1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một cuộc cách mạng tư tưởng!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaouyen218, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là đàn ông, và muốn hỏi bạn thaouyen218 một câu, có lẽ hơi riêng tư. Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn như thế nào ? Phản ứng của bạn sau khi bị mang bệnh bởi ông chồng trăng hoa ?
    Mình trả lời bạn như thế này:
    Chồng mình quan hệ với người phụ nữ khác trước khi yêu mình. Mặc dù giận lắm nhưng vì yêu mình chấp nhận vì đó là quá khứ. Chấp nhận rồi thì chuyện gì xảy ra cũg cố gắng khắc phục mọi hậu quả của nó. Quan trọng là anh ấy rất hối hận vì đã đem điều không tốt vầ cho vợ con mình. Nhưng mà mọi chuyện đả ổn rồi bạn à. Chúng mình hàon toàn khoẻ mạnh và chuẩn bị chào đón baby. Mình chấp nhận một người không hoàn hảo vì không ai trên đời này hoàn hảo, mình tìm điểm tốt khác của anh ấy mà yêu thương và cố gắng không bao giờ để người phụ nữ nào có thể tách anh ấy khỏi vòng tay mình kể từ khi mình có mặt trong cuộc đời anh ấy. Bọn mình đang hạnh phúcvà sẽ hạnh phúc vì mình tin vào khả năng của mình và tin chồng mình.
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Không có lửa sao lại có khói Mời các bạn bấm vào mấy đường Link này xem thêm về Phụ nữ đời nay nhé
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/11/3B9F0467/
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/11/3B9F03E3/
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/11/3B9F002F/
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nghe topic thấy cũng ghê ghê, vào đọc thấy hâm hâm, còn bây h thì hiểu rồi. Hoá ra chồng có người khác trước khi yêu mình thì phải nọc ra mà đánh, đấy gọi là bình quyền đấy, phụ nữ vùng lên đấy, chết cười! Thấy thằng chồng đấy sao mà đen thế, hehe, xin lỗi hơi quá lời, nhưng mà phải tay em, em chả bao h cưới thể loại phụ nữ hạch sách vớ vẩn về 1 cái quá khứ hoàn toàn trong sạch của mình, thời sinh viên em cũng tung hoành ngang dọc nhưng chả bao h phải ân hận về mấy cái chuyện lẻ tẻ đó, cơ bản là sau khi lấy vợ ra sao, còn xin lỗi, chả ai lấy cái chuyện đái dầm, ỉa đùn lúc nhỏ là sỉ nhục, cái chuyện quan hệ này nọ với em này em kia trước khi Just Married lại càng ko phải sự hổ thẹn hay ân hận gì! Mà kêu gọi bình quyền thì ra số 1 Hùng Vương chứ ở đây thì nước non gì!
  4. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi bức xúc, được thằng chồng ve vuốt là con giời lại mềm lòng.
    Cuộc sống này nhiều đứa thế đấy. Như một đứa bạn của BLK, xinh xắn đáng yêu, bao nhiêu anh tốt tính theo thì ko khoái, cứ đòi anh nào công danh sự nghiệp, nhà cửa ổn định cơ. Rồi cũng với được 1 anh như ý, thêm cái bảnh trai, dẻo mỏ nữa. Bây giờ nó lại mệt mỏi đi che đậy các chuyện thối của chồng với các con.
    Ý kiến của BLK là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Xin lỗi thaouyen218 nhé, tôi cũng ko ủng hộ những chuyện như thế của cánh đàn ông bọn tôi nhưng cũng rất khinh những đứa thích loè loẹt và mật ngọt.
