1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần một lời khuyên thật sự, tôi đang bị điên

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Caubevuitinh, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    cần một lời khuyên thật sự, tôi đang bị điên

    tôi không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi vừa gây ra một loạt chuyện không hay.Đầu tiên là nợ nần và cãi nhau với bạn bè. Tiếp theo là cãi lại anh Go_player (mod box cờ). Tôi hay chơi cờ ở vườn hoa Lý Thái Tổ và hôm nay lại to tiếng với một loạt các bậc cha chú của mình ở đó. Cuối cùng là về đến nhà hôm nay là cãi lại bố tôi. Đã có nhiều người khuyên tôi là nên đi học một cái gì đó kiểu như đi theo đạo nhưng mà tôi bỏ ngoài tai. Bình thường tôi là một người hiền lành, nhút nhát còn bây giờ tôi đang không hiểu tôi là ai nữa, sắp tới tôi có thể làm những gì.
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng tin vào điều gì nữa. kể từ khi thần tượng của tôi Trọng Tấn chuyển sang hát nhạc trẻ, tôi chẳng còn tin vào điều gì nữa
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Những người hiền làh, nhút nhát rất dễ có những biẻu hiện như của bạn. Mỗi con người đều như một quả bóng bơm quá sẽ nổ. Người hiền lành chẳng qu có mọt quả bóng dàt hơn nên dễ nhẫn nhịn và có thể bơm lên rát to, nhưng khi đã nổ thì sẽ rất ghê hớm. Có lẽ bạn là một trong các trường hợp đó. Hàng ngày do hơi ... hiền một chút nên bạn chấp nhận quá nhiều áp lực, ức chế dồn lên. Chính bạn cũng không cảm tháy khó chịu khi nhịn một sự việc gì đó, nhưng tatcá những ức chế đo thực chát vẫn lưu lại nhhư 1 dữ liệu trong bạn, đến khi có một sự kiện nào đó vượt mức giới hạn có hẻ có thì một cách hết sức vô tình, toàn bộ các ức chế của bạn sẽ bộc phát, giống như một đứa bé đến lớp bị bạn bè bắt nạt nhiều quen rồi, nhưng về đến nhà thấy thằng em hơiláo với mình thì lập tức trút hết mọi ức chế vào nó mà chả hiểu tại sao.
    Theo đạo để thoát khỏi khủng hoảng thì cũng hay, nhất là khi này bạn đang thấy mất niềm tin. Tôi không theo đạo nhjưng cũng biết sơ qua về một số đạo và quen nhiều người theo đạo. Với tôi thì tôicó cách rieng của tôi để tự tin và giữ được niềm tin vào thế giới (tin chứ không phải không nhìn thấy cái đáng lên án), nhưng có lẽ labởi con người tôi tuykhông bẩm sinh nhưng cũng có thời gian rèn luyện sự tự tin khá lâu rồi. còn theo đạo thì có một cái hay. Theo đạo không có nghĩa bạn phải tin rằng có sự tồn tại của các đáng siêu nhiên, thần, phật, chúa, thượng đế .v.v... mà cái hay nhất của Đạo là nó cho bạn một cái nhìn tươi sáng hơn về thế giới xung quanh, tháy rằng cuộc đời mình có trách nhiệm và có ý nghĩa.
    Để thoát khỏi khủng hoảng, bạn cũng nên hạn chế chơi cờ một thời gian thì hay hơn. Với những người đang stress thì các trò chơi có tính đối kháng, thắng - thua rất dễ gây ức chế. Hãy tìm đến các giải trí nhẹ nhàng, khônglàm đầu óc căng thẳng, dành một ít thời gian mỗi ngày suy nghĩ về xã hội và cách sống, tự tìm ra cho mình những gì là tốt, và tự cảm thấy mình là một người có nhieucài đáng để tự hào, thế thì niềm tin của bạn sẽ đuợc củng cố nhiều hơn.
    Chúc bạn thành công
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đọc lời tâm sự của cậu bé vui tính, tôi nhớ lại những quãng thời gian mình gặp phải hoàn cảnh tương tự
    Có một đoạn trong November Rain khá thú vị, nó cũng là giải pháp cho tôi khi đó:
