1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN N~ CÂU THƠ MẪU CHUYỆN NGẮN LÃNG MẠN HÀI HƯỚC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienha719, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    E mới ở quê ra , chuyện này như thế nào hả bác
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chuyện này là mồi đầu cho quả First kiss của em đóa
  3. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa biết truyện chú thỏ bông là truyện gì ? Ai biết Kể mọi người nghe cái .
    Hồi đó tớ cũng hay bị vậy lắm, kể cho "khủng long" nhà tớ truyện này xong ( truyện sưu tầm ) "khủng long" hết đòi kể truyện, mà quay sang đòi thứ khác. Vậy mới đau .
    Truyện vợ chồng nhà vịt .
    Có hai vợ chồng nhà vịt nọ, cưới nhau cũng đã lâu, ăn ở với nhau cũng đã qua nhiều mùa trăng, sản sinh ra hàng đàn hàng đống H5N1 con cháu đủ cả .
    Một hôm, do tình cờ, vịt vợ phát hiện bấy lâu nay vịt chồng vẫn thường xuyên lẹo tẹo, tù ti tú tí , hì hà hì hục, 1 2 1 2 1 2 ...với con mẹ gà mái xề bị chồng chê, trước ở ngoài bờ đê, sau dọn về chuồng dê, gần công viên Thủ lệ .
    Nổi cơn tam bành, vịt vợ làm một trận thừa sống thiếu chết. Thuê đám giang hồ ngoài chuồng lợn, vịt vợ âm thầm tiến hành điều tra, bắt tận mặt đôi gian phu dâm phụ đang ..xxx...trên nóc chuồng dê ?!!!!! .
    Sử dụng thủ đoạn thật tàn bạo, vịt vợ cùng đám lâu la vạch sạch lông ả mái xề, lột trần truồng ra trước bàn dân thiên hạ. Thật là một cảnh tượng khôi hài. Lão dê được một trận rửa mắt thỏa thuê, lần đầu tiên trong đời dê, lão mới thấy một ả mái khỏa thân . Đã .
    Mất mặt, xấu hổ, từ ngày đó vịt chồng bỏ nhà đi đâu không rõ. Sau đợt đó, suy nghĩ lại thấy mình có phần quá đáng, phần suốt ngày chỉ lo cho đám con, không chăm sóc bản thân, chiều chuộng vịt chồng. Chuyện đời thằng vịt nào mà không máu mấy con "gà " . Phần thì mấy quả H5 trong bụng đang ngóng chờ N1 của vịt chồng. Muốn lắm rồi .
    Vịt vợ cất công đi tìm chồng . ( Bây giờ mới vào phần chính )
    Đi tới một làng nọ, vịt vợ gặp anh ngỗng đực đang lội bì bõm dưới ao bèo gần ngay chuồng heo, trong chuồng heo có mấy con bò đang nhởn nha nhai cỏ. Vịt vợ cất tiếng hỏi :
    " Anh ngỗng có thấy chồng tôi đi qua đây không ? "
    Nhác thấy bóng vịt từ xa, anh ngỗng đã hồn xiêu phách lạc, oh my god, ở đâu ra mà có một cô em mũm mĩm thư thế này nhỉ. Đúng là vô tình lượm được cái ví . Cổ ngỗng dường như phình to ra gần gấp 4 lần .
    " Có, nhưng em phải cho anh ...xxx...anh mới chỉ "
    Vịt vợ vì muốn kiếm được chồng, hơn nữa anh ngỗng này lại to cao đẹp trai như Beckham nên "miễn cưỡng" đồng ý .
    Xong việc, anh ngỗng bảo muốn kiếm anh vịt thì sang làng bên hỏi anh công thì biết . Đễ tôi gọi trứơc cho ảnh .
    Cất công sang làng bên, vừa thấy anh công là vịt vợ không còn biết trời trăng gì nữa. ở đâu ra mà có một người trai xinh trai như thế. Thôi thì số phận đưa đẩy, mà mình cũng đâu có muốn. Đành phải đưa ( cho anh ấy ) đẩy theo thôi. Chuyện thời thế, thế thời, thời phải thế .
    " anh công, anh làm ơn đừng nói cho em biết anh vịt ở đâu, rồi em cho anh ....xxxx..." .
    Thôi, thì cúp điện vịt cũng thành công, gà lôi cũng hóa thiên nga. Làm đại cho đỡ vả .
    Xong việc . Thõa mãn. Tự dưng bỗng thấy hối hận, tự thẹn với lòng. Mình như vậy mà con mẹ vịt như vậy . Uổng hết cả đời công đang ngủ yên của mình. Chán .
    " Thôi, anh không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em, em qua hỏi anh gà lôi bên kia đi, ảnh biết anh vịt đang ở đâu "
    Gặp anh gà lôi
    Gà lôi : " Cho ...xxx.....mới nói "
    Lại một lần nữa, vịt vợ nhắm mắt đưa thân . Thật là thế gian này không có cái gì mà cho không cả .
    Rốt cuộc, cả gia đình vịt cũng được đoàn tụ, sum vầy . Lâu mới gặp chồng, cả hai ...xxx.... không biết mệt. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm buổi sáng, ráng tới bủi chiều, dìu nhau đến buổi tối .
    Thế đố mọi người, vịt con đẻ ra sau này giống con gì ? ( giữa vịt, ngỗng, công, gà lôi )
    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 06/04/2007
  4. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    chịp
    bác này lại lừa trẻ con rồi
    Cái truyện này giống chuyện chị thỏ mà
  5. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    trẻ con còn chưa bít chuyện chị thỏ lun, thôi thì vịt cũng được mà bác
  6. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Kể đến đây, tớ cũng bắt chước đố " khủng long" nhà tớ. Thế là "khủng long" kể ra một lô lốc các loại gia cầm, gia súc, gia vị, gia nhân....đủ cả .
    Hì hì, sao mà đúng được chứ ?
    Thế là, để biết được kết quả như thế nào thì khủng long phải thõa mãn điều kiện tớ đưa ra .
    Trích đoạn câu chuyện : " Lại một lần nữa, vịt vợ nhắm mắt đưa thân . Thật là thế gian này không có cái gì mà cho không cả ."
    Keke, " Muốn biết hả, cho ....xxx....đi rồi nói "
    Kể từ đó, " khủng long" không thèm đòi kể chuyện nữa. Cứ gặp tớ là đòi phải ra câu đố . Cơ khổ, "khủng long" không lần nào giải được câu đố ( không biết là có cố tình hay không ).
    Kính trình các anh em chiến hữu, bây giờ mới thấy dại, cái miệng hại cái thân . Lúc trước thì vai u thịt bắp, ngày nào cũng dăm ba câu đố, riết rồi thành mình hạc xương mai lun .
    Kíu với .
    Khuyên chú : đừng có mà kể chuyện này cho bé nhà chú nghe.
  7. thienha719

    thienha719 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cac bác giúp em kiểu đo'' chắc em đi tua nhỏ # mà nén cục nghẹn trong hạ bộ mất thôi ,con bạn em no'' tinh tế lám chứ đâu phải như mấy nhỏ xi'' sọn ngoài đường chà gay wua''
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết cho em 1 buổi chiều
    Viết đi dù bận đến bao nhiêu
    Đặt bút chỉ cần trong 3 chữ
    2 chữ ANH YÊU 1 chữ EM
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn haiautrinh (hay khủng long của bạn ấy) trả lời: cho ... đi thì mới nói
  10. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng nó giống con j hả bác

Chia sẻ trang này