căn nhà chung ttvn ^^ mình tham gia ttvn từ hồi cái này còn mang tên là trí tuệ VN ... dần dần tự dưng thấy ở đây gắn bó như 1 quán ăn quen ý cái hồi ttvn bị down , mình chẳng vào (thực ra là ko vào đc nên ko vào) , dạo này mới hay vào nhiều mấy cái box này chứ ngày xưa hầu như chỉ cắm dùi bên box Hs. nhưng ngày xưa đông vui lắm , box nào box nấy đông vui như bên Làm quen bây giờ ý ... sau cái đợt ttvn down nên nhiều người cũng nản nên chẳng vào nữa ... điển hình là mấy cụ Mod nghiêm khắc del những bài spam và khoá nik thường xuyên những đứa spam thì hầu như là biệt tăm ko 1 dấu tích ...(sang box 87-89 , sviên ... em kiểm chứng roài ) bi giờ thì chỉ còn mỗi mấy boxthuộc phần làm quen kết bạn tâm sự , kinh tế ....thì hầu như vẫn duy trì đc như trước , còn lại thì đìu hiu ,vắng như chùa bà đanh...mấy topic cũ thì bị del hết ... mấy cụ nổi đình nổi đám ngày xưa cũng bặt vô âm tín ... nhưng bù lại , giờ lại có thêm nhìu nguời nên sôi động hơn nhiều mình thấy cái ttvn này hay hơn các forum khác vì nó có nhiều phần , thik vào đâu thì vào , với lại trong này có nhìu người lớn tuổi , nên việc học hỏi cũng thuận lợi , ví như mình học hỏi đc rất nhìu bên Francais Club (thanks)... và cả tâm sự đc với tất cả mọi người trong box nữa Thanks TTVNOL !