1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một cuộc cách mạng tư tưởng!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaouyen218, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ bạn tuanbam hỏi hơi đểu đấy nhỉ
    Tớ cũng là đàn ông, và muốn hỏi bạn thaouyen218 một câu, có lẽ hơi riêng tư. Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn như thế nào ? Phản ứng của bạn sau khi bị mang bệnh bởi ông chồng trăng hoa ?
    Mỗi con người một số phận một hoàn cảnh khác nhau, bạn thaouyen không may mắn lấy phải một người đàn ông như vậy , Nếu lấy phải một người đàn ông như thế không bức xúc mới là chuyện lạ , bạn ấy kể cho mọi người mong có sự chia sẻ vậy mà có khi lại mang tiếng la: xấu chàng hổ ai , là người phụ nữ không biết giữ danh tiếng cho gia đình .
    Như suy nghĩ của một số bạn phải không??
    Chẳng nhẽ khi lấy một người chồng không ra gì thì cố gắng nhịn nhục kể cả quyền được nói cũng không được sao???
    Tại sao lại bất công với phụ nữ như thế
    Tại sao đàn ông không tự nhìn lại bản thân mình đi
    Thaouyen mình sẽ đứng về phía bạn
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 15/11/2006
  2. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @thaouyen218: chúc mừng bạn vì đã tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Mình cũng không đồng tình với chuyện đàn ông đi lăng nhăng ở ngoài rồi lây bệnh sang cho vợ. (Mà loại đàn ông ấy thì cũng vứt, ngu si, kém hiểu biết ) . Nhưng nếu giận một người đàn ông có quan hệ ******** với người khác, k phải là bạn, trước khi cưới, thì làm sao giận được. Điều quan trọng là con người anh ấy sau khi đã là chồng của bạn mà thôi.
    Còn theo mình, chuyện ngoại tình thì chẳng ai đồng tình, dù là đàn ông hay đàn bà. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ngoại tình mà sâu xa nhất có lẽ là sự nhàm chán của cuộc sống hôn nhân. Phụ nữ chúng mình thì do bận bịu chuyện gia đình, chăm sóc con cái, rồi công việc ở cq nên ít có "tâm hồn" nào để ngoại tình. Còn cánh đàn ông, khong nặng gánh việc gia đình lắm, lại sẵn có bản năng của "giống đực" nên chuyện thích đi chinh phục và dễ bị con cái mới lạ, hấp dẫn là chuyện đương nhiên,. Ấy chưa kể là các em bây giờ ngày càng thông minh, xinh đẹp, tư tưởng thì phóng khoáng hơn, trong khi bà vợ ở nhà lại không chịu chăm sóc sắc đẹp, suốt ngày nhăn nhó, thì chuyện ngoại tình càng dễ có động cơ (Ở đây mình k tính đến những thằng cha Don Joan) Điều này thì ta phải nhận lỗi về ta thôi. Vì vậy, cũng chỉ mong cánh đàn ông luôn suy nghĩ và động lòng trắc ẩn khi bị vướng vào tình ngoài luồng. Mà người đi ngoại tình thì có sướng gì đâu, suốt ngày phải lo sợ bị phát hiện, phải nói dối, giấu diếm. Nói thật chứ đàn ông ngoại tình đôi khi chỉ vì thể xác, sự hấp dẫn mới lạ , chứ phụ nữ ngoại tình thì ối ôi...nghiêm trọng hơn nhiều rồi.
    Mình đồng ý với một bạn nói là phụ nữ phải biết làm đẹp, sống tự tin, k phụ thuộc quá vào chồng (cả về tình cảm lẫn vật chất), điều này giúp chị em nhìn nhận và xử lý không quá cực đoan vấn nạn này.
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @ bạn ngaythu_8: khi nào bạn lập gia đình, suy nghĩ của bạn sẽ (bắt buộc) thay đổi nhiều so với hiện tại đấy
