1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần những tấm lòng

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi lonelyghost18, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Cần những tấm lòng

    Hôm nay , tôi vừa nhận được mail của 1 thành viên của forum nhatkyamnhac tên la` alkln (tôi cũng là member trên đó ), nội dung bức mail dẫn tôi tới 1 box trên forum nhatkyamnhac : http://www.yeuamnhac.com/music/showthread.php?s=&threadid=23794
    tại đây có 1 bài viết của 1 member tênlà TobeOrNottobe . Tôi xin trích bài viết của member đó lên đây để các bạn tham khảo :
    Khẩn-Cần lắm một tấm lòng
    Tôi viết bài này dành riêng tặng một ngườI , ngườI thầy cũ của tôi Thầy Nguyễn Ái Quốc.

    KHỏang mùng 3 tết tôi cùng các bạn về thăm cô chủ nhiệm cũ. Chuyện trò vài câu vớI cô rồI chúng tôi biết được 1 tin khủng khiếp :Con trai thầy dạy Tóan PHáp cho chúng tôi bị ung thư . Ngay khi ấy tôi cả thấy như bị chóang váng , tôi không tin và cũng không muốn tin.Vì sao số phận lại nghiệt ngã với thầy như thế?

    Những kỷ niệm cuốI tôi nhớ về thầy là 1 ngườI thầy dong dỏng cao, rất hay cườI và rất thích đi chọc những thây cô khác.Thầy dạy tôi năm lớp 11 môn tóan Pháp ,chỉ thế thôi, một tuần gặp thầy 2 tiết , trừ khi có kiểm tra còn lạI không khí buổI học lúc nào cũng nhẹ nhàng và đầy ắp những tiếng cười.Học sinh trường thương thầy "bơ vơ" nên rồi cùng nhau mai mối thầy với 1 cô giáo dạy Anh Văn. Kết quả một mối tình đẹp hình thành , ngày đám cưới thầy cho tôi coi hình chụp , cô xinh xắn duyên dáng trong bộ váy cưới, thầy đứng bên cạnh, tóc nhuộm và nở nụ cười rất tươi. 1 chú bé kháu khỉnh chào đời là kết quả của cuộc hôn nhân hạnh phúc .......Và 1 năm sau tôi ra trường.

    Cô tôi kể lạI ngày biết được tin con thầy mắc phảI căn bệnh hiểm nghèo thầy tôi suy sụp nhiều lắm. Ngày hôm đó thầy đứng trước cổng bệnh viện nhiều tiếng liền, bần thần dường như thấy không tin rằng đó lạI là sự thật. CuốI cùng thầy gọI điện cho thầy hiệu phó trong tiếng nấc nghẹn ngào và lặng lẽ báo tin ......Phải đứa con trai của thầy, đứa con trai mới 2 tuổi ấy đã phải chịu 1 số phận khắc nghiệt nhất : BỆNH UNG THƯ MÁU.

    Cùng một số ngườI bạn cũ chúng tôi ghé đến thăm thầy.Căn nhà thầy nằm trong 1 khúc hẻm nhỏ trên đường NGuyễn Trãi, vòng vèo 1 lúc thì chúng tôi cũng đến nơi. Bé đã được tạm chuyển về nhà để nghỉ vài ngày , ngày mai sẽ lạI vào bệnh viện chuẩn bị cho đợt thuốc thứ 2.Vì các điều kiện vô trùng nên chúng tôi khônglên thăm bé , chỉ có thầy ngồi tiếp chúng tôi dưới nhà. Thầy và cô đã xuống sắc nhiều lắm.Trước đây tôi nhớ lúc nào thầy cũng ăn mặc thật chỉnh tề thế mà giờ đây thầy ngồi đó trước mặt tôi , chiếc áo sơ mi xanh nhạt với những nếp nhăn và 1 đôi dép lê xỏ vội.Từ từ , chậm rãi thầy nói về căn bệnh của bé Quang cho chúng tôi nghe.

