Cần phải đọc !!!! Đây là bài của anh BENKAI viết . em mạn phép gửi riêng ra đây : Chào cả nhà, lâu nay tôi không xuất hiện trên trang này, nhưng ngày nào cũng vào theo dõi thông tin. Nhưng trong thời gian gần đây tôi thấy có nhiều điều không ổn lắm. Cụ thể là thế này: - Có quá nhiều bài post vô thưởng vô phạt, câu bài. - Thông tin tản mạn, thành viên mới không biết đăng ký danh sách ở đâu. Danh sách thành viên không được cập nhật, bà con kêu quá trời. Đề cho hoạt động offline cũng như online của chúng ta ngày càng xôm hơn, phát triển được phong trào khiêu vũ cả bề sâu lẫn bề rộng, tôi có vài đề xuất thế này: To Fin: Bác thu xếp chút thời gian, triệu tập bà con họp một bữa. Bầu ra một ban chấp hành với các chức năng như: Thư ký, Ban đón tiếp thành viên mới, chăm sóc thành viên cũ v.v... To Mit: Cô em chắc cũng theo dõi tin tức, dưng mà lặn cũng hơi sâu. To newer: Các thành viên mới mạnh dạn lên chút, cứ tham gia đại đi, ý kiến ý cò cứ mạnh dạn đề xuất. Đừng thấy các thành viên cũ "ngầu" quá mà sợ, lỡ ngầu thật thì oánh võ mồm cho khoái. To all: Tôi mong rằng mọi người cùng vui vẻ, tìm được cảm hứng trong cái box với chủ đề rất "máu" này. @Benkai@ Dancing
Anh ơi, em câu bài thật, em công nhận mà, có điều em đành câu bài kiểu đó để mọi người không quên mất Tulip lắm điều thôi, còn em có biết nhiều kiến thức về dancing lắm đâu, mà dạo này lai chả được dancing gì hết, hu hu hu. Đành phải dance bằng mồm (nhầm bằng chữ viết) vậy .... Anh và mọi người đặc cách cho Tulip nhé. Tulip@UQ ---- Evolutionary economics .... What is it? If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
He he, chào Benkai, sao biến đi đâu lâu thế! Dạo này bận qúa, đang chưa hết việc cũ lại thêm một lô việc mới, lại bị cái vụ "Latin Wave" phải hoãn một số việc, bây giờ đang cày "trả nợ"! hẹn mọi người ở 62 Trần Quốc Toản 14:00 chiều thứ bảy bàn tiếp. Được Finlandia sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 30/05/2003
Hey bác Fin, bác cày trả nợ forum một bài dài thế Ý của em, hmm.. là sở dĩ em tham gia làm là vì đã biết trước được tất cả sự việc, khó khăn, điều tiếng nó sẽ là như thế. Khi ta lường trước được mọi sự rồi thì khi nó xảy ra ta sẽ cảm thấy rất bình thường. Lần này bác viết tên em đúng rồi đấy, thx Thân mến, PantherSon http://vietnamdancesport.com
Biết cái vụ này rồi, nhưng chẳng biết giờ đó có được tha cho mà đi không nữa Benkai sẽ cố gắng có mặt đúng giờ. Bác Fin à, tôi thấy sự phân trần đến đây nên dừng lại. Ai hiểu thì đã hiểu và thông cảm rồi. Còn ai chưa hiểu thì họ vẫn cứ nói, đó là quyền lợi của người tham gia một diễn đàn tự do mà. Lời cuối nhắc về Latin Wave: Mong rằng lần sau sẽ "máu" hơn lần rồi, và chắc chắn hoà vốn trở lên mới làm @Benkai@
Úi trời cái thằng cha "chẳng ai biết" này, sao toàn bàn lùi thế, sao không đưa ra ý kiến ý cò để bà con còn tham khảo chứ. Lần sau anh mà gặp chú, nhất định sẽ lừa dẫm một phát vào chân. Chú chọn đi, thích chân trái hay chân phải nào??? Bà con cho ý kiến đi chứ!!! @Benkai@
Hê hê, đọc câu này của bác Fin kể ra .... Mà trêu bác tí thôi. Chả ở nhà nên không biết mặt mũi cái chương trình Sóng Latin của các bác thế nào, thò mồm vào lại bị thằng Benkai nó "dẫm chân phải hay chân trái" thì bỏ xừ. Cũng bởi các bác thôi, cái box này vắng tanh vắng ngắt, kể cả chương trình như thế, trong này cũng chỉ có vài dòng "Đến ngày... có chương trình...." Đôi khi thấy đúng là các bác bỏ cái box này đi đâu ấy, đảo qua thông báo một cái rồi biến. Những người trong ttvn quan tâm thực sự đén dancing (chẳng hạn như em, hề hề) chả biết đằng nào mà lần. Mà đấy, chờ mãi có thấy ảnh của các bác đâu ? -------------------------------------------------------------- Sống trên đời sống cần có một tấm lòng Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/06/2003
Thôi chitto bỏ luôn cái câu trên đi, đang muốn quên chuyện này mà, chỉ vì hơi bực mấy cô cậu trẻ ranh ăn nói thiếu suy nghĩ mới lên phát biểu thôi. Đang muốn rủ đội nhảy của TDC đi chơi một hôm đây, bác có về đi cùng không?
Hề hề. Bác bỏ thì em cũng bỏ chứ sợ gì, nhờ... Bác lại làm em ngậm ngùi đấy. Bác có nhớ cái buổi sáng tháng 2 năm ngoái không, bác là người đầu tiên trên mạng mà em gặp, để rồi lâu lắm cũng chả gặp bác. Cái hôm đấy ngồi uống cafe, bác đã nhiệt tình nói chuyện sẽ phải tổ chức buổi giao lưu thế nào cho những người yêu Khiêu vũ ở Hà Nội, xây dựng ra sao, liên kết thế nào. Vậy là sau hơn 1 năm, ý tưởng đó đã thành công. Tiếc là không có ở nhà lúc đó để cùng các bác đóng góp một phần cho Khiêu vũ. Đến tháng 10 em mới về, về luôn. Lúc đấy các bác có đi chơi đâu mà không chê thì em ké với. -------------------------------------------------------------- Sống trên đời sống cần có một tấm lòng