1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

can mot giai phap

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gau_bong40, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_bong40

    gau_bong40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường hay xem diễn đàn này, nhưng mà chẳng mấy khi tham gia đóng góp ý kiến, vì thực ra cũng không có nhiều kinh nghiệm trong mấy vụ này lắm..
    Nhưng lần này thì tôi có một chuyện cần sự giúp đỡ. Chuyện là thế này. Tôi và cô ấy học cùng lớp ở trường ĐH (năm nhất), cô ấy hơi ít nói, có vẻ thiếu hoà đồng nên lúc đầu tôi có quan tâm tới cô ấy, và bị mấy đứa bạn chọc ghẹo nhưng mà tôi không mặc kệ. Rồi cũng đến lúc tôi phát hiện ra là mình thích cô ấy, và cô ấy cũng biết điều này (do tôi vô tình để bị lộ cho mấy đứa kia và đến tai cô ấy). Tôi cũng đã làm nhiều điều bất ngờ cho cô ấy, ví dụ như tặng quà, tặng thiệp, gọi điện,... (không theo kiểu thông thưòng) và cô ấy không có vẻ phản đối những điều đó, thậm chí có vẻ thích thú (tôi cảm thấy vậy thôi, không chắc lắm).
    Nhưng điều quan trọng là, trong mắt những cô gái khác cùng lớp thì tôi không được tốt cho lắm (tức là nóng tính, độc đoán, lăng nhăng,...) và cô ấy cũng biết điều đó, và cô ấy nhận xét về tôi không được tốt cho lắm (tôi biết thông qua mấy người bạn). Tôi cũng đã cố sửa đổi rồi, nhưng hình như không được ghi nhận.
    Tôi phải làm sao để thay đổi hình ảnh trong mắt cô ấy, và theo các bạn thì cô ấy có tình cảm gì với tôi không? (Cô ấy cũng quan tâm tìm hiểu tôi khá nhiều, tất nhiên là một cách kín đáo, và cô ấy kể về tôi cho những người bạn thân của cô ấy (bạn cấp 3), có đến 3 người bạn của cô ấy biết tôi, 2 ngưòi thì đã thấy hình tôi, thậm chí tôi đến nhà cô ấy lần đầu tiên, thì mẹ cô ấy cũng đã gọi tôi bằng tên)
    Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
  2. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, ngồi đó mà đoán già đoán non làm giề, khéo lại như anh hồi xưa, bỏ qua cơ hội mà ôm hận ngàn thu. Cứ a lô xô tán ào ào đi, được thì tốt, không được thì coi như là dịp ... rèn cưa .
  3. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thực ra qua những gì ku kể, tớ thấy ku có nhiều hy vọng lắm. Tiến tới thôi !
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã đến như vậy rồi mà bác còn muốn gì nữa? những thứ khác chẳng qua là bệnh nan y của con gái thôi... người ta không quan tâm đến bác thì tìm hiểu về bác làm gè? lại còn kể với bạn thân nữa chứ... nhanh chân lên bác ơi... mong tin vui từ bác
  5. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Giống U, thường thì tôi không bao giờ trả lời, Nhưng khi yêu rồi, lại thấy bao nhiêu người đang khổ vì yêu, thì thôi mạo muội góp ý đôi điều.
    U nhận ra sức mạnh của tình yêu rồi đấy: nó khiến con người U phải thay đổi. Nhưng U cung nghe "nothing gonna change my love 4 U rồi chứ", hãy nhớ câu: " I love you that the way U are".
    Cô ấy yêu chính con người bạn, không phải ai khác. Một cô gái kín đáo như cô ấy, một khi đã yêu là chung thuỷ suốt đời. Nhớ rằng từ nay: bạn không còn sống cho riêng mình bạn nữa, bạn còn phải sống sao cho xứng đáng với cô ấy.
    Đừng ngần ngại nói thật lòng mình với cô ấy, tôi tin là cô ấy sẽ hiểu. Nếu bạn muốn trở thành một người tốt hơn trong con mắt cô ấy, không phải ai khác: mà chính cô ấy sẽ giúp bạn. Cô ấy sẽ cảm thấy mình quan trọng hơn với bạn, và tình cảm của 2 người sẽ có 1 nền tảng vững chắc.
    Đừng quan tâm quá nhiều đến người khác nói gì, mặc dù người ngoài luôntỉnh táo hơn, nhưng trong chuyện tình cảm: người không hiểu gì thì nói gì không quan trọng.
    Hãy để cho cô ấy thấy được tình cảm thật sự của bạn, lời khuyên chân thành của tôi đấy.