    Có mấy câu hỏi cho bạn nhé, hy vọng bạn không cho là hỏi đểu
    1/ Thực tế là gia đình bạn thaouyen đang sống rất hạnh phúc chứ không phải thiếu may mắn như bạn nghĩ. Ngoài những ý mà bạn thaouyen đã tâm sự, theo bạn thì còn những lý do nào khác không ?
    2/ Chủ đề chính của topic này là gì ?
    3/ Khái niệm của bạn về " một người chồng không ra gì " ?
    4/ Bạn lấy chồng. Sau một thời gian bạn phát hiện ra rằng chồng bạn ham chơi, hay rượu chè bè bạn, ra đường thấy con gái là tớn lên, đã thế thỉnh thoảng còn cá độ đá bóng...(ví dụ thế). Khi đó phản ứng của bạn sẽ như thế nào ?
    - Khóc. Làm ầm lên
    - An ủi bản thân, mình không may mắn nên lấy phải ông chồng như thế
    - Tự hỏi bản thân mình đã làm gì khiến chồng ngày càng bê tha thế này
    - Không chấp nhận được. Chia tay
    - Khác
    5/ Bạn đứng về phía thaouyen, nghĩa là bạn ủng hộ cho cái gì ?
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Tuanbam,
    Tớ ủng hộ chủ đề này. Thaouyen lập topic để chúng ta thảo luận, không về thaouyen, gia đình thảo uyên hay bất kỳ cá nhân nào, mà về một thực tế xã hội nói chung, mà không chỉ có thaouyen bức xúc.
    Tớ thì cũng ngắm nghía mọi người xung quanh, hạnh phúc, không hạnh phúc, mỗi nhà mỗi vẻ mà chỉ có người bên trong mới hiểu hết.
    Ngày nay cám dỗ với đàn ông là nhan nhản. Cám dỗ đi liền với công việc khi các anh các chú rồi các bác vì lí do tiếp khách vào nhà hàng, đi kara. Cám dỗ đi liền với những con đường ta đi dạo, Liễu Giai, Nhà Hát Lớn, hôm nào buồn bã hay cao hứng tặc lưỡi một cái là có các bông hoa di động đi theo ngay. Cám dỗ từ các cô gái xinh đẹp trẻ trung, hoặc vì danh lợi tiền bạc, hoặc vì tình yêu sự khâm phục đối với người đàn ông thành đạt tâm lý mà quên mất là sự thành đạt tâm lý đó có công của người vợ, của gia đình nhỏ bé của anh ta. Người ta buông thả nhiều hơn, khi cám dỗ thì đầy rẫy, mà tư tưởng thì coi những chuyện đó là bình thường, đàn ông mà, ai mà chả thế, chỉ có phụ nữ là cần chính chuyên thôi.....Đấy là nói về sự chung thuỷ.
    Còn về chia sẻ công việc gia đình, thì hẳn là phần lớn các đức ông chồng đều thấm nhuần tư tưởng Nho giáo. Đàn ông để làm việc lớn. Giá như để ý nhiều hơn tới tâm tư tình cảm của vợ, sẽ cảm động và hạnh phúc thế nào khi chồng vào bếp chia sẻ công việc cùng mình, đơn giản chỉ là nhặt rau, lấy hộ con dao, hay nói chuyện phiếm, hơn là ngồi khểnh đọc báo, thì có phải là một việc lớn không, việc nhỏ mà là lớn trong công cuộc xây dựng hạnh phúc gia đình. Đúng là vấn đề không phải ở quỹ thời gian, ở tình yêu, mà là ở tư tưởng.
    Tớ không đồng ý rằng:
    " Điều tớ muốn nói ở đây là, sẽ không bao giờ có sự bình đẳng nam nữ trong cái xã hội và nền văn hóa mà chúng ta đang sống. Nói cách khác, cuộc cách mạng tư tưởng của bạn cũng không thể thực hiện được. Lý do một phần ở chính những gì mà bạn và gia đình bạn đã trải nghiệm. Vậy thì tốt hơn là chị em phụ nữ hãy học cách thích nghi với những thói hư tật xấu của đàn ông, biết chấp nhận, biết tha thứ hoặc yêu những điểm tốt của họ như bạn thaouyen218 nói
    Xét cho cùng đàn ông vẫn là phái mạnh. Tớ cũng không có ý thiếu tôn trọng chị em, nhưng mà đa phần những vị trí quan trọng trong xã hội đều do đàn ông nắm giữ và quyết định "

