muón là hoàn thiện mình để có một gia đình hạnh phúc. Họ luôn vun vén.. bằng mọi cách để đựoc hạnh phúc và yêu thương. Thế nhưng có nhiều chị em xung quanh em, xung quanh chị, họ đã cố gắng rất nhiều vậy mà vẫn không nhận được những từ như một lòng một dạ từ người chống mà họ thương yêu và hi sinh. vậy thì tại sao đến lúc ấy rồi họ vẫn phải nói 1 từ là "cam chịu" và "đàn ông là như thế"???
    Em đã rất bất bình khi thấy tư tưởng đó của một số mẹ, một số chị đã nhồi vào đầu những đứa con gái, em gái của mình. Và em tự hỏi, liệu có phải chính vì tư tưởng cam chịu của những ngừoi phụ nữ Á Đông mình đã góp phần cho những người đàn ông không có Đức trong tình chồng vợ có thêm một cái đà để làm việc xấu??? Tại sao ngay từ đầu những ngừoi phụ nữ không thể hiện rõ quan điểm của mình cho ngừoi yêu họ, chồng họ thấy???
    Dù chưa có kinh nghiệm về cuốc sống gia đình nhưng quan điểm của em luôn xác định là, em sẽ sống hết mình và một lòng một dạ vì chồng con cho đến chừng nào em thấy chồng em cũng vậy. Còn nếu điều đó không xảy ra, em sẵn sàng giải thoát cho mình!!! Vì đã có thì phải có theo đúng nghĩa không thì chỉ là không, chứ không theo kiểu "có nhưng mà"...đựoc.
    Có nhiều người, em biết khi đọc đến câu này của em sẽ có thể cười thầm và bảo khi nào có gia đình mới biết, rồi thì lúc đó có con cái lại phải nghĩ đến chúng, làm sao cho chúng có cả bố lẫn mẹ. Nhưng xin trả lời, những đứa con của họ cũng không bao giờ cần một cái bình phong giả dối để che đậy. Chúng cũng là con người nên sẽ cảm nhận đựoc đâu là thật đâu là giả trong mối quan hệ của gia đình mình. Và một điều nữa là, con là của chung, nếu người cha mà không nghĩ đến chúng thì sao có thể chỉ người phụ nữ phải cam chịu để vì con của mình??
    Hạnh phúc gia đình như những tiếng vỗ tay, người ta không thể vỗ tay chỉ bằng một bàn tay được???
    Nói như thế không phải khi những nguời đàn ông chỉ vì những điều cám dỗ tầm thường không nghĩ đến cảm giác của vợ con thì người phụ nữ cũng không cần quan tâm đến con cái nữa, mà thà là cho chúng cáiuwj thật mặc dù không trọn vẹn nữa còn hơn là cho chũng những điều dối trá.
    Nhưng làm được như vậy, người phụ nữ em nghĩ cần phải bản lĩnh và phải tự lập đựoc. Nghĩa là ít nhất phải làm chủ đựoc cuộc sống của mình. Có công ăn việc làm ổn định chứ không phải phụ thuộc vào chồng, có giao tiếp xã hội và hiều biết chứ không chỉ ru rú ở nhà chỉ vì chồng vì con, biét làm đẹp chứ không phải vì chồng mà nhịn ăn nhịn mặc (cái này phụ nữ Á Đông hay mắc phải và em thấy rất sai lầm).
    Vậy thì phụ nữ nếu muốn cải cách hãy bắt đầu lại từ tư tưởng, hãy lo đựoc cho mình, yêu mình truớc đã.
