1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mua sim SV mobi-Tiện thể review vụ bắt xe của em tối qua trá hình :))

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi knicks, 05/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knicks

    knicks Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    11.858
    Đã được thích:
    6.188
    Tình hình là đang cần mua 1 em sinh SV của mobi,ko cần tài khoản nhiều,dùng lấy mb chat ola hàng tháng thôi,bác nào có sim nào dùng còn lâu lâu tầm 1 năm đổ lên thì để cho em,càng rẻ càng tốt,ko quan trọng số má như nào.

    Tiện thể review vụ bắt xe của em tối qua trên cầu Rào,lập top nhưng mà bị anh mod xóa ngay trong đêm mất òi :(

    Hnay oi quá,em mới dắt em hàng xóm đi dạo,mà quanh khu em chả có cái mẹ gì,thế là về xách xe đi lượn.
    Em hàng xóm hôm nay lại có nhã ý mún hóng gió sông,đề nghị lên cầu Rào đứng hóng,em thì trước giờ chưa bao giờ có cái vụ đứng trên cầu hóng gió cả,nhưng mà đợt này mới chia tay gấu,chả biết làm gì nên cũng thử đổi gió lên đó xem như nào.Đang tay nắm tay mút kem merino socola hạt,em với em hàng xóm mỗi đứa 1 cây,vừa mút vừa share mỗi đứa 1 tai nghe để thưởng thức tí miu dích,tiện thể đang chém về thiên tình sử đã qua của em.Đang vào cầu gay cấn,thì cũng là lúc 2 đứa mút hết que kem,lúc mua bác chủ quán có nhắc nhở đợt này đang có khuyến mãi ăn kem merino trúng vai ô,bét cũng được em i phôn 4 đời mới nhất,thế là hí hửng xem xem trên que có chữ gì ko.

    Ôi đệch :-O ngay que đầu tiên của em,đã lượm được chữ iphone4,em sướng quá,sút văng con mịa nó chiếc dép vento mới mua 100k/đôi ở nguyễn đức cảnh xuống sông,nhưng mà éo thấy tiếc gì cả,được hẳn i phôn 4 cơ mà,tiếc gì con lợn con:>

    Em hàng xóm thấy thế,tinh ăn,cũng nhồm nhoàm tống nốt miếng kem cuối để rinh i phôn 4 như em,ôi Đệch :-O lại 1 que iphone 4 nữa các bác ạ,éo tin vào mắt mình nữa.@-)

    Khoan ! Làm éo có chuyện dễ dàng từ trên trời rơi xuống thế nhỉ,trước đến nay quan điểm của em vẫn là éo có gì dễ dàng mà ngon ăn,mà có cũng éo đến lượt mình,thế là bảo em hàng xóm nhặt lại cái vỏ que kem để xem thể lệ cuộc thi thế nào,hay hết cmn thời gian dự thưởng rồi nó mới sản xuất 1 đống que iphone4 để trol l anh em

    Hóa ra éo phải các bác ạ =((,của nó ăn 3 que,1 que chữ Ap,1 que chữ ple,1 que chữ iphone 4 ghép vào mới rinh được cái điện thoại của nó,em hàng xóm thì cứ cười sằng sặc =)) vào mặt em bảo em tinh ăn vê nờ,lại còn văng mẹ chiếc dép vento trị giá 50k/chiếc của em nữa chứ.Éo hiểu cái ngày gì mà đen vật

    Chưa hết,bỗng nhìn từ xa ,bóng dáng ai đi ngang qua,đệch,hóa ra mấy anh CSCD,mấy đôi đằng trước xe em thấy có biến,ai có zú vác zú,ai có zái vác zái chạy hết , riêng em phần vì nghĩ mình chả có tội gì,phần vì đang cay vụ mất dép nên cứ đần mặt ra đấy nhìn nó tiến lại gần,mặt rất hình sự,để xem ai sợ ai,bố đang mất chiếc dép 50k,đang chán đời,sợ éo bố con thằng nào

    Thế là anh CSCD nhẹ nhàng tiến lại gần,vỗ vai,và bảo em xuống xe,cho kiểm tra giấy tờ (sợ kẹc,giấy tờ anh là lúc nào cũng đầy đủ dắt đí t nhá)

    Sau khi xăm xoi 1 hồi từ bằng lái,giấy phép lái xe,đến bảo hiểm,anh CSCD nhẹ nhàng bảo em dắt xe xuống chân cầu xử lý,thế là em bật ngay :

    -Em tội gì mà bị bắt xe hả anh ?

