1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần người chọc cho tớ cười < Gấp lắm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Footfall_Fancier, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cần người chọc cho tớ cười < Gấp lắm

    Em vốn nhí nhảnh yêu đời . Nhưng mấy hôm nay em buồn vì chuyệ tình cảm , gia đình , học tập ..... Em thấy ức chế quá . Đang cần 1 người có khướu hài huớc chọc cho em cười . Ai giúp đc em ko ?
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Anh giúp được đó, mà không dám chắc rằng khi chọc em em sẽ cười
    Được chaymatdep sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 27/11/2006
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Anh mất số đt của em rồi,gặp anh là được,tiếp tục buôn dưa va nấu cháo tiếp
  4. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải chuyện của gia đình và học tập...thì A cũng chẳng biết chia sẻ với E thế nào ?Còn nếu phải chuyện tình cảm thì quên khẩn trương anh chàng nào đó vừa đá em đi.Đến chỗ A , A giới thiệu cho mấy ông em rất đc (Xét một cách toàn diện)
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời như những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su.
    Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại được.
    Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành, Gia đình cũng vậy, khi đã tan vỡ thì làm sao mà hàn gắn lại được.
    Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa.... --&gt; đừng nản khi bị vấp ngã.
    Cô bạn hay cười , hãy tiếp tục cười nhá
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bé mún cười theo kiểu gì đây?
    Chị có khả năng làm người khác cười lém nè!
  7. newbie84

    newbie84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Có những lúc em cười thật buồn! sao em ko khóc cho lòng ...lòng nhẹ nhàng hơn". Sao em không làm thế nhỉ , nếu em khóc roài em sẽ dễ cười hơn và em có thể cười to hơn.chúc em vui vẻ
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Giơ tay lên anh cù cho phát nào
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku vui tính phết
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    vậy mà em còn tưởng cởi Tất ra ... đôi tất nhá
    giơ chân lên để .... cù ...

Chia sẻ trang này