1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần một ông anh trai BK

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Nhoc_NK, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cần một ông anh trai BK

    nói rõ là "anh trai" chứ không phải anh gì khác nha, anh gì khác thì em đây hông có nhu cầu
    Lý do :
    1. Em rất khoái có anh trai nhưng mà em là chị cả. Có ông anh họ học BK nhưng đi du học mất tiêu rồi giờ muốn kiếm ông anh để kèo nhèo, nhõng nhẽo mà hông có ---> cáu
    2. Vì sao lại là dân BK ? hì hì, ít ra có thể tin tưởng rằng một ông anh BK thì sẽ tốt ít nhất cũng bằng lão anh họ của em Vả lại, trường BK đông con trai nhất mừ
    3. Có nguyên topic bự chảng về những điều thú vị của con trai BK, giờ muốn thử nghiệm thử nhưng nếu là anh trai thì sẽ bộc lộ rõ hơn chứ nếu là anh gì khác thì biết đâu được
    4. Muốn vô tham quan trường BK , nghe bạn bè bảo đẹp lắm nhưng mà chưa dám vô lần nào bởi vì có cảnh báo là " vô đó coi chừng bị nhìn như quái vật " thành ra nếu có 1 ông anh trai dẫn vô có lẽ sẽ đỡ lúng túng hơn, anh trai sẽ nhiệt tình dẫn đi tham quan và sẽ có thể bảo vệ em gái trước những con mắt khác ( hy vọng vậy )

    Tóm lại, em cần một ông anh trai BK kết nghĩa dài hạn . Bảo đảm em gái đủ dễ thương, hông làm ông anh nào thất vọng nhưng chỉ là em gái thôi á.
    hy vọng cái topic này hông bị dzục sọt rác
  2. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hê, đây học BK nè, đăng kí trước nhá, nhớ chỉ được làm "em gái" thôi nhá
  3. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    an tâm, chỉ là em gái thôi vì mấy chuyện khác em ko có nhu cầu đâu
    mà em phải gọi gianghotieutu là gì nhỉ ? Nhìn nick thì gọi bằng anh, còn nhìn gt thì lại thấy cái dấu cộng là lạ
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hờ, các bác cho em mược tạm một bác về nhà cho bố mẹ em nhìn một phát cho các cụ nhà em yên tâm, các cụ cứ lo em không thèm yêu đương chồng con (mà kể ra bây giờ thì tình hìnhc ũng có vẻ như thế thật!!!). Mà sao các cụ nhà mình lo xa thế nhò, em vẫn chưa tròn 21 cơ mà hicz. Giúp em với nhá, hậu tạ một chầu cafe ăn uống gì đó!
    Pippo84 (YM : pipmilk)
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hờ, các bác cho em mượn tạm một bác về nhà cho bố mẹ em nhìn một phát cho các cụ nhà em yên tâm, các cụ cứ lo em không thèm yêu đương chồng con (mà kể ra bây giờ thì tình hìnhc ũng có vẻ như thế thật!!!). Mà sao các cụ nhà mình lo xa thế nhò, em vẫn chưa tròn 21 cơ mà hicz. Giúp em với nhá, hậu tạ một chầu cafe ăn uống gì đó!
    Pippo84 (YM : pipmilk)
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Oạch !!!! Vào đây đọc té cái đùng ... Nghe cũng hấp dẫn quá , có nên làm anh trai không nhỉ ? Mà có nên là bồ giả không nhỉ ? Định làm một cuộc phiêu lưu cho biết coi sao , nhưng mừ khó nghĩ quớ . Có em gái thì khó kiếm bồ lắm , mà làm bồ giả lỡ ra đường hai bác thấy cứ réo om sòm thì ....thì chết đời giai còn gì ....
  7. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh trai này!Sao đi đâu cũng thấy anh trai hết dzạ?Học bài chưa mà chạy lung tung thế?Em gái quan tâm nên mới nhắc nhở,cấm được nổi nóng!Anh trai nói có em gai khó kiếm bồ lắm!Dzậy là seo?Dzậy là có í gì?Anh trai iu,nói rõ cho em gái nghe coi nào!
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Úi bác ạ, yên tâm, các cụ nhà em ra đường chả nhòm ngó ai bao giờ. Mà quan điểm của em là bồ bịch gì thì cũng có cuộc sống riêng của mỗi người, có bạn bè riêng, đi chơi riêng với ai không càu nhàu, miễn là lòng dạ tử tế là được rùi. Bồ thật còn thế, thì bồ giả lo gì hả bác!
    <---- dân Nhân văn, bác giúp em, sau này bác có muốn đánh vào Nhân văn, em sẽ tạo điều kiện cho bác đường hòang vào trường em, với tư cách....anh zai em . Vừa được ăn uống vừa có cơ hội giao lưu, sướng thế còn gì
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hehehe,đây anh hy sinh làm anh trai của em ha bé nhocNK,hihi,cái gì chứ cái khoảng làm anh trai anh làm tốt lắm,xưa giờ anh chỉ toàn bị cái tình trạng từ người iu trở thành em kết nghĩa thui chứ chưa có chiều ngươc lại hihihi,mà tụi em của anh nói là làm em của anh xướng hơn làm người iu của anh,hihihi.(Hổng tin,nếu anh không lầm em có thể hỏi 1 bé trong đây,từng là em kết nghĩa của anh,phải hông bé GiaVy,hihihi.)
    Hai anh em mình bữa nào kết nghĩa anh em hen.
    P/s:anh là con út,mẹ và ba anh cũng út bởi dzậy anh ko có cả em họ nên khoái có em gái lăm,hihihi
    to oleviosa: anh cũng hy sinh cho bé oleviosa mượn về nhà luôn hen,cái khoảng gặp cha mẹ anh cũng giỏi lắm,xưa giờ tới nhà người anh iu,ai trong nhà người đó cũng khoái anh hết áh,nói anh hiền dễ thương,chỉ trừ người đó là không thích anh thôi,>>số phận hẫm hiu
  10. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ,bực mình quá. Tự nhiên đang post.,mất trắng rùi...post lại nhe!
    To Nhoc_NK: Sao k kiếm một trai KTrúc nhở? Trai trường em được cái "loãng moạn" ,đẹp trai, kưng...phụ nữ và đặc biệt rất chung tình và đa tình ( 2 phẩm chất đáng quý nhất của đàn ông ó) ...Tuy trường em chỉ bé bằng cái lỗ mũi (0,67 ha) nhưng lại cực kì ...art nhé ( xạo quá trời ơi )
    To Olvevisoa : XHNV à? Uhm...trường này nổi tiếng âm thịnh dương suy thì fải? Bố mẹ ấy lo cho ấy là đúng rùi.... Rât tiếc mình hổng thể giúp ấy được
    To Oh_myfriends : Have a nice day!
    To Marchduc : đồng ý dzới bác. Có em gái khó làm ăn lắm. bằng chứng là đến tận bây giờ, tui vẫn bị con em có đôi mắt cú vọ luôn theo dõi, rình rập ,tống tiền ==>không thèm iêu để khỏi bị tống tiền
    To giahy11: thành thật chia buồn với bác. Hi vọng bác sẽ có một bài học đáng giá bạc tỉ
    PS : xin lỗi mấy bác bên BK nhé, trường em hổng có box riêng trong này nên cứ phải lang thang hết nhà này đến nhà khác để chơi

Chia sẻ trang này