    -Bạn đỗ xe trên cầu nhé,mời bạn xuống dưới kia giải quyết

    -Ơ :-O,em đỗ xe bao giờ anh,em vẫn ngồi trên xe,dừng xe hóng mát tí thôi ( cơ bản sau vụ hôm trước bác nào trên này có cảnh báo ae là bọn CSCD giờ nó hay bắt mấy đôi dựng xe
    trên cầu Bính rồi đứng bên cạnh tâm sự,nên em đã tính ngay từ đầu ngồi luôn trên xe,vừa êm mà đỡ mỏi chân )

    -Thế bạn có tắt máy,rút chìa khóa,ngồi nghe nhạc không ? Như thế không là dừng đỗ xe trên cầu là gì ?

    -Ơ,em dừng xe là dừng xe,đỗ xe là đỗ xe,em biết luật là cấm đỗ xe trên cầu,nhưng mà em vẫn ngồi trên xe,thì có vấn đề gì đâu.Anh bảo cấm dừng đỗ xe trên cầu anh cho em xem luật nào cấm em dừng xe trên cầu.Ví dụ giờ em đang đi,có điện thoại,em dừng lại,tắt máy,nghe điện thoại cũng vi phạm ah ?

    -Bạn muốn biết luật thì mời bạn xuống dưới kia

    Thế là anh CSCD cầm bằng với đăng ký của em đi xuống dưới,em với em hàng xóm đành lóp ngóp phi xuống chân cầu rào rồi vòng lại,bảo với nhau quả này chắc kiểu gì cũng bị nó thịt rồi,ko tội này thì tội kia,nhưng cứ xuống xem xem nó định làm gì,xuống cãi vài câu cho sướng mồm,đằng nào cũng mất tiền.

    Xuống chỗ vòng xuyến cầu rào,đối diện quán trà chanh em Linhhp trước đây ý,vẫn 1 xe thùng,và vài xe moto,khoảng 5,6 anh CSCD đứng xung quanh,1 anh ngồi trên thùng xe,và 1 chú già già,mặc quần áo hơi khác và đội mũ vải,em cũng chả biết chức gì,em dựng xe ở gần vòng xuyến rồi phi vào giữa vòng vây của 5,6 anh CSCD để tìm thằng vừa tịch thu bằng vs đăng ký của mình.

    Bác nào gặp em rồi chắc biết,em tuy gầy còm ốm yếu thư sinh,cận lòi tĩ,nhưng võ nghệ đầy mình,dù mấy anh vũ khí tận răng,huấn luyện đầy đủ,nhưng em vẫn lao vào như chốn không người Thấy em có vẻ nguy hiểm,anh CSCD vừa thu giấy tờ của em vội gọi ông trùm ra tiếp chiêu ( là cái ông đội mũ vải ấy )

    Em vẫn rất bình tĩnh,dù xung quanh mấy chú CSCD rất ồn ào,chỉ trực lao vào làm thịt em,nghe thoang thoảng đâu đây có tiếng chửi "đập chết cm nó đi" "thích cãi ah " "trình bày lên phường "

    Bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời thị phi,kể cả lời đe dọa của anh CSCD vừa tịch thu giấy tờ của em " vào đây cho mày biết thế nào là luật " em lững thững theo chú CS già lên cabin xe thùng.

    Vừa vào em mở máy ngay :

    -Chú cho cháu biết cháu phạm lỗi gì mà bị bắt xe ?

    -Lỗi của cháu là dừng đỗ xe trên cầu

    -Cháu dừng xe chứ đỗ xe đâu,luật nào cấm dừng xe trên cầu hả chú ? ( vẻ mặt rất ngây thơ và thánh thiện ) 8->

    -Luật nào thì chú ghi biên bản,mai mày lên số 5 thị trấn an dương nộp phạt rồi xem luật nhé( em cũng k nhớ rõ là cơ quan gì,có vẻ như trụ sở CSCD )

    Mấy anh CSCD đứng xung quanh cũng bu lại,tiếng 1 anh chõ vào :-@ " mày biết rõ luật nhỉ ? Thế đã biết hết luật chưa ? " Mặt rất vênh,lúc đấy cũng hơi khớp,thật sự thì em cũng chỉ nghe bác nào hôm nọ bảo là ngồi trên xe thì không sao,chứ luật xe máy lúc thi em cũng chạy tiền,đánh theo mẹo chứ có ôn tí quái nào đâu ~X Lên thật sự cũng ko biết có đúng là luật nó cấm dừng đỗ xe trên cầu hay không.Với lại nghĩ giờ mà phải lên tận An Dương thì thà đút cha nó tiền cho nó cho nhanh.Nhưng mà lúc đấy đã phóng lao thì đành theo lao,đằng nào sai thì cũng phải nộp tiền,nhưng mà vẫn phải đệm thêm 1 cầu cho hạ nhiệt :

