1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần nhiều tấm lòng hơn nữa - chùa Kỳ Quang 2 - Quận Gò Vấp

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi vachvanphonghcm, 10/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vachvanphonghcm

    vachvanphonghcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    “Ngôi chùa kỳ quang nằm ở con hẻm nhỏ của 1 thành phố sài gòn rộng lớn. Những đứa trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ và trẻ khuyết tật đang sống nơi đây. Đến thăm các em mà tôi không thể cầm được nước mắt khi thấy các em nhỏ đã phải sống tự lập. Nhiều em không thể chạy nhảy như bao đứa trẻ cùng lứa khác.Và nhìn lại mình thấy mình còn may mắn hơn biết bao nhiêu người. Thấy mà xót lòng không thể cầm được nước mắt
    (từ Facebook: Phucc PuPi)

    “Chuyến đi ngắn, nhưng thật sự ý nghĩa. Chắc hẳn cũng mang đến cho những con người ở đây rất nhiều cảm xúc. Vui, buồn khác nhau. Mới đầu ai cũng lạ lẫm, bỡ ngỡ,... chúng ta nhìn nhau với ánh mắt xa lạ, chỉ biết cười trừ khi vô tình chạm vào nhau. Rồi thời gian từng khắc trôi qua, bao con người đó bỗng nhiên thân nhau đến lạ. Cứ như chưa hề có khoảng cách. Thật sự vui, rất vui vì được đồng hành cùng mọi người. Mong rằng một ngày không xa, chúng ta gặp lại, cùng nhau làm những điều ý nghĩa hơn, thiết thực hơn... nhé...!!!!”(từ Facebook: Linh Tử)

    Chúng tôi cũng có dịp trò chuyện với Cô sinh viên Ngành Luật Quốc Tế Tamara Nieto đến từ Mê xi cô đang dành thời gian nghỉ hè của mình để chăm sóc các trẻ em bị não úng thủy. Trò chuyện với chúng tôi cô đã rất vui mừng nói lên: “Các bạn và tôi có chung một mục đích để chia sẻ với các trẻ em bất hạnh này, hôm nay tôi thấy rất đông các bạn sinh viên đến đây khiến tôi rất vui vì hầu như tôi chỉ thấy những nhóm người đến từ quốc tế hoặc các công ty đến đây nhiều hơn, hôm nay các bạn sinh viên đã tạo một không khí khác hẳn thường ngày ở nơi đây. Các bạn thật ấn tượng”(Sinh viên Tamara Nieto)

    [​IMG]

    Sinh viên Tamara Nieto chăm sóc trẻ em bị bệnh não úng thủy


    Hay trò chuyện với các cô, các mẹ đang chăm sóc các trẻ em bị não úng thủy ở nơi đây, các mẹ đã chia sẻ những cảm xúc quá xúc động:“Tôi chăm sóc các bé dù không phải là con mình, nhưng tình thương dành cho các bé khiến tôi cảm thấy mình thực sự như một người mẹ, tôi chỉ sợ rồi một ngày nào các bé sẽ ra đi…”

    [​IMG]

    Khoảnh khắc một mẹ nuôi dưỡng trẻ tại đây hôn lên trán một em bị bệnh não úng thủy

    đầy tình thương yêu của nhưng tấm lòng vàng nơi đây


    “Sống trên đời sống phải có một tấm lòng”, và những tấm lòng của các bạn Học sinh – Sinh viên cũng như cộng đồng dành cho trẻ em nơi đây như là sự nhắc nhở cho mỗi chúng ta cần hành động nhiều hơn cho cuộc đời này, cần học tập tốt hơn, làm việc tốt hơn, sẻ chia với cộng đồng để mỗi ngày trôi qua là một ngày có ý nghĩa. Chúng ta đang được vui sống, đang được hạnh phúc nhưng ở đâu đó đang có những trẻ em thời gian tồn tại trên cuộc đời này chỉ đếm bằng giây.

    Kết thúc hoạt động thiện nguyện tại đây, chúng tôi nói lời tạm biệt các em trong sự quyến luyến, ngập ngừng. Cầu mong cho các em từng ngày trôi qua sẽ được an lành. Cám ơn các em đã thổi vào trong chúng tôi những động lực cuộc sống để Học sinh – Sinh viên Trường Bách Khoa Sài Gòn không ngừng cố gắng trong học tập và tu dưỡng, để sứ mệnh phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của Nhà trường sẽ luôn luôn phát triển, Nhà trường sẽ luôn đồng hành cũng xã hội bằng thật nhiều hoạt động thiện nguyện dành cho công đồng.

    Nguồn: doanthanhnien.bachkhoasaigon.edu.vn

Chia sẻ trang này