1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần nhờ mấy ngưòi giải quyết hộ chuyện này

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 15/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cần nhờ mấy ngưòi giải quyết hộ chuyện này

    Tôi quen một ngừoi bạn , anh ý học cùng truờng với tôi . Ngày trước trong một lần lập forum cho trường chúng tôi đã quen nhau , ko chỉ quen tôi , anh ý còn quen với mấy đứa lớp 10 nữa , trong đó có một em tên H , có lần chat cùng nhau cô bé đó hỏi anh này co ngừoi yêu chưa và anh này đã trêu cô bé đó là " anh yêu em " và vài ngày sau thì anh ý bảo anh ý yêu cô bé đó thật . Nhưng cô bé đó dường như là ko đồng ý , và rồi lại xuôi xuôi , rồi ông này lại nói với cô bé đó " anh xin lỗi , anh ko yêu em " Nếu là bm thì bm sẽ đá cho ngừoi con trai đó một trận rồi . Nhưng ngưòi con trai đó đã nhờ bm làm ngưòi ở giữa để nối lại với ngừoi con gái đó . Ngừoi con gái đó đã ko đồng ý nối lại nhưng bm thấy rằng ngừoi con gái đó cũng dành tình cảm cho ngưòi con trai . Vì cô bé đó về quê mà vẫn gọi điện ra để gặp ngừoi con trai đó , Và chàng trai đó vẫn kêu nhớ cô gái đó là chàng trai nhớ cô gái đó . Nhưng ở nhà chàng trai cũng đã quen với một cô gái khác trong truờng , hai ngừoi này đồng cảm với nhau nhiều cái , và cô gái khác đó đã yêu chàng trai này , và cũng đc anh chàng đó đáp lại . Nhưng rồi chàng trai đó lại chia tay cô gái về sau này với một lý do " anh vẫn còn yêu cái Huệ " nhưng cô gái đó vẫn ở bên chàng trai và ko giận gì cả, và chàng trai lại quay lại với cô bé tên H kia , nhưng vẫn qua lại với cô bé sau , nói chung anh quan hệ cả hai. lúc thì yêu ngừoi này , lúc thì anh bảo yêu ngừoi kia . nhưng anh vẫn luôn chắc chắn rằng anh yêu H , nhưng tôi ghét kiểu yêu linh tinh của anh . Valentine anh vẫn tặng quà cho cô bé sau nhưng anh đã làm cho cô bé đó buồn rất nhiều . Anh vẫn yêu H , nhưng cô bé sau vẫn chẳng nói gì , nhưng vì anh cô bé đó đã thay đổi rất nhiều , cô bé đó đã phải chịu nhịn nhiều thứ , phải chấp nhận cả ngừoi anh yêu , nhưng cô bé sau vẫn yêu anh , Còn anh thì vẫn yêu ngưòi con gái tên Huệ . Mọi ngưòi thử nói xem anh chàng này lên làm gì bây giờ ?

    mèo con nghịch ngợm
  2. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này hết thuốc chữa rồi , theo tui thì có hai cách để xử lí anh ta là
    1 > giết chết vì tội lỗi ngày càng nhiều
    2)Đầy đi xa xứ , vĩnh viễn ko gặp lại hai người này nữa
    Các bạn còn cách nào ko ?
    Chán chẳng buồn chết
  3. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    đọc mí lị chả hỉu gì hít. Bà BM tóm tắt cái coi? Loạn hít cả lên, he he.....
    I love Song Hye Kyo
    [​IMG][​IMG]
  4. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    đồng chí nha_viet nói chí ly' ...tôi đâu có được cái may mắn đó.thấy người ta đùa với TY tôi thật đau lòng ,cả tui thân nữa
    LENGHIA [/size=4
  5. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    1 mớ bòng bong,chẳng hiểu gì cả Minh ạ
    => muốn giúp cũng ko được
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đấy là tại cô bé tên Huệ kia, chứ không phải tại anh chàng này, em ạ.. Sao cứ trách anh ta như thế, tội nghiệp (adiđàphật). Tất cả chị tại tính cách hâm hấp của bọn con gái, thích thì cứ nói là thích đi lại còn giả vờ... Thằng kia nó thấy chê nó rồi thì nó còn tha thiết gì...
    Anh chưa bị từ chối bao h :-)D) nhưng anh nghĩ thằng đàn ông nào bị từ chối cũng thế thôi... Hụt hẫng, đau khổ, và rồi dẫn đến đánh mất tình cảm tưởng như sâu nặng không gì sánh nổi với người con gái vừa từ chối mình. Rồi anh ta đến với người khác :D
    có thế thì dân số thế giới mới tăng nhanh được chứ.. không thì bây h trên thế giới toàn các ông già chưa vợ ngày ngày cầm hoa hồng đứng ngoài ngõ à.... lol
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Của ai thì người đấy tự hiểu ! Cái gì cũng phải rõ ràng ! 1 là Yêu ko thì Thôi ko nên nửa vời ! chỉ cần xác định lại con đường của chính mình thì ko có gì là ko thể làm được ! Ấy thế cú như mấy ổng boy là hay nhờ hichic
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  8. thaiduy

    thaiduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI CẦN GIÚP Ở ĐÂY LÀ NGƯỜI CON GÁI ĐẾN SAU CHỨ KHÔNG PHẢI AI KHÁC .HÃY TÌM MỌI CÁCH ĐỂ CHIẾM LẤY TRÁI TIM CỦA NGƯỜI CON TRAI KIA LÀM RIÊNG MÌNH CHỨ ĐỪNG THEO SAU NHƯ MỘT CÁI BÓNG ,NẾU BAN ẤY KHÔNG TẠO ĐƯỢC ẤN TƯỢNG CHO NGƯỜI KIA THÌ BÂY GIỜ VÀ SAU NÀY BẠN ẤY SẼ LUÔN LÀ CÁI BÓNG CỦA NGƯỜI KHÁC .HÃY TỰ TÌM ĐƯỜNG ĐẾN HẠNH PHÚC CỦA MÌNH .BẠN ẤY CÓ CƠ HỘI LÀ Ở GẦN NGƯỜI CON TRAI ,SAO KHÔNG TẬN DỤNG NÓ .NẾU KHÔNG DÙ HỌ CÓ CHIA TAY NHAU ,NGƯỜI CON TRAI KHÔNG THICH CÔ GÁI KIA ĐI CHĂNG NỮA THÌ NGƯỜI YÊU TIẾP THEO CỦA CHANG TRAI KIA CŨNG SẼ KHÔNG PHẢI LÀ BẠN .
    CON TRAI THỜI NAY LUON ĐỂ Ý NHỮNG NGƯỜI CON GÁI TỰ TIN ,TỰ LẬP ,CHỦ ĐỘNG.
    PHF MỆT PHỜ RÂU ,GÓP Ý ZẬY ĐƯỢC CHƯA ....
    ====>
    BALALABA
    CUBABA......
    /forum/images/avatars/military_soldier_firing_md_wht.gif
    NHẰM THẲNG QUÂN THÙ MÀ BẮN.
    ĐAU ĐỚN THAY PHẬN ĐÀN BÀ(ĐÀN GÀ THÌ ĐÚNG HƠN)
    HƠN BA BỐN TUỔI VẪN CỨ LÀ ĐÀN EM....
  9. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của tui vẫn là anh chàng đó phải đi xa , thật xa , đến khi quên hẳn người con gái tên Huệ kia ...........Mặc dù tôi biết anh chàng đó rất , rất yêu cô ấy nhưng đấy sẽ là điều cần thiết nhất bây giờ phải ko các bạn
    Chán chẳng buồn chết
  10. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có hiểu BM nói gì không?Chắc chăn là khong rùi.Nếu có ai chịu khó đến mức đọc hết được những gì BM viết thì chỉ tổ nhức mắt thui.Đến như tui hiểu từ A-Z đọc còn đau mắt nữa là.....Mà nè bà Minh kia,đâu phải chuyện gì cũng lôi ra bàn được hả??? Đúng là lắm mồm quá....

Chia sẻ trang này