    -Chú xem thế nào linh động giải quyết cho cháu ;;)

    Mặt chú già có vẻ hòa hoãn hơn hẳn,chắc tưởng quả này mình định đút tiền nên định cất cái tập biên bản kia đi.Mà lúc đấy éo hiểu sao lại nghĩ,chắc bị vòi tiền rồi,cùng lắm lên An Dương 1 chuyến,đời là mấy tí,đi cho biết đó biết đây,coi như hiểu thêm 1 phần đất nước mình.Thế là lại gân cổ lên hỏi :

    -Cháu biết là đỗ xe trên cầu là sai rồi,nhưng mà cháu dừng xe trên cầu thì phạm luật nào,chú chỉ cho cháu biết,nếu đúng cháu sai thì cháu chịu phạt.

    -Chú không mang quyển luật lên đây,giờ chú viết cho mày cái biên bản,mai mày lên An Dương xem lại quyển luật.

    -Cháu chả biết luật ở trên kia như nào,giờ cháu kí vào biên bản,coi như cháu nhận sai,mai có lên cháu cũng chả cãi được,chú bảo có luât thì chú cứ đưa ra đây cho cháu xem.

    -Giờ chú không có quyển luật ở đây,chú viết cho máy cái biên bản đúng tội,dừng đỗ xe trên cầu,mai mày lên kia rồi xem xem đúng không,sai chú chịu trách nhiệm.

    Nãy giờ nghe ông cứ nói cái tội của mình là dừng đỗ xe chứ éo dám nói là dừng xe trên cầu là em yên tâm rồi,định bẫy mình đây,chứ nếu dừng xe vẫn ngồi trên xe mà phạm luật chắc nó chả phải gài thêm cái chữ đỗ vào làm gì,thế là càng được nước cãi tiếp

    -Giờ cháu ký biên bản là cháu nhận tội,mai cháu biết tìm chú ở đâu mà tìm.

    -Chú viết có ký tên,mai mày cứ lên sai thì chú chịu trách nhiệm cơ mà.

    -Cháu không biết,giờ cháu sai thì chú đưa luật ra,còn không thì cháu không ký cái gì cả

    ( đến đoạn này bắt đầu chém gió,giọng vẫn cố nhẹ nhàng,nhưng mà lúc đấy cũng hơi bức xúc,nên giờ nghĩ lại cũng thấy hơi to tiếng )

    -Cháu cũng mới bị bắt hôm nọ trên cầu Bính cháu biết,luật là chỉ cấm đỗ xe,tức là cháu dựng xe ở trên cầu,rồi cháu ra đứng bên cạnh,chứ còn đây cháu vẫn ngồi trên xe,thì làm sao lại bắt cháu

    -Thì cháu có dừng xe không,có đỗ xe tắt máy trên cầu không ?

    -Cháu có dừng xe,nhưng cháu hỏi chú,giờ ví dụ cháu đi trên đường,cháu có điện thoại,cháu dừng xe,tắt máy cháu nghe đt,thế thì sai luật ah ?

    Tiếng 1 anh CSCD lại chõ vào " thế mày đi xe mà nghe điện thoại có sai ko " ( tiên sư nhà nó chứ [r37)],không biết nghe ko rõ hay cố tình chơi mình )

    -Em tắt máy dừng xe mới nghe,chứ có phải vừa đi vừa nghe đâu mà bảo là sai Thế là anh ấy tịt luôn.

    Chắc chú CS già cũng biết ca này khó nhai,gặp ngay chí phèo nên đổi giọng :

    -Thế là cháu vẫn ngồi trên xe chứ không phải đỗ xe ah ?

    -Vâng,cháu ngồi trên xe chứ nếu đỗ xe đừng bên cạnh,bị bắt cháu chả cãi làm gì,cháu đã bảo mới bị bắt hôm nọ trên cầu Bình,cháu biết luật như nào,chả nhẽ tự nhiên đi vi phạm
    rồi xuống đây lại cãi.

