1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một cuộc cách mạng tư tưởng!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaouyen218, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trong diễn đàn!
    Sáng nay mình mới có tí ghời gian rảnh lên mạng đấy các bạn à. Công việc bận bịu không chịu nổi. Đôi khi mình nghĩ mình làm việc cứ như đàn ông vậy.
    Các bạn ạ, phụ nữ chúng mình đã và đang cố gắng từng ngày để khẳng định vai trò và vị trí của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Không ai có quyền ngăn cản chúng ta làm điều đó mà trái lại còn phải khuyến khích bởi vì như thế xã hội sẽ có thêm sức mạnh và chất xám.
    Người ta bão thước đo của sự đi lên của văn hoá chính là tư tưởng. Tư tưởng anh cổ hữu hay tiến bộ tuỳ thuộc vào trình độ văn hoá của anh. Trong xã hội ngày nay, khi mà mọi người đang xắn tay áo làm việc, nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm và dịch vụ phục vụ tốt nhất cho đời sống con người thì vẫn có một số người vẫn còn giậm chân tại chổ mà khư khư cái quan niệm trọng nam khinh nữ, định kiến và chà đạp lên quyền lợi và cảm xúc của những người phụ nữ.
    Quy luật của tự nhiên và quy luật của xã hội sẽ đào thải những gì cổ hữu, lạc hậu và thay vào đó là những điều hợp lý hơn. Tôi không hi vọng ngay bây giờ xã hội sẽ thay đổi 180 độ, nhưng tôi thấy nó đang chuyển biến từng ngày. Càng ngày người phụ nữ càng khẳng định mình và đàn ông phải công nhận điều đó.
    Còn xét về góc độ gia đình, người phụ nữ là vợ, là mẹ, là con dâu, người đàn ông là chồng , là cha, là con rể. Vai trò của ai cũng quan trọng và cần phải làm tốt vai trò ủua mình. Ai cũng cần phải lao động để tạo thu nậhp cho gia đình, ai cũng phải chung sức chăm lo cho con cái, ai cũng phải làm tốt bổn phận làm dâu, làm rể và quan trọng ai cũng phải sống tốt và gương mẫu vì con cái và gia đình mình. Còn nếu các anh tự cho mính cái quyền được làm này làm nọ thì chính gia đình vợ con các anh khổ chứ không ai khác. Còn những người đàn ông tiến bộ hơn, biết tôn trọng giá trị của mình và gia đình mình bằng việc sống mẩu mực thuỷ chung, tôn trọng vợ thì gia đình họ sẽ hạnh phúc, an nhàng. Thế thôi. Tự mỗi người tự rút ra điều gì mình nên và không nên làm. Chẳng phài ai khác ngoài chính gia đình mình bị hệ luỵ. Chỉ có những người ít kỷ và tư tưởng hẹp hòi mới sống như thế.
  2. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @ bạn sewincity: Bạn nói đúng, chúng ta thảo luận về một hiện tượng chung chứ không cho một cá nhân nào. Chỉ là tớ muốn đưa ra câu hỏi hay ví dụ để chúng ta cùng nhìn nhận sự việc theo những hường khác nhau
    Tớ vẫn tin rằng không bao giờ có sự bình đẳng bởi những khác biệt không thể thay đổi giữa đàn ông và đàn bà về chức năng và nhiệm vụ. Tất nhiên cảm xúc của con người thì chẳng ai có thể kiểm soát hay ngăn cấm được. Sẽ chẳng có thằng đàn ông nào thấy rưng rưng cảm động khi nhìn vợ mình thay cái bóng đèn, sửa cái công tắc điện trong nhà. Một người vợ lại thấy happy hơn nếu chồng mình chia sẻ bớt phần nào công việc hcợ búa bếp núc như bạn nói. Tuy nhiên nếu không được thì người vợ cũng không cần phải tỏ ra bức xúc bởi tạo hóa đã phân chia scope of works rõ ràng rồi
    Cũng đã có những thay đổi tích cực đấy chứ. Phụ nữ thời phong kiến xưa xuất giá tòng phu, chẳng may chồng chết thì ở vậy nuôi con. Ngày nay hiếm người còn thích cái huân chương "Tiết hạnh khả phong" đấy nữa, và xã hội cũng chẳng ai lên án chuyện họ đi bước nữa tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Thời xưa phụ nữ ngọai tình thì gọt tóc bôi vôi, ném đá thả trôi sông... Còn bây giờ thì chẳng có luật pháp nào ngăn cấm chuyện đó cả, có chăng thì là cái " tòa án lương tâm " như báo chí vẫn thường nói
    Điều cuối cùng tớ muốn nói, cuộc sống gia đình sẽ rất mệt mỏi nếu chị em cứ giương cái khẩu hiệu " n Không " và coi nó như kim chỉ nam như một số bạn ở trên nghĩ. Sẽ tự làm khổ mình, khổ xã hội và khổ những người đàn ông lỡ lấy các chị làm vợ. Hãy sống với lòng vị tha vốn có, và trên hết là khả năng thích nghi (chứ không phải đồng lõa đâu)
    Tớ nghĩ chuyện này tranh luận mãi cũng chẳng đi đến đâu. Thôi thì cứ hy vọng đến một ngày nào đó sẽ có sự bình đẳng một cách tòan diện. Có khi lúc đấy con người trở thành một loài sinh vật lưỡng thê mất
    @ bạn ngaythu_8: ở câu hỏi số 2, tớ chỉ muốn chắc chắn rằng bạn không lạc chủ đề.
    Chúc bạn tìm được một người đàn ông không dính vào tứ khoái cho riêng mình ( cái này theo tớ biết thì gọi là tứ đổ tường: rượu chè, cờ bạc, trai gái, nghiện hút ). Nhưng cũng đừng nên cứng nhắc quá nhé
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    @ Tuanbam
    Lời chúc của bạn với tớ đã trở thành hiện thực lâu rồi ...1tuần nữa mình lên xe hoa với một trong những người đàn ông không dính vào tứ khoái mà mình quen biết và yêu thương
    Nhìn lại đám bạn trai từ hồi nhỏ của mình xét đi xét lại chẳng thấy có chú nào dính vào tứ khoái
    Bọn nó thằng thì chỉ đam mê học ngoại ngữ , thằng lại đam mê chơi thể thao , chụp ảnh ,vẽ kiến thiết nhà cửa ...
    Cũng có biết uống chút rượu bia vui chơi , nhưng đặc biệt không lô đề cờ bạc không hút thuốc lá và càng không có gái gú .( không biết mình nói có quá không )
    Nhưng sự thực thời gian đâu để những bọn nó tụ tập để dính líu vào tứ khoái cơ chứ
    Sáng đi làm ,tối đi học cao học , thứ bẩy chủ nhật rảnh rỗi đi chơi thể thao , tập thể dục thể hình ..Toàn một lũ đầy tham vọng phấn đấu vì sự nghiệp ,kiếm nhiều tiền để phấn đấu mua xe ,giúp đỡ gia đình
    Hết
    Nếu phải nói một câu . Mình sẽ nói đúng theo một tên một câu truyện
    Phải lấy người như anh
    Các bạn nữ ơi , đàn ông tốt nhiều nhiều lắm, đừng vì một vài con sâu mà bỏ cả nồi canh

Chia sẻ trang này