    ------------------------------------------------------------------------
    Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    .......
    Sometimes I need some time...on my
    own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    -----------------------------------------------------------------------
    Tôi xách balô, đi đâu đó mấy bữa một mình (lên rừng hay về với biển đều được), tạo sự thay đổi về môi trường mình đang sống, nhìn nhận lại những thay đổi dẫn đến tình trạng của mình hiện nay, từ đó xác định và đưa ra những định hướng mới của cuộc sống.
    Nếu không có gì trở ngại, bạn có thể thử cách của tôi
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hì không có vấn đề gì đối với cậu cả ^^ trông cái hình đại diện của cậu dễ thương quá nick cũng dễ thương nữa (dưng mà ngồi chơi cờ ở vườn hoa thì chắc không phải là "cậu bé" nữa rồi, không khéo râu ria lởm chởm rồi ý chứ.
    Trọng Tấn hát nhạc trẻ thì ntn nhỉ, tớ chưa tưởng tượng ra đấy.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thực ra theo em đó chỉ là 1 chuỗi sự việc xảy ra theo tâm lý của bác thôi . do không làm chủ được mình và bực bội vì những việc không như ý muốn
    - đầu tiên là chuyện tiền nong khiến anh đau đầu == >> vay mượn
    -bạn bè hoặc không có cho vay , hoặc không muốn cho vay hoặc đòi nợ === >> không có , cáu gắt == > nổi nóng ==>> cãi nhau với bạn bè
    - đi đánh cờ ,chủ ý là để thư giãn nhưng đầu óc vẫn nghĩ đến chuyện tiền nong bạn bè == >> không được minh mẫn ==>> nhầm lẫn và không chú ý trong việc đánh cờ ===>>cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi
    ... những chuỗi ấy xảy ra không phải là sự đen đủi hay là gì đó , mà là sự ức chế của những việc không hay khiến bác không kiểm soát được mình .
    em cho bác lời khuyên là những lúc như thế bác nên ăn ( em hay thế ) hoặc tốt nhất là kiếm 1 người hiểu mình để mà tâm sự ...
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    em yêu ơi, có biết ăn nhiều là sinh nhiệt nhièu, rắc rối lắm không mà khuyên người ta thế?
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    đã định là ở nhà thế mà hôm nay lại ra đánh cờ. cảm giác sức cờ của mình quá mạnh, quá hiểm độc, sức mạnh ấy được tạo ra từ ngọn lửa hận thù. hôm nay không ai thủ hoà được tôi. tôi về nhà trong tâm trạng điên loạn, tôi không hiểu là tôi đang làm gì nữa.
  9. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chú cần nhớ sdt này nhé.
    113
    Chú gọi điện hỏi xem họ làm việc ở đâu.
    Đến chơi về nhà
    Hết điên
  10. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thấy thế cũng chưa hẳn là điên đâu bác ạ . Em đây nhìu lúc còn điên hơn nhiều chứ lại .Dạo này em hay bức xúc quá . Gặp cái gì cũng dễ nổi cáu . Hơn nữa cây Xương Rồng của em vừa mới trở về với đất mẹ Vả lại em cũng là người sống nội tâm , ko hay bộc lộ tình cảm ra ngoài , nói chung thời gian người khác bắt nạt em nhìu hơn thời gian em bắt nạt họ . Có lần em còn bẻ gãy cả cái compa vì tức quá cơ mà . Những lúc như thế em nghĩ bác nên ngồi 1 mình ngắm bầu trời hay 1 cái gì đó ( VD như 1 cây cảnh chẳng hạn hay nhìn 1quyển sổ cũng được..........). Nếu bác ko sợ người khác nói mình điên thì hét to lên cũng được . Như thế sẽ fần nào giải toả cho bác đấy . Thế nhé , chúc bác mau hồi fục , cứ bình tĩnh , việc gì cũng có cách giải quyết . Nếu bác ko nghĩ ra thì nhờ người khác nghĩ hộ cho cũng được

Chia sẻ trang này