    Nếu chũng ta đã làm đựoc những điều đó mà vẫn không nhận đựoc kết quả thì xin lỗi, hãy vứt bỏ không cần thương tiếc, chị em ạ
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    1. Cái chiều hướng thay đổi đầy tích cực như chị nói thì e là còn lâu chị ạ vì so_0 thấy cái này đang thấm nhuần truyền thống gia đình của phương Đông quá rồi. May ra có khi nào ở mình có quan niệm thông thoáng như Mẽo, như các chú Tây phương thì mới làm tới được. Tuy vậy, bây giờ cũng lắm chú đàn ông tiến bộ, yêu người ta là yêu tính cách, tâm hồn của người kia với sự hoà hợp giữa hai người mới là quan trọng, còn cái chuyện lỡ rồi thì ..cũng nên bít để mà bảo ban nhau. Bác nào ăn chơi lăng nhăng vì chuyện đau khổ gì đó, rồi gặp chú nào tốt sao sao đó muốn tiến thì an tâm giấu nhẹm được cơ à. Có phải ai cũng đầu đội trời chân đạp đất, ai cũng chính chuyên, dung hạnh đủ bề đâu. Mà so_0 cũng hỏi chị tí, biết sao mà biết chàng còn trinh, thủ dâm hay xem film *** rành rẽ thì coi là mất trinh đàn ông à
    4.Chị nên phân biệt chút xíu với ăn bánh trả tiền và lăng nhăng khi lập gia đình, phản bội người kia. Ở đây so_0 nói tẹo về mấy chàng không thoả mãn với vợ về vụ chuyện abcd thì ra ngoài tìm gái, mà trả tiền thì ko vấn đề gì, còn lại thì rất đáng lên án (so_0 nói thế qua chuyện nhà mình )
    5. Đàn ông rất là hay thượng cẳng tay hạ cẳng chân lúc nóng giận (nói dựa trên kinh nghiệm gia đình của song thân và cái mắt ngó thấy!!!) bởi vậy dẫn đến bạo hành trong gia đình.. Nhưng mà cái đoạn vàng nói là ko dùng lời xúc phạm thì so_0 cho là rất khó khó khó x lần để làm đấy, chị ạ. Cho cả hai phía ấy ạ. Mà lời trách móc của các chị + nước mắt có gì là nhẹ nhàng hơn mấy lời mạt sát xúc phạm của các chàng nhỉ? Càng trí thức bao nhiêu, chửi nhau văn hoá bao nhiêu thì lời lẽ càng thâm thuý bao nhiêu.. Khi nào có dịp so_0 xin được bài thơ chửi khéo chồng của cô gì bạn mẹ so_0 sáng tác tặng chồng, post lên tham khảo vậy.
    Ý kiến chị thaouyen nói so_0 thấy rất đúng (dù so_0 chả có cái móc khoá nơi góc phải), nhưng mà điều nên cân nhắc chút xíu là những gì bức xúc gì đó của chị thì hầu như đều gắn mác là văn hoá truyền thống gì gì đó của phương Đông, của Việt Nam, như chị đã nói rồi đó, nhưng thay đổi nó thì khó bằng lên giời chị ạ. Có bao nhiêu người phụ nữ thấy điều đó, và phản ứng mạnh mẽ hay chỉ một tgian rồi xẹp vì chính mình ko đủ sức thay đổi..
    Chỉ hy vọng bài ca cách mạng của các chị sẽ giúp nhiều anh suy nghĩ hơn thôi ạ, mà xu hướng tích cực của các anh nói cho khách quan thì bây giờ đã tiến bộ nhiều rồi đấy ạ. Có điều như chị mong muốn thì có lẽ còn vài kiếp nữa cơ !!!
  7. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    BẠN SO_O THÂN MẾN
    CHẮC BẠN ĐÀN ÔNG ĐÚNG KHÔNG? BẠN CHO LÀ ĂN BÁNH TRẢ TIỀN LÀ KHÔNG SAO HẢ? BẠN BÍÊT KHÔNG, NHƯ TÔI ĐÂY, BỊ LÂY BỆNH PHỤ KHOA TỪ NHỮNG LẦN MÂY MƯA CỦA CHỒNG. TÔI ĐANG MANG THAI NỮA, BẠN BIẾT KHÔNG, TÔI VÀ CON TÔI ĐÂU ĐÁNG PHẢI NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU NÀY. CÁC NGƯỜI TỰ CHO QUYỀN MÌNH ĐƯỢC LÀM ĐIỀU NÀY ĐIỀU KIA, NẾU NHƯ VỢ CÁC NGƯỜI NHƯ THẾ CÒN MANG BỆNH TẬT VỀ LÂY CHO CÁC NGƯỜI THÌ CÁC NGƯỜI CÒN CÓ THỂ Ở ĐÓ MÀ HÔ TO KHẨU HIỆU ĐÀN ÔNG ĂN BÁNH TRẢ TIỀN LÀ KHÔNG SAO KHÔNG?.
    NGHĨ MÌNH PHẢI NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC NỮA NHÉ.
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic suy ra 1 điều là đàn ông nên tranh thủ chơi bời cho thoả trước khi cưới đi và đừng nên lấy vợ sớm!
  9. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là đàn ông, và muốn hỏi bạn thaouyen218 một câu, có lẽ hơi riêng tư. Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn như thế nào ? Phản ứng của bạn sau khi bị mang bệnh bởi ông chồng trăng hoa ?
  10. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nói người phải ngẫm đến ta...?

Chia sẻ trang này