    (tuanbam)
    "Xin thêm 1 ý nữa, là đừng bao giờ mơ đến chuyện bình đẳng, bình quyền. Xã hội nó thế, từ ngàn đời nay vẫn thế, đã bao giờ có bình đẳng, bình quyền đâu? Hy vọng rằng trong cái gia phả nhà mình, ở tập thứ n sẽ ghi nhận chuyện này thôi" (gold-finger)
    Từ nghìn đời nay vẫn thế không có nghĩa là sẽ không bao giờ có. Cuộc sống thay đổi từng ngày từng giờ. Tất nhiên vấn đề tư tưởng thì không thể thay đổi một sớm một chiều, không thể là một cuộc cách mạng. Nhưng sẽ thay đổi. Chúng ta có thể không thể đợi khi n>2,3, nhưng sẽ có. Hội cuối 8X, 9X giờ đã khác rất nhiều rồi. Tốt có xấu có, nhưng lại thuộc về chủ đề khác.
    Tại sao các bạn nghĩ là không bao giờ thay đổi, không thay đổi được hay là không muốn thay đổi?
    Tớ đồng ý rằng đàn ông và phụ nữ khác nhau, tạo hoá đã tạo ra như vậy. Nhưng về cảm xúc, về quyền được tôn trọng, quyền được hạnh phúc, thì tại sao có thể nói ai hơn ai. Đấy là cái tư tưởng do con người tạo ra.
    Một người vợ yêu chồng, một người chồng yêu vợ, hay túm lại một đôi yêu nhau, hẳn cần tôn trọng cảm xúc của chính mình và cả hai bên. Không ai có quyền làm tổn thương sự tin tưởng, tình yêu và cảm xúc, làm người yêu mình đau khổ thất vọng, vì cho rằng đàn ông "năm thê bẩy thiếp", phụ nữ nên cam chịu và tha thứ. Cũng có thể không phải vì quan niệm là thế, mà vì ai cũng có lúc yếu lòng, nhưng thực ra cái sự yếu lòng đó được động viên bởi tư tưởng gốc rễ này.
    Người phụ nữ có thể vì các con, vì gia đình, vì xã hội mà cam chịu, nhưng hỏi trái tim sẽ chai sạn của cô ấy, sự thất vọng của cô ấy, sự mất tôn trọng không nói ra này, hoặc nghiêm trọng hơn là sự tồn tại một gia đình chỉ vì nghĩa, hay nghĩa vụ này, ai sẽ hiểu cho đây. Đàn ông hay phụ nữ ai cũng cần hạnh phúc, theo đúng nghĩa của nó, nên cả hai cùng yêu thương và trân trọng, cùng nhau thắp ngọn lửa trong gia đình mình.
    Vấn đề này mọi người bàn nhiều quá rùi, hihi, mình lại nói lại sao đó. Nhưng túm lại, mình tin là mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ phải thay đổi, không thì hình ảnh người đàn ông nói chung sẽ bị lu mờ trước những người phụ nữ trung kiên bất khuất nhân hậu đảm đang mất. Ở đâu đó người ta lại nói là mình "âm thịnh dương suy". Hì.
    Tự dưng hôm nay viết dài thế. Ai mà đọc được. Để đó mai viết tiếp.
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 06:42 ngày 16/11/2006
  5. gold_finger

