1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một lời khuyên !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monterosha, 15/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dieu dau tien minh minh noi la cam on cac bn rat nhieu vi da bo thoi gian cua minh de cho minh loi khuyen.
    Minh se co gang thi dau dh roi nhung chuyen sau do se tu tu nghi den, chac do la huong giai quyet tot nhat.
    Nhung con 1 dieu la hien h di hoc, ngay nao cung doi mat voi nguoi ay, lai ngoi gan minh nua, vay lieu minh nen lam ngo, nhu k them de y chuyen gi hay van bth, dua gion, noi chuyen nhu chua co gi xay ra ?
    Cam on moi ng rat nhieu.
  2. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cách hay nhất bây giờ là chú xin cô giáo cho chuyển chỗ..
    ...Chú tìm chỗ góc lớp hoặc chỗ mấy thằng hổ báo cáo chồn hay tụ tập ấy...nhảy vào mà hoà đồng chém gió với anh em, hết giờ thì ra ngoài trà đá...lúc ấy có khi cả ngày chả thèm ngó đến em kia ý chứ
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bthường như 1 đứa bạn
    Tư tưởng là: gái đang trẻ con. Nó chỉ là đứa con nít chưa đủ tuổi đã yêu đương nhăn nhít, với thằng giai kia cũng thế.
    Lên ĐH gái đẹp hơn nhiều, mà lúc đó mới là lúc bắt đầu yêu đương, chỉ e là chú ko đủ thời gian đểu yêu hết gái đấy thôi ;))
  4. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ^^, chắc vậy, bữa h cũng bth`, ít chú ý đến em nó nhiều hơn trưộc rồi, cố gắng năm nay thi cho đậu đh rồi mới tính tiếp vậy
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chú muốn tán em nó thì dễ thôi, cứ đậu thủ khoa đại học đi rồi anh chỉ tiếp, anh xề
  6. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Se co gang neu co the ^^
  7. SmartDevil

    SmartDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lo học đi, nhớ nhớ quên quên rùi mất tập trung bạn ạ, mới lớp 12 thui, cuộc sống còn dài lắm. 5 năm nữa nhìn lại mình sẽ thấy thời gian này mình thật là ngok xít. Đừng quá lo lắng, cảm xúc sẽ qua nhanh thôi ;)
  8. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bn rất nhiều ^^
    Mặc dù hiện nay mình và người đó dường như ít nói chuyện hơn trước, gặp mặt nhau thì ko nói năng gì, toàn im lặng, mình ko bik như thế có là cách giải quyết tốt ko nữa ?
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    thế là chú dở, chú phải đối xử bình thường, phải nói chuyện được với nó, như những người bạn thôi, trong tình cảm chú càng tránh thì càng mệt, cứ đối mặt hẳn với nó cho đỡ khổ, cứ nhìn chúng nó âu yếm với nhau đi, đâu thì có đau, nhưng tầm vài tuần là trở thành chuyện thường ngày ở huyện ngay. Với phải biết giữ mối chứ, biết đâu sau khi đậu thủ khoa rồi chú lại quay vào bảo anh chỉ cách tán nó thì khó hơn không.
  10. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    uhm, mà cũng khó bắt chuyện với con này lắm, như là nó cũng hok muốn nói chuyện với mình cho lắm, mình nói đc vài câu với nó là nó im im luôn, như ko chú ý vậy, còn mấy đứa khác thì vẫn vui cười nc, ko hỉu nó nghĩ gì.
    Mà dạo gần đây, lúc chưa có né mặt nhau, ấy cũng hay nói xạo mình, nhiều chuyện lắm chứ ko phải vài chuyện tầm xàm bá láp, nên mình cũng né mặt nó tới h, khó xử gê, chú có gặp tình trạng này chưa ?

Chia sẻ trang này