1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần nhờ mấy ngưòi giải quyết hộ chuyện này

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 15/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lăng nha lăng nhăng , lăng nhà lằng nhằng . Cái thằng đấy nó không yêu em nào đâu. Đùa cợt với tình yêu, sẽ đến lúc tình yêu đùa lại
    No One Lives Forever
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng ! rùi nó sẽ chít ! khéo ra đây là 1 trong kiểu ?/ " những anh chàng lợi dụng " đấy he he he
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    khiếp , các bác làm gì mà chỉ trích kinh thế , em chỉ nghĩ đơn giản một điều là ngừoi đó quá hâm , con trai ai chẳng thích nhiều ngừoi gặp ai mà chẳng thích , đúng ko , nhưng hãy biết cách giấu tình cảm đấy đi , cái nào thật lòng mới nói chứ !
    mèo con nghịch ngợm
  4. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic. đọc mãi mà chẳng hiểu gì hết, chuột mà trong trường hợp đó thì tốt hơn hết là không có nối lại gì cả, thế nào thế ấy, vớ vẩn.
    NO, NEVER, FOREVER
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đấy , vấn đề là ở chỗ nối lại mà chuột nói đấy chuột à !
    mèo con nghịch ngợm
  6. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    cần phải cho anh chàng sở khanh này vào cẩu đầu chảm thôi
    lăng nhăng quá
  7. nu-hoang-mafia

    nu-hoang-mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    sao bà chị cũng lắm chuyện thế ?? cái chuyện xưa xửa xừa xưa,xưa như trái đất roài mà còn...lôi ra
    Đơn giản vì người con gái này hông thích người con trai này nữa với rất là nhiều lý do . Hơn nữa!! nếu mọi chuyện đã chấm dứt rồi thì chấm dứt luôn đi,cần gì fải llôi ra nữa đâu.Cứ để dần dần người con trai sẽ wên người con gái này mà thui
  8. OrangeHeart

    OrangeHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chi BM a , co can phai noi ro cho ca ban dan thien ha la cai Hue ko ha chi?
    em thay nhu thia la ko duoc dau!

    Việt Hà​
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ chị sai sao ? Chị chỉ muốn là cho lão này hiểu một chútgì với một điều nữa , chị muốn rằng em và anh ý có thể sẽ khác bây giờ ! Mà thôi bỏ qua đi nha ! Chị xin lỗi nhưng hình như chị đâu nói rõ về ai đâu , chỉ là một câu chuyện thôi mà !
    mèo con nghịch ngợm
  10. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà mọi người nóng tính vậy à , tên đó thì đúng là đáng chết rồi , nhưng phải xử chết như nào đây mới là vấn đề ....
    Mà mọi người này cho tui hỏi nhé ? Một con người ko thể sử chữa sai lầm của mình hay sao ? tôi thấy nếu mọi ngưòi đã phậm lỗi 1 lần thì chắc chắn là sẽ bị mọi người khinh bỉ cả đời...trong khi đó người ấy đã thừa nhận lỗi lầm của mình và sửa sai vậy thì sao mọi người ko giúp đỡ họ chứ .Nếu ai đã từng xem phim đang chiếu trên HTV thì các bạn thấy sao .
    Con người luôn nhìn vào những quyết điểm của một nguời nhưng chảng bao giờ nhìn thấy rằng họ đang tháy đổi dó .Điều này cũng như một chiếc áo trắng bị dính một vết mực nhỏ vậy , mọi người sẽ nhận ra ngay vết mực đó và chỉ quan tâm đến nó mà ko biết rằng chung quanh nó là một tấm vải trắng , và vết mực đó rồi sẽ phai dần theo năm tháng .
    Con người độc ác lắm
    Chán chẳng buồn chết

Chia sẻ trang này