    Tôi không nhớ rằng mình đã nghe được những gì nữa vì thật sự lúc đ1o tôi chỉ muốn òa khóc mà thôi. Nhưng rồI tôi kiềm lạI để đừng làm thầy lo lắng. Bé bị bệnh bạch cầu cấp, ung thư máu dạng lympo. Bây giờ đang điều trị bằng hóa trị, một ngày vào thuốc và truyền máu.Từng là một người đã nằm trên bàn mổ , đã phải chịu truyền nước biển và tiêm các lọai thuốc kháng sinh tôi không bao giờ quên được cái cảm giác đau đớn mà thể xác đem lại khi đó, mà khi đó tôi đã 17 tuổi. Thế mà bây giờ 1 em bé 2 tuổi đang phải chịu tất cả những nỗi đau đó mà nếu so sánh vối những cơn đau tôi phải chịu với vết mổ thì diều ấy kinh khủng hơn nhiều.Từ ngày mai bé sẽ bước vào giai đọan điều trị thứ 2 kéo dài khỏang 4 tháng. Tòan bộ giai đọan điều trị sẽ kéo dài hơn 1 năm sau đó nếu các yêu cầu đạt sẽ chuyển sang ghép máu cuống rốn đ6ẻ trị dứt. Tuy nhiên ở Việt Nam năm ngoái đến nay chỉ mới có 5 ca ghép cuống rốn thành công mà 4 trong 5 em đã chết. Thầy tôi chứng kiến 2 em bé chết trước mắt của mình....
    Nếu có điều trị bằng hóa trị thì khả năng khỏI là 80% nhưng sẽ vẫn bị tái phát lạI và nếu tái phát thì xem như tất cả phảI làm lại từ đầu??

    Thầy ngồI đó, đốI diện vớI tôi , giọng thầy vẫn trầm và ấm nhưng tôi phảI cố lắm mớI ngăn được những giọt nước mắt cứ chực để vỡ ào. Nếu đem bé đi nước ngòai chữa trị tiền thuốc hơn 300 000 USD . Ngay cả nếuởi Việt Nam nếu chấp nhận ghép cuống rốn ca phẫu thuật cũng đòi hỏi chi phí hơn 30 000 USD. Thầy làm sao có thể lo được số tiền đó. Thầy và cô đã cùng viết thư xin các tổ chức giúp đõ nhưng câu trả lời luôn là không. Những người bạn của tôi, các anh chị cựu học sinh Lê Hồng Phong đang cùng nhau giúp thầy. Các học sinh ở nước ngòai không ngần nạgi đi gõ cửa từng cơ sở tử thiện, từng bệnh viện để xin được miễn giảm.Có người đi gõ cửa bao nhiêu nơi mà vẫn không được đã òa khóc gọi điện về báo. Trong họ có những người chưa từng học thầy lần nào nhưng đang cùng hướng về thầy để giúp đõ thầy

    Tôi khẽ nhìn vào góc nhà , 2 đôi giày nhỏ xinh xắn nằm im lặng trên bậc cầu thang. Cậu chủ của nó đã xa nó lâu lắm rồI , hai đôi giày tí xíu nằm trơ trọI trên bậc cầu thang??..Thầy và cô tôi vẫn đi dạy vì nếu không đi dạy sẽ không đủ tiền để lo lắng cho bé. Một tuần tiền thuốc của bé hơn 50 triệu , thầy cô vất vả xoay sở để đủ cho bé. Chúng tôi đến cùg với 1 số tiền ít ỏi quyên góp để tặng thầy nhưng thầy chỉ khẽ cười mà nói rằng :Các em mang về đi. Mấy đíưa còn đi học, làm gì có tiền mà đem đến. Mà thầy và cô còn lo được mà, khi nào không chịu nổi nữa thầy sẽ nhờ đến mấy đứa ......Tôi hiểu lắm, dù trong hòan cảnh nào thầy cũng không muốnlàm phiền qua nhiều đến người khác. Thầy đã vượt qua cơn khủng hỏang ban đầu nhưng đâu đó còn vương trên mặt thầy một nét suy sụp.Tóc thầy trằng hơn trước .Chúng tôi xin mãi thầy mớI chịu nhận .

    Ra về rồI mà hình ảnh đôi giày nhỏ chơ vơ trên bậc cầu thang vẫn cứ ám ảnh tôi. Thầy đã dặn thầy chỉ nhận những sự trợ giúp tinh thần àm thôi, về vật chất thầy sẽ không nhận thêm nữa nhưng tôi mong các bạn sẽ cùng tôi giúp thầy vướt qua họan nạn này. Chỉ 1 canh thiệp nhỏ, 1 lời chúc sức khỏe, hay 1 bức thư an ủi, động viên thầy cô để giúp thầy cô vượt qua được khói khăn.Những điều rất nhỏ nhoi với bạn nhưng sẽ là những món quà vô giá đối với thầy cô và sẽ giúp bé vượt qua được cơn bệnh này. Thày kể rằng từng ngày vào viện lo cho bé thấy những người khác chết dần xung quanh mình, thầy bị khủng hỏang nghiêm trọng.Con thầy nằm đó, một sinh linh bé nhỏ và yếu ớt không biết rằng liệu bé có vượt qua được không??

    Những bức thư, những lờI động viên thầy xin bạn hãy gửI về địa chỉ :

    Thầy NGUYỄN ÁI QUỐC
    565/72 NGUYỄN TRÃI F7, Q5 TPHCM .

