1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần một lời khuyên thật sự, tôi đang bị điên

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Caubevuitinh, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nhóc con, định bảo là bị anh bắt nạt chứ gì? em cũng có vấn đề đấy, sống nội tâm nhiều dễ gây ra những hiệu ứng không hay đâu, khi cần bộc phát thì cưbộc phát thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thanks mọi người, hôm nay cảm thấy bình thường lại rồi. Vote tặng mỗi người 5*
  3. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    49
    HL cần 1 số thông tin thêm để có thể "tiếp cận'' chính xác hơn v/đề của bạn .
    1- Chuyện tiền nong khiến anh đau đầu:
    A) == >> vay mượn -bạn bè hoặc không có cho vay, hoặc không muốn cho vay ?
    B) hoặc đi đòi nợ hay bị nợ đòi ?=== >> không có , cáu gắt == > nổi nóng ==>> cãi nhau với bạn bè?
    2- Loại cờ bạn chơi là loại cờ gì thế : Cờ Vua (QT) hay cờ ta
    3- cãi lại bố về chuyện gì thế ?
    4- người hiền lành, nhút nhát (sống nội tâm nhiều?)
    Bạn nói "kiểu như đi theo đạo " thế thì là Đạo gì? theo nghĩa nào đây ?
    Thân .
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , ăn thì ai mà chẳng phải ăn ? hơn nữa, cái giải toả là " ăn" là cách .... ít ảnh hưởng đến người khác nhất ... ( chỉ tội cái mồm và cái túi tiền ) ... he he
  5. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    thường thường những người hiền khi họ nổi điên còn đễ sợ hơn người
    ai mà chẳng có lúc bi ức chế nhiều đến lúc tức giận lên thì chẳng hiểu mình làm jì nữa .khi tôi tức giận thì tôi thwường bỏ đi đâu đó chơi cho đến lúc hết tức giận hoặc là ăn kem .
  6. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ùi, thế cũng được vote 5 seo kìa...
  7. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc khi tức giận cũng ko nên bộc lộ ra ngoài đâu anh ạ . Bởi vì nhiều khi như thế sẽ làm người khác buồn . Nhưng mà vẫn ko nên kìm nén quá nhiều . Hiểu
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc khi tức giận cũng ko nên bộc lộ ra ngoài đâu anh ạ . Bởi vì nhiều khi như thế sẽ làm người khác buồn . Nhưng mà vẫn ko nên kìm nén quá nhiều . Hiểu
    [/quote]
    bạn nỳ hơi giống mình , mình có cái bệnh là chuyện gì cũng giữ trong lòng , không nói ra được vì sợ bạn bè mất vui ... khốn nỗi lại còn cái bệnh ... hay tự ái nữa chứ !.
    cái khổ nhất của người sống nội tâm là dễ mắc chứng trầm cảm ... nếu như cảm thấy nói được với ai cho nhẹ nhàng thì cứ nói nhé !

Chia sẻ trang này