Cần một lời khuyên !!! XIn chào tất cả các bạn. Mình đang có một chuyện rất khó nghĩ cần sự giúp đỡ của các bạn. Mình năm nay 24 tuổi, cô ấy 20 tuổi. Cách đây khoảng 1/2 năm, mình và cô ấy cùng gặp thất bại trong chuyện tình cảm, và hai người đến với nhau bằng xự thông cảm và một tình bạn trong sáng. Qua thời gian, tình bạn giữa mình và cô ấy trở nên thân thiết, có thể tâm sự và chia sẻ buồn vui và mình yêu cô ấy từ lúc nào không biết. Mình rất muốn nói rã cho cô ấy biết nhưng mình biết hiện nay cô ấy vẫn chỉ coi mình là bạn. Mình sợ rằng nói ra thì tình bạn hiện nay giứa mình và cô ấy cũng không còn. Mình đang khó xử quá, các bạn cho mình một lời khuyên được không??? Cám ơn nhiều.
Hê hê! Trước tiên ông anh phải xem thời gian hai người quen nhau có bằng thời gian mà mỗi người đã có với người yêu cũ của mình không đã.Nếu chưa bằng thì đừng vội làm gì hay chứng tỏ điều gì cả.Nếu không thì ông anh sẽ rơi vào cảnh bị người ta đem ra mà so sánh đó,và làm người ta khó xử. Hãy đợi thêm nửa năm nữa,đối với ông anh có thể như vậy là khó chịu,nhưng mà em tin ông anh sẽ chấp nhận được,vì tình cảm sẽ càng thân mật hơn,chẳng có gì phải lo cả. Mà phải chăng ông anh có ý nghĩ rằng người ta cũng bắt đầu thích ông anh,hehe,đừng vội như thế.thời gian càng lâu,cả hai sẽ càng biết quý trọng nó hơn.Và một điều nữa là hai người đã từng thất bại trong tình cảm,nên chắc sẽ phải suy nghĩ,do dự lâu đấy. Hãy chờ đợi,cái gì cũng có giá của nó mà,hehe,càng lâu thì càng đẹp. Nhưng mà ông anh cũng phải biết giữ đấy nhé.Luôn quan tâm nếu có thể,tìm hiểu kĩ hơn nếu có thể,tất nhiên là phải thổ lộ ngay nếu có thể,và cuối cùng,phải biết nắm lấy những cái có thể,đừng để nó thành không thể. Chúc ông anh thành công.Hêhê KTĐ