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn thaouyen218 đã trả lời
    Có vẻ như những bài bạn viết trong những tâm trạng khác nhau và hơi phiến diện. Bài đầu topic làm tớ liên tưởng đến Nữ thần Tự do ở bên Mỹ, một tay cầm quyển sách Luật, tay kia giương cao ngọn cờ đòi quyền bình đẳng cho chị em. Khẩu hiệu toàn thấy " không đồng lõa, không chấp nhận, không tha thứ...", nghe mà giật mình thon thót. Chị em nhìn đâu cũng thấy bọn đàn ông xấu xa tệ bạc, chắc qua vài mối tình và cuối cùng quyết định không thèm lấy chồng nữa làm gì cho khổ. Thế thì nguy to
    Thật may là bạn đã nhẹ nhàng hơn, biết chấp nhận và thông cảm khi nói về chồng mình ở bài viết sau
    Điều tớ muốn nói ở đây là, sẽ không bao giờ có sự bình đẳng nam nữ trong cái xã hội và nền văn hóa mà chúng ta đang sống. Nói cách khác, cuộc cách mạng tư tưởng của bạn cũng không thể thực hiện được. Lý do một phần ở chính những gì mà bạn và gia đình bạn đã trải nghiệm. Vậy thì tốt hơn là chị em phụ nữ hãy học cách thích nghi với những thói hư tật xấu của đàn ông, biết chấp nhận, biết tha thứ hoặc yêu những điểm tốt của họ như bạn thaouyen218 nói
    Xét cho cùng đàn ông vẫn là phái mạnh. Tớ cũng không có ý thiếu tôn trọng chị em, nhưng mà đa phần những vị trí quan trọng trong xã hội đều do đàn ông nắm giữ và quyết định
  6. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nghe topic thấy cũng ghê ghê, vào đọc thấy hâm hâm, còn bây h thì hiểu rồi. Hoá ra chồng có người khác trước khi yêu mình thì phải nọc ra mà đánh, đấy gọi là bình quyền đấy, phụ nữ vùng lên đấy, chết cười! Thấy thằng chồng đấy sao mà đen thế, hehe, xin lỗi hơi quá lời, nhưng mà phải tay em, em chả bao h cưới thể loại phụ nữ hạch sách vớ vẩn về 1 cái quá khứ hoàn toàn trong sạch của mình, thời sinh viên em cũng tung hoành ngang dọc nhưng chả bao h phải ân hận về mấy cái chuyện lẻ tẻ đó, cơ bản là sau khi lấy vợ ra sao, còn xin lỗi, chả ai lấy cái chuyện đái dầm, ỉa đùn lúc nhỏ là sỉ nhục, cái chuyện quan hệ này nọ với em này em kia trước khi Just Married lại càng ko phải sự hổ thẹn hay ân hận gì! Mà kêu gọi bình quyền thì ra số 1 Hùng Vương chứ ở đây thì nước non gì!
    [/quote]
    Bạn moitoanh chắc là chưa đọc kỹ. Quan hệ với người khác thì không nói, nhưng quan hệ để rồi lây bệnh cho người yêu - sau là vợ - lại là vấn đề khác. Đặt trường hợp là bạn, nếu bạn bị người yêu đổ bệnh phụ khoa, liệu bạn có chấp nhận cho qua và cưới cô ta làm vợ không ?
  7. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trên diễn đàn thân mến!
    Có lẽ tôi đã nói quá nhiều làm một số bạn khó chịu, đặt biệt là cánh mày râu. Dù sao đi nữa thì phụ nữ chúng tôi còn phải qua nhiều thế hệ nữa mới có sự nhìn nhận công bằng của xã hội.
    Tôi chấp hận điều đó, vì dù sao bản thân tôi cũng đã và đang trãi nghiệm cuộc sống này và đang nếm đủ mùi đắng cay ngọt bùi. Tôi không tự cho mình là một người phụ nữ may mắn, nhưng tôi cũng đang rất hài lòng với những gì mình đạt được và sự công nhận của chồng, của gia đình và xã hội về giá trị của mình.
    Những suy nghĩ về bình đẳng giới xuất phát trong tôi không phải đơn thuần là lời hô hào để giành một quyền lợi nào đó cho bản thân mình. Đó là sự trãi nghiệm. Tôi đã sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo ở miền Trung. Tuổi thơ tôi đã từng chứng kiến cảnh chồng nhậu nhẹt về đánh đập vợ con. Đó là ấn tượng xấu đầu tiên của tôi về những thói xấu của người đàn ông. Lớn lên vào thành phố HCM học tập và lập nghiệp. Tôi cũng chứng kiến và nghe quá nhiều về cuộc đời của những người phụ nữ bị chồng bội bạc, không đâu xa, họ hàng của tôi đấy. Và khi lập gia đình, chính tôi lại bì ám ảnh bởi quá khứ của chồng. Đồng ý các anh cho rằng chuyện lăng nhăng của đàn ông trước khi lập gia đình là bình thường. Tuy nhiên nó sẽ là bình thường nếu điều đó không làm tổn thương vợ con anh ở hiện tại. Họ không có lỗi và cũng không đáng để hứng chịu điều đó.
    Tôi cũng mới tham gia diễn đàn thôi, tôi thường viết những bài tâm sự về hạnh phúc gia đình, đều này cũng xuất phát từ tâm sự thật về gia đình tôi. Tôi đã đọc tâm sự của chị Phuongngocmai có chồng ngoại tình và tôi đã thật bức xúc. Tôi thương cho những người phụ nữ lấy phải những ông chồng như thế và ước mong của tôi cũng là muốn chị em được hạnh phúc với những gì họ đã vì chồng vì con.