    Con thầy là bé Nguyễn MINH QUANG hiện đang nằm tạI phòng săn sóc đặc biệt TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU VÀ HUYẾT HỌC TPHCM.

    Bạn có thể tìm thêm thông tin về bé ở đây:

    http://users.tpg.com.au/duyhuong/index.asp
    lehongphong.com/forum




    Somebody better put you back in your place
    ------------------------------------
  2. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi rất phân vân ko biết có nên gửi bài viết này ko . Nhưng cuối cùng tôi vẫn gửi . Tôi hoàn toàn ko chắc những điều trên đây có phải sự thật hay ko , vì chúng hoàn toàn trên net , chắc chắn tôi ko muốn box ta rơi vào 1 tình trạng kiểu I_hate_love của box 82, hơn nữa tôi cũng mới là 1 new member , rất ít người biết tôi trong club , nên cũng sẽ có người nghi ngờ tôi có bịa 1 cau chuyện như thế ra ko .
    Các bạn có thể hoăc vào địa chỉ trên của forum nhatky hoặc vào địa chỉ sau của 1 hs Lê Hồng Phong lập ra để kêu gọi giúp đỡ : http://users.tpg.com.au/duyhuong/Index.asp .
    Tôi nghĩ nếu đây là sự thật thì chúng ta nên làm 1 điều zì đó có ích giúp đỡ họ .
    Somebody better put you back in your place
    ------------------------------------
  3. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Bạn LG à , nếu quả thực bạn muốn làm 1 việc gì đó có ích , mà không bao giờ phải hối tiếc vì khi còn trẻ ta đã sống hoài sống phí thì ấy có thể qua box Tháng Năm của bạn Rce hoặc không thì tớ giới thiệu ấy đến với Nhóm Tình Nguyện Trẻ SVVN-HHT , còn mấy vụ ở trên mạng này tớ biết còn lâm ly bi đát hơn nhiều cơ .Còn cái này ở tận HCM City cơ mà , tớ không kiểm chứng được .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng cụ thể là có vụ vừa mới rồi trong TTVN đó mà,tui cũng không tin cho lắm,nếu muốn cứ tham gia câu lạc bộ Tháng Năm ý,người thật việc thật...
    [​IMG]
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lại kêu gọi những tấm lòng vàng đây.Lá đã nát roài còn đùm lá nát hơn.Xin lỗi chứ em xin nói thật(Em là con bác sĩ mà) là ung thư thì khó chữa lắm.Cố gắng đến đâu cũng chỉ sống được thêm tối đa 1 năm nữa.Ko phải em ghở mồm đâu nhưng đó là 1 sự thật phũ phàng.Xin chia buồn trước.
    ...Đời nam nhi trí trai dọc ngang núi sông dù gian khó quyết không nao núng lòng...
    _ALEX_
  6. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cũng nhận được mail của bạn alkln , bạn ý cũng gửi cho tớ để bảo tớ giúp , nhưng thực tình tớ lại chẳng biết fải giúp thế nào cả.Bây giờ đọc bài pots này của bạn thì tớ cũng biết fải làm gì rồi .Và theo như bạn Alone nói rất đúng , bọn tớ ko fủ nhận điều đó nhưng đây chỉ là những lá thư thôi mà đâu có gì to tác đâu ,cũng chỉ là những lời an ủi, đông viên thôi chắc các bạn sẽ ko tiết kiệm lời an ủi chứ.
    Nói thế thôi chứ tớ vẫn luôn nghĩ là liệu người cần được giúp đỡ đó có thực sự muốn nói hoàn cảnh của mình cho nhiều người biết hay ko?mà nếu hội tớ guir thư đến cho "thầy" để động viên thì liệu "thầy" có vui hay ko vì ngay bản thân của "thầy" cũng ko biết bọn tôi là ai mà?
    Bé Tập Yêu không co nghĩa la chỉ có tập yêu thôi đâu.
  7. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Nào bạn LG 18 đâu rồi nhỉ , nếu bạn cần support về các hoạt động của Box Tháng Năm thì gửi mail cho Rce theo địa chỉ :
    tuan_pm@yahoo.com nhé
    Chúc vui !
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  8. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Ê Hành,ở VN nếu bị bệnh đó là coi như ko sống đc
    rồi còn gì.Nếu là trẻ con thì tao ko biết nhưng nếu lớn hơn thì
    phải ghép tuỷ cơ.Ở VN thì chịu ko thực hiện đc.Cứ cho việc đó
    là có thật đi thì mày cũng chẳng giúp đc gì cả.Một bức thư động viên có lẽ cũng ko thể san sẻ đc.
    Tao cũng có 1 thằng bạn bị ung thư máu,cầu cấp đó. Thay máu rồi mà chỉ 6 tháng sau là....Thương lắm.

Chia sẻ trang này