    gold_finger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Nói thật thế này:
    - Tớ không nói là không bao giờ thay đổi, mà chỉ nói là thay đổi ở một tương lai xa tít tắp nào đó mà rất có thể kiếp sau tớ, cậu, tuanbam, thaonguyen218, ... sống
    - Như tớ thấy thì chẳng ai nói phụ nữ không có quyền được hạnh phúc, được tôn trọng, được xxxyyyzzz... cả
    - Tớ cũng chẳng cổ vũ để phụ nữ phải cam chịu, có điều tớ chỉ nhắc thôi: cuộc cách mạng này sẽ kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, nên cái thì giờ đi làm cách mạng cho muôn đời sau ấy thà để chăm sóc chồng con, bố mẹ, anh chị em mình còn hơn. Theo triết học Mác thì xã hội sẽ tiến bộ dần dần, sẽ lên được CNCS thôi mà
    - Cái vàng cuối cùng thì tất nhiên rồi, không ai có ý định đi ngược lại tiến bộ xã hội cả
    Được Gold_finger sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 16/11/2006
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @Tuanbam
    Mình biết bạn thaouyen từ topic bạn ấy thành lập đầu tiên ở box Hạnh phúc gia đình.
    Câu truyện về gia đình thaouyen là may mắn hay không may mắn tuỳ theo quan niệm và suy nghĩ của từng người
    http://www1.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/856053.ttvn
    @ Hiện giờ theo mình được biết thaouyen đang mang thai đúng không???
    Bạn hãy bình tĩnh trước những quan điểm khác nhau ,khen chê trong cuộc sống và chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, không nên nóng giận vì điều đó sẽ không có ảnh hưởng tốt với thai nhi của bạn
    Việc của bạn hiện giờ là mẹ khoẻ , đẹp con khoẻ đẹp
    Mình mắc một căn bệnh đó là muốn thay đổi nhận thức của người khác.
    Một số người bạn , mình thấy nhận thức của họ quá sai lầm dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát
    Nhưng đến giờ mình tin là mình không thay đổi được nhận thức của ai và có lẽ những ý tốt của mình khiến người khác lại cảm thấy khó chịu .
    Họ nghĩ là mình dậy khôn họ .
    Hiện giờ mình đang học tích cách .Mackeno
    Để sống vui sống khoẻ ..còn những việc không liên quan đến bản thân mình thì ..Mackeno.
    Chúc bạn mẹ khoẻ con khoẻ ..
    Còn vấn đề của bạn tuanbam hai câu hỏi của bạn tớ đã trả lời ở trên rồi.
    3/ Khái niệm của bạn về " một người chồng không ra gì " ?
    Một người sống ích kỷ không có trách nhiệm với bản thân và gia đình
    4/ Bạn lấy chồng. Sau một thời gian bạn phát hiện ra rằng chồng bạn ham chơi, hay rượu chè bè bạn, ra đường thấy con gái là tớn lên, đã thế thỉnh thoảng còn cá độ đá bóng...(ví dụ thế).
    Nếu anh ấy thiếu trách nhiệm với bản thân để dẫn đến những hành động như thế ..
    Khi đó phản ứng của mình chắc sẽ rất mâu thuẫn .
    Một phần trách chồng sao không sống có trách nhiệm với bản thân chính anh ấy để rồi những hậu quả về sau như thua bạc , say rượu , gái gú , chính những người thân là vợ ,bố mẹ con cái phải gánh chịu .
    Nhìn sang những người phụ nữ khác có đức ông chồng tốt..thầm ghen tỵ
    Một phần tự hỏi bản thân sao chồng mình lại như thế.
    Sau đó là cùng những người thân trong gia đình giúp anh ấy lấy lại bản thân và sống có trách nhiệm hơn
    5/ Bạn đứng về phía thaouyen, nghĩa là bạn ủng hộ cho cái gì ?
    Mình ủng hộ cho tư tưởng của thaouyen , không đồng loã với tật xấu của đàn ông , không chấp nhận những quan điểm lệch lạc ( vì một số người quan niệm đàn ông không thể nào không dính vào tứ khoái )
    Vì mình tin có những người đàn ông không dính vào tứ khoái .
    Như bố mình chẳng hạn bởi vì ông là người sống có trách nhiệm với bản thân, luôn sống và nghĩ cho người khác.Chính lối sống của ông đã biến vợ ,các con trở thành người may mắn và hạnh phúc
    Ủng hộ luôn bnạ thaouyen lập ra một topic ý nghĩa nó sẽ là một bài học bổ ích cho những người đàn ông chưa lập gia đình như bạn chẳng hạn ..bạn Tuanbam à
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Các loại jấy tờ xác nhận quyền sở hữu ở Việt nam vẫn chưa hỗ trợ hình thức này thì fải.