    Tôi không dám quơ đũa cả nắm, nhưng đàn ông xấu làm khổ vợ con thì xã hội này còn đầy rẫy. Lời tôi phê phán không hề thừa đâu các bạn à.
    Hô hào là thế, chứ phụ nữ chúng tôi đâu có ngồi nhà dũa móng tay, trang điểm mà hô hào đâu. Chúng tôi vẫn ngày ngày đến công sở làm việc, học tập. Tối về lại lo cơm nước cho chồng, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là sinh con đẻ cái cho các anh, làm vợ , làm dâu. Đồng ý phụ nữ chúng tôi còn thua kém các anh trong cái vai trò nắm giữ những vị trí chủ chốt trong xã hôi. Nhưng sao không nghĩ lại, nếu những người đàn ông đó không có gia đình, không có người mẹ, người vợ phía sau lo lắng và hi sinh vì sự nghiệp của chồng thì các anh có làm tốt công việc của mình không?
    Đó là tạo hoá đã ban cho người phụ nữ những thiên chức của mình và họ thích hợp với những công việc nào đó. Khoa họcngày nay cũng có thể gọi là phân công lao động xã hội vậy. Mỗi người chuyên một việc chứ có ai đủ sức làm tốt tất cả mọi việc. Và không có việc nào gọi là cao qúy hơn việc nào.
    Tôi không có ý cãi cọ ở đây, tôi chỉ muốn nói các anh đừng nhìn nhận phụ nữ chúng tôi bằng thái đô như vậy. Hãy tôn trọng và công bằng với cúng tôi hơn các anh nhé!
  8. gold_finger

    gold_finger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    - Tôi đang định nói nhũng điều thế này (vàng) thì đã có người đi trước rồi.
    - Xin thêm 1 ý nữa, là đừng bao giờ mơ đến chuyện bình đẳng, bình quyền. Xã hội nó thế, từ ngàn đời nay vẫn thế, đã bao giờ có bình đẳng, bình quyền đâu? Hy vọng rằng trong cái gia phả nhà mình, ở tập thứ n sẽ ghi nhận chuyện này thôi. Có chăng thì chỉ làm giảm bất bình đẳng thong tương lai, nhờ sự phát triển chung của cả xã hội thôi, mà lâu lắm, với lại chúng ta cũng chỉ là những "tế bào của xã hội" thôi mà.
  9. gold_finger

    gold_finger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    PS. gửi thaouyen218
    - Thứ nhất là tôi (mà chắc đa phần bọn đàn ông chúng tôi) không bực mình khi đọc bài của bạn
    - Thứ hai là càng đọc bài của bạn, tôi càng thấy bạn trở về đúng vị trí của "người phụ nữ Á Đông"
    - Thứ ba: chúc hạnh phúc
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    To Thaouyen: chúc vợ chồng bạn hạnh phúc.
    Nhưng mà thật chồng bạn có quan hệ với ai đi chăng nữa, trước khi chính thức quen và lập gia đình, thì đó là chuyện riêng của anh ta. Anh ta có lây bệnh lậu từ người nào, thì chỉ do ý thức an toàn ******** kém (không sử dụng BCS đề phòng), và thiếu hiểu biết về các bệnh lây qua đường ******** (để phòng ngừa và chữa trị), nên dẫn đến lây bệnh cho người đến sau.
    Đặt trường hợp anh ta quan hệ với người khác, khi đang quen với bạn, thì thật đáng trách.
    Nói ra thì các bạn gái phản đối, nhưng theo tớ biết, thì đàn ông rất nhiều người có quan hệ một lần với gái điếm. Chuyện này cũng bình thường thôi. Nhu cầu ******** của nam giới độ tuổi 20 là cực mạnh và cao nhất. Và ở VN, trừ phi có bồ, mà bồ cũng cho phép quan hệ. Nếu không thì cũng phải tìm cách giải toả ở nơi khác. Còn nhiều cậu lơ ngơ hơn, thì chỉ vì quá bức xúc, không được bạn gái cho quan hệ, trừ phi cưới, nên vào tròng cưới vợ luôn.
    Có bạn nam nào đó trong này đã nói: Đàn ông nên quen nhiều cho thoả, rồi hãy cưới vợ. Điều này hoàn toàn đúng. Người ta nói, "Tận hưởng rồi hãy cưới, chứ ai đời cưới rồi mới tận hưởng". Nhưng gặp một số chị em còn cổ hủ, biết quá khứ của chồng thì chì chiết, làm ầm ĩ, chứ thực ra mấy anh hông có quá khứ mới là đáng ngại nhất.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 15/11/2006

Chia sẻ trang này