1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĂN NGUYÊN CỦA SỰ THẤT BẠI

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi giasuhanoi, 15/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giasuhanoi

    giasuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2012
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em chán , giờ làm tạm đâu đó rồi chờ bà gia xin việc cho. Đó là lời tâm sự của một đứa em mới tốt nghiệp đại học.

    Ra trường rồi no vẫn phải đi gia sư vì chưa kiếm được việc làm. Xin vào cho này chô kia nhưng chỉ toàn làm công việc rót nước, pha trà. Nó đang nuôi hi vọng, mẹ nó sẽ xin cho nó được vào biên chế để nhàn thân.

    Nhìn lại thằng bạn tôi, sau khi vào biên chế trong nhà xuất bản Kim Đồng suốt ngày kêu hết tiền… ĐÓI. Nó phải đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập nuôi vợ con. Giờ ra làm ngoài làm thi không dám. Nó đang phải chịu cái cảnh bỏ thì tiếc tiền xin việc đi thi lại chẳng biết làm gì.

    Cuộc sống nhàn thân, cái suy nghĩ từ thời bao cấp đã giết 70 – 80 % thế hệ trẻ ngày nay. Họ không dám sống, không dám ước mơ họ chấp nhận và cam chịu.

    Hãy nhớ lại hồi bé, mấy đứa trẻ con ngồi chơi với nhau và thường hỏi: “Sau này cậu thích làm gì” Câu trả lời: tớ làm công an, tớ làm bác sĩ, tớ làm bộ đội…tớ làm diễn viên. Chúng ta thật ngây thơ và trong sáng.

    Đôi khi trong cuộc sống ta phải biết lựa chọn hay chấp nhận đánh đổi để làm điều mình mơ ước. Người thành công là những dám đi trên con đường chông gai mà đa phần những người khác không dám làm. Ho dám vứt bỏ công việc nhàn hà để sống với ước mơ.

    Hãy để cho giới trẻ được mơ ước, được thử sức. Tuy là sẽ mất mát nhưng tôi tín cái được sẽ nhiều hơn là mất.

    Gia Sư Bảo Anh

Chia sẻ trang này