  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nghe bé này nói, ko hiểu mình thuộc cái đàn nào.

  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Bữa nào chị em phụ nữ là một cuộc offline cái nhỉ.
  10. bluemoon1404

    bluemoon1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có bài báo em thấy hay và cũng phù hợp với topic này, các bác đọc qua tham khảo. Em thấy em gửi cho mấy bác trai làm cùng em(các bác mà ngày thường cứ nhơn nhơn bảo rằng chỉ có chị em phụ nữ mới phải giữ chồng) các bác ấy có vẻ giật mình thon thót :)
    Xin mời,...



    Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, khi mà vai trò của người phụ nữ cũng chẳng kém gì nam giới. Hơn thế, cùng với tất cả gánh nặng của công việc, của xã hội họ còn phải gánh trên vai thiên chức làm mẹ, làm vợ. Lẽ nào họ không đáng được trân trọng giữ gìn?
    Phụ nữ luôn nhẹ dạ

    Đây là thống kê của một tạp chí nước ngoài chuyên điều tra xã hội: tỷ lệ sa ngã của đàn ông chỉ là 37% khi nhận được một lời đề nghị từ một đối tượng khác ngoài hôn nhân. Trong khi đó, tỷ lệ ấy ở phụ nữ là 93%.

    Nguyên nhân các bà thường hay cảm tính và thiếu lý trí, họ rất dễ bị hoàn cảnh, môi trường tác động. Mặt khác, phụ nữ rất thích xây dựng hình tượng, luôn muốn có sự hoàn hảo về mọi mặt. Chính vì vậy, khi nhận thấy hình tượng của mình không được như ý hay những mong muốn của mình không toại nguyện họ rất dễ nảy sinh thất vọng.

    Từ sự thất vọng này dẫn đến việc họ lại đi tìm xây dựng hình tượng khác. Điều này giống như một hạt giống, tưởng chừng đã héo khô nhưng chỉ cần có chút ánh sáng, mưa, không khí hay cát bụi là dễ dàng nảy mầm.

    Phụ nữ rất cực đoan và nóng nảy

    Chính điều này khiến họ dễ dàng đưa ra những quyết định mau lẹ, quyết đoán và không mấy khi thay đổi. Ngày nay, tỷ lệ các bà bỏ các ông chiếm tới hơn 60%. Con số xấu hơn cho thấy tỷ lệ trên 90% các cuộc chia tay đều là do người phụ nữ chủ động.

    Điều này dễ hiểu, vì cho dù các ông có mắc tội lăng nhăng mèo mỡ hay có tham lam đèo bòng thì họ cũng hiếm khi thấy việc bỏ vợ là cần thiết. Nhưng đàn bà thì ngược lại. Khi xuất hiện đối tượng mới, họ sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo đối tượng ấy. Hoặc khi họ đã quá thất vọng vì các ông, họ cũng không ngần ngại nói lời chia tay. Và, khi họ đã quyết định thì có trời mà cản!

    Phụ nữ là phụ nữ

    Đừng cho đây là một điều ngớ ngẩn! Xin nhắc rằng, phụ nữ là nước, mà 3/4 trái đất chúng ta đang sinh sống được cấu tạo bởi nước. Trong 6 tỷ người trên toàn cầu, phụ nữ chiếm già nửa.

    Trong gia đình của bạn, phụ nữ là chăn ấm mùa đông, là gió mát mùa hè. Họ sinh cho ta những đứa con, giữ cho dòng máu của chúng ta chảy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ là bến đỗ cho con thuyền của chúng ta neo bến khi mệt mỏi dặm trường hay sau bao bão giông. Họ như người làm vườn chăm sóc và vun xới cho vườn cây của gia đình bạn đơm hoa, kết trái.

    Nếu như người làm vườn đó vui, cây trồng sẽ tươi tốt, sẽ ra hoa thơm, trái ngọt. Nếu như người làm vườn ốm đau hay buồn bã, cây trong vườn sẽ chẳng được chăm nom chu đáo... Người ta đã chẳng bảo, đằng sau sự thành đạt của người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà đó sao?

    Và, vẫn có một câu nói cũ cho các quý ông đó là: Phụ nữ bao giờ cũng là những bông hồng thơm ngát và kiều diễm, nếu như không ở trong mắt của bạn thì sẽ là ở trong mắt nhiều, rất nhiều đàn ông khác

    Theo Kinh tế gia đình

Chia sẻ trang này