1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần một lời góp ý !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leguider, 27/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leguider

    leguider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình và Gái đã quen nhau hơn 2 năm, từ hồi 2 đứa còn sinh viên. nói chung gái là một người rất tốt, biết quan tâm tới ngời khác. nhưng khổ 1 cái là tính cách của mình và gái thì không hề hợp nhau, mình thì hay nóng nảy. và thích đi uống càphêvà nhậu nhẹt với bạn bè, còn gái thì thường rất hay ghen, và lúc giận lên thì không bao giờ biết kiềm chế thậm chí sẵn sàng xưng hô tao- mày với mình ( mình thì chuyện j còn chấp nhận dc , còn chuyện nà thì không ) thế là lại cãi nhau rùi đòi cha tay... nó thiệt với các bạn chứ mình với cô ấy chia tay cũng nhiều lần rùi nhưng mà sau khi chia tay cô áy lại suy sụp rất nhanh làm cho mình không đành lòng đc. có thể nói mình vẫn còn thương gái nhưng mà mình không muốn tiếp tục chuyện tình cảm như thế này nữa. mình muốn ra đi nhưng mà muốn sao cho cả 2 đều tốt chứ không phải như vậy. cái khó của mình là đã trót lấy đi cái sự trong trắng của Gái ( cái này gái cũng tự nguyện . đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của mình) cho nên bây giờ mình muốn dứt khoát thì cô ấy lại bảo mình là đồ sở khanh, đạo đức giả... chán rùi thì bỏ... mình không biết thế nào nữa, nói chung là bây giờ mình đang rất chán nản, không hề muốn yêu dương j nữa, vậy mà gái cứ khăng bảo mình đã có người khác. thế mới nản. 1 lần là mình sợ lắm rùi.\

    bây giờ mình mong các bạn hãy cho mình 1 lời khuyên làm sao để dừng lại, nếu không cứ thế này chắc mình chết quách cho xong chứ sống thế này đau đầu lắm.
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy,ko nói chuyện chết chóc ở đây nhé.Sống không cho riêng mình mà còn vì Bố Mẹ,người thân các kiểu nữa nhá. Vớ phải em ghen tuông kinh hoàng thì mệt thật rồi,bác lại còn lấy mất cái màng của em nó + bác cũng có sĩ diện sợ bỏ kiểu này thì nó chửi vào mặt cho chẳng ra cái éo gì nên chắc phải có âm mưu gì đó thì mới bỏ êm thấm được,mà cái này phải đợi các cao thủ có kinh nghiệm chứ mềnh chỉ nghĩ được một cách là cứ làm nó chán như hiện tại và tăng dần lên đến lúc nó sẽ tự ra đi đầu không ngoảnh lại,sau lưng mồm chả thấy nói gì !
  3. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy yêu bạn nên cô ấy mới ghen,mình nghĩ bản thân bạn cũng đã làm như thế nào mới để người ta ghen.Nếu bạn còn yêu người kia thì tui nghĩ cái chuyện ghen tuông chỉ là chuyện nhỏ.Trong tình cảm ở xã hội như VN cho dù đang tiến bộ hiện đại hóa nhưng nữ luôn là người chịu thiệt thòi.Bạn chỉ đang cố ngụy biện,trên thực tế thì bạn đã chán bạn gái kia và muốn bỏ cô ta đúng như lời cô ta nói cho dù bây giờ bạn thật sự không có người khác...Thôi mọi quyết định ở bạn,còn làm thế nào dừng lại thì chỉ có bản thân bạn mới biết cách rõ nhất...!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giả sử (chỉ giả sử thôi, làm bài tập tình huống, chứ k bao giờ có thật đâu) cô bạn kia không nóng nảy xưng hô mày-tao nữa và không ghen tuông vớ vẩn nữa, thì CÓ CHẮN CHẮN bạn vẫn muốn ở lại bên cạnh cô ấy lâu dài và thậm chí là mãi mãi không?

    Bạn trả lời thật lòng đi nào.
  5. leguider

    leguider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đúng ! có lẽ các bạn sẽ nói mình là ngụy biện , lấy cớ để chuồn... nhưng chuyện mình và cô ấy cãi nhau xãy ra thường xuyên thì sao, mình và cô ấy đều không bỏ đc cái nóng nảy đó, thậm chí còn cả đánh nhau nữa, mình lo sau này lỡ lấy nhau về thì cứ như vậy thì làm sao mà sống ?
  6. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ông anh họ mình cũng có cô vợ,rất là ghen tuông,lúc trước khi cưới bả dám đánh,nắm tóc luôn ổng trước mặt mẹ chồng,giờ thì hai người sinh con gái,gia đình hạnh phúc,tiền xài thoải mái,có sao đâu nào.Nhiều đôi trước khi cưới rất là tình cảm,anh anh em em suốt ngày,không bao giờ đánh nhau hay cãi nhau.Cưới xong về ba bữa choảng nhau %$%^$%$%$#$#%^&@@..=))Chủ yếu là 2 người có thương yêu nhau thật sự không hay kìa..
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    không còn tình cảm nữa thì đừng tiếp tục, không tốt cho cả hai.
  8. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì ng iu bạn hơi hỗn, nhưng mà mình tò mò ko biết là trc khi mất đi sự trong trắng cô ấy có nóng nảy và kiểm soát bạn nhiều như thế ko? Con gái sau khi bị mất đi thì tâm trạng lúc nào cũng bất an, và có những cư xử khác thật, nếu các boy ko hiểu thì cả hai sẽ đánh mất nhau
  9. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ai cũng vậy, trong lúc yêu có những lúc cảm thấy rất mù quáng nhưng ko biết . Em cứ nói với gái là: " nếu ko tin tưởng nhau thì ko sống được với nhau đâu, bây giờ đã vậy thì sau này hơi tí cái lại như thế thì mệt mỏi lắm, mệt mỏi cho cả 2."
  10. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    mình có ông anh cũng có bà vợ gen tuông kinh khủng, ông đi uống cafe với mình chưa đầy 30p đã thấy bà vợ lẽo đẽo theo ra, rùi ngồi hóng chuyện, thế là cả buổi mình chẳng dám nói gì, một lần ông lên hà nội, hai a e rủ nhau ra nhà nghỉ ngủ cho rộng, ông không nói trước để mình nói dối (ngủ ở nhà mình) đến khi vợ ông hỏi mình bảo hai a e ngủ nhà nghỉ, thế là vợ ông nổi cơn tam bành rằng nói dối (thực sự ông a là người cực kỳ đàng hoàng) kéo cả mình vào truyện, bực vãi, nói chung vợ gen quá thì mất bạn, tết vừa rùi ông toàn lén lút rủ đi uống nước để tâm sự, nói chung vợ gen quá khổ lắm đừng dại mà cưới (cái này không thay đổi được bản tính đâu)

Chia sẻ trang này