1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một kịch bản hài (để diễn trong dịp 2-9) help, gấp gấp !!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi haigialam, 14/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cần một kịch bản hài (để diễn trong dịp 2-9) help, gấp gấp !!!

    Tớ đang chuẩn bị một chương trình văn nghệ nhân 2-9. Ca nhạc chỗ tớ thì yếu vì ít ngưòi biết hát, nên nếu chỉ có hát không thì chương trình nhàm chán quá (năm nào cũng vậy rồi).

    Năm nay tớ cho cả thiếu nhi múa, biẻu diễn thời trang. Và tớ đang cần gâp một kịch bản hài, châm biếm, đả kích hoạc mang tính thời sự thì càng tốt.

    Bạn nào có hoặc biết trang nào có chỉ giúp tớ cái, giờ gấp lắm ròi, ngày mai (15/08) họpđội văn nghệ phải quyết dịnh có diễn hay không, mọi người giúp tớ cái. Cảm ơn nhiều.
  2. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bó tay luôn, kịch bản người ta nghĩ ra mà đòi có trang nào free nữa, l
    Không làm được thì đừng làm nữa. Muốn làm thì phải tự vắt óc thôi
    Nhố nhăng
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Có phải ai cũng giỏi về mọi thứ đâu, tớ là người tổ chức thôi, đang cần một kịch bản để mọi người cùng xem, nếu ok thì tập luôn.
    Nhố nhăng -> cám ơn vì đã đọc và phản hồi, nhưng cậu nên xem mình đi, mình là ai, đã làm được gì, chắc cậu vắt mũi còn chưa sạch huống chi là làm gì cho xã hội (ấy ngại quá, to tát quá) ??????
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Các pác nào biết hoặc có thì share cho em với.
  5. alibaba78

    alibaba78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cách 1: bác tổ chức một tiết mục vừa hát vừa diễn kịch phụ họa. Ví dụ như hôm bọn mình tổ chức SN cơ quan, các đ/c trong cơ quan mình hát bài hát "Sơn tinh thủy tinh" và biểu diễn kịch theo nội dung bài hát đó. Cả cơ quan được một mẻ cười nôn ruột vì lời bài hát và phong cách diễn xuất.
    Cách 02: Tổ chức thi thời trang kinh dị. Cách này ở cơ quan mình cũng thường xuyên tổ chức. Đại loại là cho các bác giai (hoặc bác gái) ăn mặc lạ đời lên biểu diễn thời trang. Để thêm phần hoành tráng thì nên có các lời giới thiệu hài hước về nhân vật đó. Ví dụ: Thí sinh thứ nhất tên là Teo Hẳn mông bên phải, quốc tich iraq, số đo 3 vòng 60-90-60, nhà bàn Lô lô ti ca ở phố Nhổn..Blah blah blah
    Chúc vui
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng này hay, nhưng chỉ có thể diễn được ở cơ quan hoặc liên hoan vui vẻ gì đó thôi. Còn bọn tớ tổ chức là sân khấu ngoài trời luôn, và người xem cũng đông (cho nên không thể trẻ chung quá được), hơn nữa các "cụ" lãnh đạo luôn bắt hát những bài cách mạng, ca ngợi quê hương ĐN, đến muốn hát nhạc trẻ còn khó xen vào nữa cơ -> chán thế đấy.
    Một lần nữa cám ơn pác Alibaba!
  7. amthanhcu

    amthanhcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đây này
    http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/866642/trang-11.ttvn
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hay đằng ấy đăng ký vào thăm anh Hiệp gà đi, biét đâu ngồi trong đấy rảnh rỗi, anh ý lại nghĩ ra khối kịch bản ấy chứ
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bạn phải có chủ đề chứ? Yêu cầu cụ thể ra sao? Xì tin thế nào? Khán giả ra sao? Đội ngũ thế nào? Piết đâu có người ra tay nghĩa hiệp thì sao? Bạn đưa đầu bài kiểu a ma tơ vậy ai giúp bạn được?
  10. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Cứ thỉnh thoảng có một chú bị chửi là lại ngoạc mồm ra "cậu đã làm được gì?"
    Chú em ạ, chú làm được cái gì to tát cho xã hội anh không biết, chỉ riêng từ cái topic này anh thấy mấy điều thế này :
    Chú bảo chú là người tổ chức mà không biết đánh giả năng lực thực hiện của chính mình, tự đặt ra một cái mục tiêu mà không đủ sức làm . Đó là kém năng lực
    Chú không nghĩ ra nhưng cũng chẳng thèm lo, sát ngày duyệt mới cuống cuồng đi tìm kịch bản. Kém năng lực đi kèm với cả sự vô trách nhiệm với công việc chung như vậy thì chính ra cậu nên tự biết mình là ai trước khi ngoác cái mồm đút cơm ra chứ nhỉ ?
    Mà chú ạ, ngày nay là thời đại nào rồi mà chú đòi ăn sẵn thế, giả sử có người giúp chú, điệu này chắc chú chỉ cám ơn suông đấy hẳn .
    Xin lỗi chú, chỉ có mỗi việc tổ chức văn nghệ cơ quan mà còn làm không xong thì tốt nhất là nên ngậm mồm mà tiếp thu lời vàng ngọc người khác nhả cho. Cái dạng túi cơm giá áo pha trà trong cơ quan nhà nước như chú thì nên biết mình như thế người ta còn thông cảm cho .
    Rõ là trò hề, hay chú lấy cái này làm tiểu phẩm hài luôn được đấy .
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 15/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này