1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mua vỏ phím xịn của 111x màu bạc

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi gentlemen_hp, 29/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentlemen_hp

    gentlemen_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    4.959
    Đã được thích:
    651
    up
  2. nokia6630

    nokia6630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    26.107
    Đã được thích:
    164
    thế anh cười gì?cứ hỏi xoáy em thôi,anh biết rồi mà còn hỏi:))
  3. gentlemen_hp

    gentlemen_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    4.959
    Đã được thích:
    651
    dạ, thế thôi ạ :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    up
  4. manhtung001

    manhtung001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    5.062
    Đã được thích:
    1
    Anh làm việc căng thẳng...........vào chém gió tí............gặp chú là anh thấy vui, hết mệt luôn. Khoảng chục năm về trước hầu như ngày nào anh cũng gặp mẹ chú đi bán hàng ở chợ Vĩnh Bảo, chú hỏi xem có phải bác hay đi buôn cùng cô Hà vợ chú Vui ở Liễn Thâm không nhé, mẹ chú người gầy gầy đúng không?
  5. nokia6630

    nokia6630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    26.107
    Đã được thích:
    164
    à chú Vui vẫn qua nhà em lấy hàng.bà già em giờ quản lí công ty nên chỉ tranh thủ giao gà buổi tối và sáng sớm thôi.bà tham nên cũng vất vả và nhiều nghề.lắm lúc tham quá em thấy thương mà phát cáu lên vì bà cứ hay thương người,mấy thằng nó đâm xe vào đã ko bắt chúng nó đền lại còn tha cho chúng nó đi.hôm nọ em về hỏi rồi,bà già em chắc có biết anh nhưng ko nhớ rõ:-bd
    -----
    Còn anh em chơi gọi là thư giãn học hỏi là nơi giải tỏa căng thẳng anh ạ.
    Có ông thì chơi chim chơi ****:)),có ông thì chơi hoa cây cảnh,có ông thì chơi xe ...v...v có chị thì chơi súng ống(thật 100% nhé,bên phomuaban.com nhiều anh ạ)
    anh em mình thì vào f_525 này "chém gió" cho vui.em chỉ khoái chọc thằng Ciao thôi:))
  6. manhtung001

    manhtung001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    5.062
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn rồi ! :-bd
  7. nokia6630

    nokia6630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    26.107
    Đã được thích:
    164
    chú cứ qua nhà Tùng nó ko lấy tiền thì cứ trả nó 20k hay kéo nó ra quán nc là ok
  8. gentlemen_hp

    gentlemen_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    4.959
    Đã được thích:
    651
    e muốn đưa anh ấy giá tiền anh ấy bán hơn, a ấy bảo e cứ qua, ko lấy tiền là ko lấy tiền e cũng ngại lắm ạ :( vs lại e còn là học sinh, biết uống nước non j đâu anh [:D]
  9. manhtung001

    manhtung001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    5.062
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng thích vào đây chém gió và có một thú vui là sáng thứ 2 săn nick của em xem có đồ gì độc không để chõm, anh biết thừa kiểu gì Chủ Nhật em cũng đi chợ hàng :D
  10. nokia6630

    nokia6630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    26.107
    Đã được thích:
    164
    [r23)] lắm chuyện,chú cũng khách sáo bỏ mịa,giống hệt thằng ciao.có 1 bộ chứ có cướp cả thùng đâu mà ngại,anh mà có máy anh sang đào hết cái hòm của nó về:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    4-5 năm em chơi ở chợ rồi anh ạ.nhiều khi có những món rất độc ko phải ai cũng biết,đi chợ mới biết nhiều đồ hay mà mình ko bao giờ gặp.cần gì cứ ra chợ là có.
    Đợt em ăn hỏi vợ đúng sáng CN.em vẫn cố trốn đi chợ đến 8h30,rùi chạy 1 phát về nhà bà bác 9h bê mâm lễ sang ăn hỏi:)) may mà ông bà già em ko biết ko thì ông bà băm xác em
    30 tết còn cố đi phiên cuối cùng,hôm nào Cn mưa là buồn thối người.Em quen hết mọi người ở chợ rồi anh ạ,từ cái nhỏ nhất đến cái to em mua đoàng hoàng,ko mặc cả nên người ta cũng thích bán cho em.nhiều thằng tắt mắt ăn cắp là bị ghét.bây giờ em đi chợ ko cần tiền cũng đc,họ bán chịu,em hay mở hàng cho mấy người,thậm chí mở hàng chịu vẫn ok
    hồi là sinh viên lắm hôm ko còn tiền còn mượn từ 10k để đi chợ,bắt xe buýt từ Kiến An sang,4h30 mò dậy khi cả kí túc ngủ,5h30 đi bộ qua cầu kiến an bắt xe buýt...lắm hôm xe buýt chậm cả tiếng bực lắm,rồi lại chạy xe ôm về,hôm thì đạp xe lõ mõ từ kiến an sang......hic bao nhiêu kỉ niệm
    Em là em gắn liền với chợ luôn rồi.Bây giờ cuộc sống kha khá hơn nên nhiều đồ em ko bán nữa,để sưu tập cho con cho cháu:)) hé hé,kiến thức cũng tích lũy đc kha khá về đồ cổ đồ hay

Chia sẻ trang này