1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần người chỉ dẫn bước tiếp theo. Cáo vs gà ở chung. Em còn non

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi txdhoangtu, 07/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - Thế này thì đến lúc nó có là vợ chú thì nó cũng chết vì khói thuốc của chú thôi.
    - Thực ra thì chú đang ma trận nó chú tỏ ra là a tôn trọng em nên anh không hút thuốc khi có mặt em(chú có vì nó mà bỏ thuốc ếch đâu). Đấy là anh chưa nói đến chú ếch tôn trọng bản thân và sức khỏe của chú, hút thuốc là quyền của chú. phàm những thằng đã hút thuốc thì cái lúc bị vật ức chế lắm ~X.
    - Tốt nhất là chú hút thì cứ hút nhưng lúc nào ở trong phòng kín thì đừng hút. Còn nếu đi uống càfê thì hút cứ hút, thế sẽ tạo ra cho chú tâm lý thoải mái, còn nó nghĩ gì về chú ệ ố nó.(còn nếu nhân cơ hội này để bỏ thuốc được thì tốt).
    (tráng cái trường hợp của thằng bạn anh: em ơi anh bỏ thuốc rồi! Hôm sau gái nó bắt được đang rít lấy rít để nó coi chẳng ra cái ếch gì)
    - Chết lại nói đạo đức rồi : ngày cũng hút tầm 10 điếu.
    gái: đang tán nó bảo anh bỏ thuốc đi.
    em trả lời: chưa đến lúc.
    gái: thế bao giờ mới bỏ được.
    em lại nói: lúc nào em làm vợ anh. :))
  2. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - Ca này cũng có cái đáng nói ở chỗ là cáo nó cũng quan tâm đến chú. Nhưng đừng vì thế mà chú suy diễn là nó cảm chú, suy xét mọi vấn đề cần nhiều hơn thế. Có thể nó coi chú là bạn và nó cảm thông với những nỗi buồn của chú, cáo là người biết lắng nghe, biết quan tâm đến bạn bè. Cứ phải "từ từ".
  3. onetwork

    onetwork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ chú nên bình tĩnh suy nghĩ mọi chi tiết gái h nó biến hóa khôn lường lắm:)cứ phải xác định rõ ràng là bạn hay yêu đôi khi bạn tốt hơn yêu nói chung thì đừng để tình yêu phá hoại tình bạn giữa 2 ta
  4. smilehihi

    smilehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú Trước chiều mai nghỉ chạy xe ôm 1 buổi nhé! Đoàn bọn anh từ ngoài này vào phỏng vấn đấy! Tranh thủ đi không cũng gần cuối năm rồi. Chú yên tâm là bọn anh không để chú thiệt đâu, sẽ có chút quà bồi dưỡng cho chú [:D]
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú em có cách nào chứng minh cái top này không phải là bịa đặt không ?
  7. txdhoangtu

    txdhoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hx. Em kia trọ ở nhà em . Ít gặp mặt nc vs nó lắm . Em nó sợ mẹ em :-ss. Top thật đấy ko phải giả đâu ạ :((
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thế thì chú có cách nào chứng minh cho em nó thấy chú là chủ gia đình là được.
  9. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - Chuẩn đấy chú phải thường xuyên ở nhà và quán xuyến công việc gia đình vào, dôi khi có những việc rất nhỏ nhặt mà nhiều đứa cứ cho là công việc của đàn bà.
    Vd: nấu cơm, giúp mẹ nhặt rau, dọn nhà cửa...có rất nhiều việc để làm, thỉnh thoảng nhìn ngó xem đường dây điện chỗ khu phòng trọ ấy xem nó có bị hỏng hóc chỗ nào không. những việc này tuy đơn giản nhưng nó chứng minh một điều chú là người biết chăm lo cho gia đình.[:D]
  10. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hây ghê thiệt các bạn nam ngày nay thật khinh khủng, soa không làm theo những gì con tim mình lên tiếng đó
    yêu thì yêu không yêu thì thôi, đừng cố tỏ ra giả vờ hay vô ý này nọ.

Chia sẻ trang này