  6. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ai cũng hiểu chỉ một người ko hiểu,nên có một gã khờ ngọng ngiu đứng làm thơ!(nói anh đó anh bạn!)
    thêm một ti`nh yêu nữa!
    thêm một người được yêu!
    thêm một người đang yêu!
    thêm một hanh phúc mới!
    và thêm 1 người ganh tị!càng lúc càng thấy mình lẻ loi!
    tui đang nghĩ zì vậy trời!
  7. gau_bong40

    gau_bong40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự góp ý rất nhiệt tình của các bạn. Tôi cũng đã nghĩ là có thể cô ấy thích tôi thiệt nhưng tôi không chắc chắn lắm. Đọc ý kiến của các bạn tôi thấy tự tin hơn nhiều rồi.
    Theo như bác]prehistory nói thì em cũng đã tấn công cô ấy rất mạnh rồi, bằng mọi con đường, gặp trực tiếp có, gọi điện thoại có, thư tay có, thư điện tử có luôn,...Em cũng đã lợi dụng cầm tay cô ấy để thử lòng rồi (chả là em giả vờ cầm tay cô ấy để đặt bịch nước mía vào tay cô ấy), cô ấy không có vẻ phản đối, không biết có phải là,....
    Còn bạn scorpion1429 thì nói đúng thiệt, cô ấy cũng có vẻ rất tự hào khi biết rằng vì cô ấy mà tôi đã thay đổi,...
    Em cũng không biết có nên tỏ tình không nữa, và nếu có thì như thế nào thì hợp, bác vanyeuminhem cố gắng chờ vậy. Nếu có tin gì em sẽ báo cho bác biết,...
    Nhưng mà còn một vấn đề nữa là tôi có một tên "tình địch". Tên này học cùng lớp với tôi và cô ấy (). Tên này cao hơn tôi một chút, lớn hơn một tuổi, không đẹp trai lắm. Nhưng hắn có lợi thế là nhiều kinh nghiệm tình trưòng hơn (đã trải qua 2 cuộc tình), nhiều kinh nghệm ăn nói hơn, và quan trọng nhất là hắn gần với cô ấy hơn tôi. Với chiêu bài tình bạn, tên này thường xuyên chở cô ấy đi học, rồi còn đi chơi nữa chứ,.... Và ác nhất là cô ấy phân biệt đối xử rõ ràng trong khi tặng quà SN cho tôi và cho hắn (dĩ nhiên tôi ở thế thấp hơn....). Cô ấy xem hắn là" người đặc biệt" (do tôi điều tra nên biết, độ chính xác 100%).
    Phải làm sao đây???? Giúp tôi với!!!
    To caimuongcafe[/b], đừng có buồn chuyện tình cảm làm gì, nếu thích để tôi giới thiệu cho vài thằng bạn thân của tôi cho : đẹp trai có, tốt bụng có, học giỏi có, nhà giàu có, thông minh có, lãng mạn có, thực tế có,.... nói chung là đủ loại, chỉ tiếc một điều là không ai hội đủ những yếu tố trên, ai đẹp trai thì lại không giàu, không thông minh,... và ai lãng mạn thì lại thiếu đẹp trai,...
    Chúc mọi người trong box vui vẻ!!!
  8. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    cạnh tranh công bằng bác ah!dù cho đối fương thế nào đi chăng nữa!đã yêu cô áy thì sợ zì chứ!đừng wan tâm đén đối thủ,đừng để hắn làm nhụt chí,hãy coi tên ấy là bàn đạp để bác tiến xa hơn,fát huy sở trường(tặng wà,gửi thiệp.....) và giảm bớt sở đoản(nóng tính .độc đoán ,lăng nhăng...)fái chứng minh cho cô ấy thấy người thích hơp với cô ấy là bác chứ ko fải tên kia!nhá!
    còn chuyện bác giới thiệu cho em ý!
    thui,xin tha cho!em đang điên đầu vì chuyện"ngày lắm mối tối nằm ko" đây! bác mừ giới thiệu thêm có nước em vô chùa ở wách cho xong!hix!khổ cái khổ ko ai hiểu đc!

Chia sẻ trang này