    -Thế cháu cho chú xem bảo hiểm ( mẹ,éo làm ăn được gì giờ xoay sang bới móc đây,cơ mà anh dek sợ,gì chứ giấy tờ anh luôn đề phòng trường hợp bị nó bắt nọn như này nên lúc nào cũng đầy đủ rồi ;)) )

    -Bảo hiểm anh kia vừa kiểm tra rồi,cháu có đầy đủ mà

    -Thì bây giờ chú kiểm tra

    Ờ thì kiểm tra,lại móc ví rút bảo hiểm ra,em hàng xóm ở ngoài cứ tưởng em móc ví đút tiền cho bọn nó Làm gì có cái mùa xuân ấy

    Bắt đầu săm soi,soi chán lại đưa thằng lái xe trẻ trẻ hơn bênh cạnh soi tiếp,móc cả đèn pin ra soi như soi tiền giả Cơ mà éo bắt được lỗi gì nữa cả há há :))

    Thế là chú CS già mang trả toàn bộ giấy tờ rồi bảo thôi mày đi đi.Mấy anh CSCD trẻ có vẻ a cay mà éo làm gì được,cứ nhìn em cười cười mà mặt có vẻ tím tái cay cú lắm.Kệ cha chúng mày,bọn ăn cướp,đen là gặp phải anh,chó thì anh phải má lại thôi hê hê =))

    Quay ra lấy xe,đội mũ,rồi bon bon về,trên đường về vừa đi vừa chém,văng nước miếng,em hàng xóm nhìn mình như thần tượng,tưởng quả này mất tiền rồi ai dè anh đi vào rồi đi ra hang cọp mà chả xi nhê mất lít máu nào Vừa đi vừa chém quá mịa nhà em nó,đến đúng ngã 4 cầu vượt thì hết xăng,mải chém quên mất xe sắp hết xăng,may là gần ngay cây xăng lên đành dắt xe quay lại,người vẫn lâng lâng sung sướng vì hôm nay gặp cướp mà toàn mạng ra về,lại ko mất tí máu nào ( Nói thế chứ bọn nó làm mất mịa của em gần 15" trình bày,mất thời gian ngồi chém gió với người đẹp của em,mà thời gian giờ tính toàn bằng vàng bằng bạc,kể ra cũng tiếc,mất mịa gần 15 cây vàng = 15" nhưng thôi,tiếc gì chú lợn con :>,quan trọng là tinh thần sảng khoái là được rồi )
    Thế là em xách xe quay về.Kết thúc review !

    Em viết bài này chủ yếu báo cho anh em biết giờ cầu Rào nó cũng bắt rồi nhé,nhưng mà luật éo cấm ngồi trên xe,nên bác nào bị tóm như em cứ cãi chày cãi cối,nó chả dám làm gì đâu ( tất nhiên với điều kiện là dắt đí t đầy đủ giầy tờ,gương lược rồi ) chứ không mấy bác yếu bóng vía hay mấy chị em bị nó tóm rồi nó dọa là kiểu gì cũng phòi tiền ra cho bọn nó để đi cho nhanh.Cứ kệ cm nó,bình tĩnh đòi xem luật,đừng to tiếng không đến lúc nó bắt lòi ra lỗi gì nó lại củ hành cho thì mệt lắm.Cứ lỳ lợm,ì ra đấy,nó ko dám bắt xe các bác đâu.
  2. 0904900369

    0904900369 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    4.605
    Đã được thích:
    3.908
    up
  3. ngocbeo90

    ngocbeo90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    197
    Mất quả Vento chơi bời 8->
    Được dịp sĩ diện với gái.
    Có điều, mình thấy cái cầu Rào bé tẹo, thím dựng xe ngồi lên thì cũng chiếm diện tích phết.
    Vote gửi xe rồi ngồi lan can cầu cho nó máu ;))
  4. mrcandy

    mrcandy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    5.554
    Đã được thích:
    405
    Bá đạo :))
  5. ptk_hp

    ptk_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    37.916
    Đã được thích:
    1.891
    Mấy ông cơ động tập sự ở Thị trấn Anh Dương đi tuần đây mà
    đúng luật thì chả sợ bố con thằng nào
  6. YeuMeThagBan

    YeuMeThagBan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    25.458
    Đã được thích:
    2.527
    Cầu rào đêm nào nó chả lượn :))
  7. muathatbanthat

    muathatbanthat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    44
    hj viet rat hay, doc cung thay suong, dm cai bon an cuop ngu dot ay thi co biet cai deo j la luat dau
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Spam!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này