1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần những lý giải thích hợp

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phidieulan, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cần những lý giải thích hợp

    Đây là những jì tôi đọc được từ những blog của các tâm thần sĩ. Mời bà con vào bình loạn giúp.

    Từ blog em MK

    Chuyện Hạt đậu

    Có một chàng Đậu xanh tốt bụng tròn vo.
    Bố mẹ giục giã chàng cưới vợ không ngớt, chàng kiên quyết xây cho bố mẹ một vườn hoa
    Vườn hoa xây xong rực rỡ, bố mẹ lại giục giã thì chàng bảo chàng chưa đủ cao.
    Thế là chàng đi kéo lưng, dài như hạt đậu cô-ve
    Thế mà chàng vẫn chưa hài lòng, vẫn ko chịu cưới vợ mà quấn quýt thành 1 giàn đậu xanh mướt. Chàng bảo chàng phải đi chu du vì chàng yêu cuộc sống.
    Đi và đi mãi, tự vì chàng bảo khi người ta không có cảm xúc, thì người ta tìm kiếm sự hòan hảo.
    Bỗng một hôm đậu xanh gặp đậu đen, nàng đen như 1 con ruồi vì lang thang trên đất Campuchia.
    Đậu xanh và đậu đen ngồi uống chocolate và biết rằng chẳng có gì là hoàn hảo, trừ khi bạn uống chocolate nóng và to đến nỗi mãi mà ko hết.
    Uống mãi mà ko hết, mk
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    At home
    Nếu cắm 20 bông sen cao 1m, đều chằn chặn, to như cái đầu người vào 1 cái chum chính hiệu thì sẽ có 1 đầm sen tọa lạc giữa nhà.
    Sẽ vẩy nước tung tóe từng bông sen một cho tươi thắm cánh hồng.
    Sẽ im thin thít nằm đọc Totem sói và vẽ 1 đám mẫu chân vòng kiềng, hê hê.
    Sẽ không đi giang nắng, để thiên hạ xót xa (sen) hộ nữa. Thiên hạ thật là hay!

  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    who moves our coffee shop?

    Nếu mà ngoan, thì sẽ được nghe kể chuyện suốt ngày í.
    Hôm nay kể chuyện cái vườn hoang.
    Trước cửa nhà có 1 cái vườn hoang. Vôi vữa tróc lở, cây cỏ um tùm. Rồi thì người ta dự định xây 1 cái gì đó vừa cao vừa quý, hình như là siêu thị thì phải. Rồi thì người ta nhổ hết bọn thân cỏ, và đốn bọn thân gỗ đến tận gốc. Dưng mà góc vườn, vẫn để lại 1 cây mít bé bỏng, lủng lẳng 1 quả mít rất to. Chỉ một quả thôi.
    Khu vườn cũng quạnh quẽ hẳn.
    Mấy hôm rồi, trời mưa miên man. Thế là lũ thân cỏ lại nhởn nhơ xanh ngắt, bọn thân gỗ lại tua tủa chồi non.
    Chết cũng là kinh nghiệm thú đấy chứ, tiếc rằng nó chỉ có 1 lần. Dưng mà có khi 1 lần mới hay. Chỉ 1 lần thôi.
    Đằng nào thì đám cây dại cũng sẽ bị cào tận rễ và bị đè nghiến lên bởi 1 tòa nhà chót vót rỉ rả điều hòa. Không còn màu xanh bụi đời nữa, cũng tiếc.
    P/s: hề hề, chuyện nhạt nhẽo, súc miệng ko đủ khử trùng, dưng mà bạn thông cảm, nhiều muối là chết cây đấy ợ. Cứ thế nhớ.

  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Và thượng đế đã nặn ra mặt trời như thế
    Tặng những sợi tóc mỏng nhẹ như tơ, và đêm mưa sâu
    Ấy, thì ai cũng biết vì bị Eva xúi giục mà Adam ăn trái táo cấm và bị Thượng Đế tống xuống trần gian. Hậu cảnh còn là Adam và Eva dỗ ngon dỗ ngọt lôi kéo hết bọn địa đàng đi cùng.
    Trái đất ở cái Kỉ băng hà ý, lạnh cóng. Nên dù Adam có ba hoa rằng ta sẽ sưởi ấm cả mùa đông, thì sớm muộn cũng bung bét ra sự thật rằng đàn ông chịu lạnh kém hơn đàn bà.
    Eva vốn ko quen chịu khổ, tỉ tê khóc lóc cầu xin Thượng Đế rằng con xuất giá mà ko có thứ gì lấp lánh. Thế là vì các ông bố lúc nào cũng dễ mủi lòng với các cô con gái và vì cả cái vườn địa đàng của mình bị bê xuống trái đất sắp chết cóng, Thượng Đế phải vận hết kình lực để tạo ra 1 thứ để tan băng và sưởi ấm trái đất, gọi là mặt trời.
    Hòan hảo, như bất cứ thứ gì Thượng Đế tạo ra.
    Tuy nhiên là với tính thù vặt, Thượng Đế ko muốn loài người đánh cắp nốt mặt trời, Ngài để nó hàng tỉ độ C và cách xa trái đất hàng ngàn năm ánh sáng ( đấy là ngày xưa nhá nhá nhá)
    Và thế là loài người trong cái khát vọng chiếm hữu bất diệt của mình, không ngừng hướng tới mặt trời, từ lửa, đến bóng đèn rồi thì bom nhiệt hạch.
    Không ngừng.
    Và Thượng Đế đã nặn ra mặt trời như thế đấy. Không biết có hối hận hay không?
    Mà hoàng hôn lúc nào cũng u buồn.

    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 28/06/2007
  5. another_way

    another_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cứ như xem tranh trừu tượng ý nhở. Em ngược
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến khá hay đấy!
  7. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Giống bạn ở trên: như tranh trừu tượng, theo nghĩa là:
    Thường những ai kô đủ tài năng để vẽ tranh tả thực thì hay tìm đến tranh trừu tượng, hy vọng là may mắn thì mọi người nghĩ mình là thiên tài, hay ít ra mọi người cũng không thể phát hiện sự kém cỏi của mình ngay lập tức .
  8. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    _ Chẳng có gì là Không Có Lý đối với những người thích phát minh ra những ý tưởng Vô Lý.
    _ Giữa cái Vô Lý và cái Có Lý còn tồn tại một cái nữa mà người ta quen gọi là: " Tưởng chừng như phi lý..." !.
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Cũng có thể mình sống chưa đủ để hiểu.Cũng có thể câu chuyện viết ra chỉ để 1 người hiểu thôi.
    Riêng truyện cuối,em hơi hơi (1 tẹo tèo teo thui) hiểu tí chút
    (mấy cái truyện bác post,câu cuối mới là ý chính thì fải )

    Được larry145 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 01/07/2007
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chắc muốn nhắc đến hoàng hôn hình quả nấm. Chả hiểu, triết lí quèn à , giống kiểu cụ non nhỉ

Chia sẻ trang này