1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một lời khuyên !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monterosha, 15/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @monterosha : gái nói xạo với chú? 1 là gái đang đề phòng chú,ko muốn chú biết quá nhiều chuyện của gái. 2 là em ấy thích nói xạo,

    Mà ai bảo chú cố bắt chuyện với gái làm cái gì? Càng cố tỏ vẻ bình thường thì càng dễ lộ tẩy thôi, cách tốt nhất bây giờ là chú cứ tỉnh bơ, gặp mặt gái thì cứ cười, cứ xã giao 1 2 câu rồi đi, KO Nán lại cà kưa. KO cố bắt chuyện.

    Lời cuối, Lo học đi chú, đời còn dài lắm,
  2. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    uhm, thx bro
  3. tuyen19587

    tuyen19587 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chú em ak kon gái kiêu lắm, mà 1 khi mình ko tán được thì thôi sút đi em ak. Rồi em sẽ thích người khác thôi, lên ĐH thì chắc chắn em sẽ rung động trc 1 cô gái nào đó. Mới đầu có thể khó chịu hoặc chán nản, ko muốn nc với ng ấy nhưng thời gian trôi qua em sẽ cân bằng lại cuộc sống và thấy ngày xưa mình thật dại đánh mất đi tình bạn vì ích kỷ, kệ nó thôi chú em, tình yêu con nít chưa chắc đã bền lâu. học là chính, đỗ đc ĐH còn phải học méo mồm ra kia kìa chứ chẳng đùa
  4. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    uhm, dao gan day minh da bat dau bth voi ng ay, va ng ay cung nc voi minh bth thoi, nhu bn be ay ma.
    Nhung moi khi minh thay nguoi ay lai tay trong tay voi thang kia, noi cuoi vui ve thi minh lai ko chiu dc, tim nhu nhoi lai, chi muon lanh mat di cho khac that nhanh ma thoi. Rat buon cac chu a ! That la kho xu
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    khó xử éo gì,kệ mie chúng nó.mình đã là gì của em kia éo đâu mà chú thấy nhói với trả buốt.cứ coi là bình thường thôi.dần dần mọi cái nó sẽ ổn định đâu vào đấy hết.
  6. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    anh hiểu cảm giác của chú,anh cũng từng thế mà.đau lắm.nhưng mà lánh mặt là hèn,ta là đàn ông chuyện gì cũng phải đối mặt,cũng phải nếm trải và cũng phải vượt qua.anh chúc chú sớm cân bằng cuộc sống,đậu ĐH và có đc tình yêu cho mình
  7. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thx bro nhiu
  8. cx0td

    cx0td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quên đc tình iu quả là khó. Để giảm thiểu tâm trạng này (giảm đc thui), chỉ có lấy tình yêu để chữa bệnh iu thui. Khuyên chú đi kiếm 1 gái khác
  9. monterosha

    monterosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    từ từ rồi kiếm, vẫn thix cáo này lắm, mà chưa có dịp tay trong tay :D
  10. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Các cậu còn non quá. Phải mặc kệ chứ. Mình thích gái nhưng gái ko thích mình là chuyện thường. Lúc ấy lại trốn tránh với cả làm mặt bơ là thể kiện sự hèn nhát và yếu kém. Cứ coi như ko, trước với gái thế nào thì giờ cứ thế. Chỉ nên thay đổi một chút ở mức độ quan tâm thôi, trước ta thích ta tán thì quan tâm nhiều, giờ gái ko thích ta thì ta ko tán nữa, quan tâm ít đi.

    Nói nghe thì dễ chứ mấy cậu mới yêu (thích) lần đầu kiểu này khó mà làm được :)). Như anh hồi năm 2 ĐH cũng ti toe mối tình đầu, cũng thích một em học cùng lớp tiếng Anh, theo đuổi nửa năm giời. Gái thì có bạn trai, lâu lâu thấy bạn trai gái qua rủ đi chơi là lòng lại đau như cắt, nước mắt dầm dề. Hồi đấy nó còn cái 360 Blog thế là về trút hết bầu tâm sự vô đó, bị gái đọc được vào comment mỉa cho mấy câu. Thế là thôi, từ đấy trở đi anh xác định là đek tán nữa, lại quay về với đống chiến hữu chơi game. Thái độ với gái bình thường, bây giờ vẫn là bạn, lâu lâu hứng chí lên lại ngồi kể ngày xưa tớ thích cậu thế này, tớ tán cậu thế kia, hú hú :)). Năm ngoái nhìn gái chụp ảnh cưới mà lòng cũng thấy nao nao :-< (của đáng tội thằng chú rể vừa già vừa béo :(()

    Mà thấy các cậu ở đây nói nghe như bằng ĐH nó là cái j to tát lắm, cứ có nó là gái dập đầu xin chết hàng loạt ko bằng :)). Nó chỉ là điều kiện cần thôi các cậu ạ, điều kiện đủ thì còn nhiều lắm ;)

Chia sẻ trang này