cần một sự giúp đỡ chào các bác em là một thành viên trung thành bên kỹ thuật quân sự nhưng hôm nay phải cần sự trợ giúp của các bác chuyện là em vốn thích từ lâu một người nhưng lại không dám chắc là đó có phải tình cảm thật sự không hay chỉ là trò trẻ con bình thường mau thích mau chán nhưng giờ đã 2 năm rồi và em tin rằng đó là thật. Nhưng cũng là lúc em và cô ấy bắt đầu bước vào kỳ thi đại học.em ko muốn chuyện này vô tình làm hai đứa mất thời gian trong lúc này nhưng em cũng rất muốn nòi tình cảm của em Mà em thì nhát qua'' hic mong các bác tham mưu giúp em em xin cảm ơn
...Phải thổ lộ thì mới biết ý đối phương thế nào chứ? Nếu ngại nói thì có thể viết thư tay, gủi tin nhắn, một cái email chẳng hạn..... Chúc bạn thành công
em cảm ơn bác nhưng cô ấy không bao giờ lên mạng, email thì có lẽ là một cái rất xa lạ, còn em thì mọi cái từ lịch sử , địa lý, cho tới hoá học, vật lý chẳng ngán môn nào nhưng nghĩ tới cảnh cầm bút viết cho cô ấy thì em chẳng biết nên viết gì với lại chữ em lại hơi xấu thật buồn các bác thư coi còn cách nào khác không?
Tốt nhất em nên quăng tình cảm của mình qua một bên và tự hỏi. Mục tiêu của em trong cuộc đời là gì: tình yêu quan trọng hơn hay sự nghiệp quan trọng hơn. Nếu em trả lời được câu hỏi này thì em sẽ biết cách lựa chọn ra sao rồi. Người con gái chỉ thích người đàn ông thành đạt và cxó bản lĩnh chứ không ai thích người đàn ông dỡ dỡ ương ương đâu. Việc thổ lộ tình cảm thì khi thị đâu đại học sẽ tính. Lúc đó niềm vui sẽ được nhân đôi.
em cảm ơn anh hay chị đã giúp em em cũng đang nghĩ như anh chị. và bây giờ em sẽ thực hiện như vậy. năm nay em thi học viện tài chính hơi khó nhưng em sẽ cố gắng hết sức cuối em xin cảm ơn anh hoặc chị YM nguoi_o_lai_charli mong gặp anh hoặc chị