1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dovanhoe, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovanhoe

    dovanhoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cần một lời khuyên.

    Hè vừa rồi mình quen một em. Sự việc là thế này.
    Em ấy vừa đỗ đại học, trong mấy ngày nghỉ hè mình cũng kịp làm quen với em. Rồi mấy lần đèo em đi chơi, đi lang thang trên đường làng thôi. Cũng nắm tay, cũng ngồi tâm sự...
    Vừa rồi em ấy nhập học, mấy tuần sau mình đến chơi thấy có điều gì đó cứ khác dần, gọi điện cũng vậy. Không chịu được, mình rủ em đi chơi và hỏi. Em bảo rằng mỗi lần đi chơi với mình em ấy cảm thấy có một áp lực rất lớn,phải lựa từng lời nói và cử chỉ với mình, em ấy cảm nhận rằng(và do những quan sát của em ấy) mình là người áp đặt... và thế là chia tay.
    Nhưng chết cái mình đã chót yêu rồi, còn em ấy thì nói rằng cái ấn tượng kia về mình quá lớn, nên không thể nào xoá đi được nữa.Em khẳng định nếu mình tiến thì em ấy sẽ lùi, chứ không còn cơ hội. Chỉ là một người anh thôi.
    Còn mình thì khác, tính khá vui vẻ và dễ gần, tuy nhiên những năm tháng sinh viên mình học nhiều, ít đi chơi nên khoản giao tiếp với các em hơi kém(Mình hơn em 5 tuổi).
    Mình nghĩ rằng, sẽ xa em một thời gian để cái ấn tượng kia bớt đi, và sẽ bắt đầu lại từ đầu một cách tự nhiên....
    Mọi người hãy nói với tôi một điều gì đó đi.
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Em này thẳng thắn nhì . Vậy thì bạn cũng thẳng thừng thử xem sao. Kiểu như "Cả 2 chúng ta sẽ cùng tiến (chả ai fải lùi cả ). Em muốn anh làm như nào thì em cứ đề xuất"
  3. dovanhoe

    dovanhoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cam on. Điều gi rồi cũng qua đi, không gi bằng ta sống mạnh mẽ và hết mình.

Chia sẻ trang này