1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một lời khuyên !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monterosha, 15/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin giới thiệu với các bn về mình. Mình năm nay đang học 12,vẻ bề ngoài cũng bth`, mà cũng k đến nỗi tệ, từ trước đến h mình luôn tập trung học hành, và đạt đc HSG 11 năm liền, nhưng đến năm 12 này thì điều việc tập trung học hành với mình rất khó, bởi vì mình đã yêu người bn nữ cùng học chung.
    Mình với người ấy từ lớp 11 đã rất hợp với nhau, từ việc học đến cùng nhau đi chơi, khuây khỏa, nhưng do mình ko ngỏ lời mà cuối năm 11, có người khác ngỏ lời và người ấy đã đồng ý. Mình rất thất vọng về chính bản thân mình.
    Mình rất buồn, nhìu lúc có nói chuyện một cách nghiêm túc với người ấy về tình cảm của mình nhưng cứ nói được 1 tí thì ấy lại lảng sang chuyện khác. Hiện h mình rất buồn, tâm trạng suy sụp, vẽ mặt luôn rầu rỉ.
    Hôm nào đến lớp cũng gặp người ấy và bn trai ấy , cứ phải đối mặt với cái mà mình ko muốn nhìn.
    Mấy bn cho mình lời khuyên rằng nên quên người ấy để tập trung học hay là cứ để cho mọi chuyện diễn ra một cách bình thường và điều gì đến sẽ đến, cám ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ thời gian quý báu vì đã cho mình lời khuyên.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú nên bthường hóa quan hệ và bớt buồn phiền để tập trung ôn thi đi.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    2 vế mà chỉ có hỏi chỉ có 1 ý.
    Câu trả lời cũng chính là đó. Lo mà học hành cho vào ĐH đi rồi tính, xem tụi nó như ruồi muỗi đi, ở tuổi của cô chú, tình cảm xảy ra là bthường nhưng luật pháp chưa cho phép đi xa hơn như thế.
    Học giỏi 11 năm liền mà vì 1 đứa con gái lại ra nông nổi như thế? có đáng ko?
    Dẹp 3 cái chuyện yêu đương vớ vỉn đi chú ạ, gái có đc cái tình cảm tốt mà nó ko biết trân trọng thì mặc nó đi
  4. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lo học đi, công danh sự nghiệp thành đạt chú sẽ thấy gái đó chỉ là con muỗi. Đời còn nhiều cái vui chú ah.
    Nhưng mà rớt đh cái thì bỏ mẹ...
  5. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    chym còn đấy,gái còn đầy,chú k phải xoắn,cố gắng học hành đj :))
    sau này chú đỗ đh,thằng kia nó mải mê yêu đương xịt đh,gái lại quay ra kết chú thôi ;)
  6. hoangtucodon_mc

    hoangtucodon_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    quên e đó di lo mà học, ở đời còn thiếu mẹ j con gái.
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Như chú trình bày, thì có thể thấy:
    - Tại thời điểm chú thương thầm nhớ trộm CÁO, thì ko chỉ có mình chú là GÀ.
    - Nếu khi xưa chú ngỏ lời, liệu cáo có nhận lời chú ko? Theo mình, là không. Cáo chỉ coi chú là đứa bạn thân. Vì nếu cáo có tình cảm iu đương với chú, thì chưa chắc con gà kia đã được chấp nhận. Thế nên, xác đinh lại đi, chú chỉ là thằng bạn thân của cáo mà thôi.
    Năm cuối rồi, lo mà học đi.
    Đời còn dài, gái còn nhiều.
  8. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    các bác ở trên khuyên đúng và chân thành đấy.lo mà học đi,vào đại học rồi còn chán yêu ấy chứ.:-w:-w
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đếu cần chỉnh rồi !
  10. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    chào cả nhà.e là mem mới.lang thang đọc đc chuyện của chú e này khá giống chuyện cua e,e mạo muội góp ý 1 ti.có j cả nhà nhẹ nhàng chỉnh sửa đừng ném đá e,tội nghiệp=))

    chú chưa đau bằng a.a có từ lớp 11 đến cuối lớp 12 thì mất.đau,suýt trượt ĐH.nhưng chú ak,chú có 1 lợi thế là chú học giỏi.chú muốn giành lại tình yêu phải đẹp zai,học giỏi,lạnh lùng.cái t1 và t3 có thể chỉnh sau.cái t2 là wan trọng nhất.chú phải đậu ĐH mới giành lại đc.chú đc cái t2 thì sẽ đc luôn cái đầu tiên.cái t3 ko khó chú chỉ cần bơ hết mọi chuyện về e kia là ok.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    các bác ở trên khuyên đúng và chân thành đấy.lo mà học đi,vào đại học rồi còn chán yêu ấy chứ
    bác nói chí phải.thằng nào học đc đc 1 tí vào ĐH toàn gái tán(e là vd điển hình :D)

Chia sẻ trang này