1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần phải làm gì tiếp theo hả các Bác???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abacha_vn, 30/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Ngồi đó mà sợ em nó nghĩ khác thì sang năm chú củng chưa vào được em nó nhé!
    Phải xác định, giai đoạn này là giai đoạn nào rồi, thời cơ chín muồi đã đến mà để lỡ việc, gái nó chán là mất hết cảm xúc sau này đấy Nó đang muốn chú cương quyết, mãnh liệt hơn trong chuyện tình cảm nên chắc chắn là đợt này chú phải xúc!
    Chú hẹn dịp nào, phải đi chơi riêng, cấm có mấy em khác la liếm, làm hỏng kế hoạch! Mà củng chẳng cần phải lên kế hoạch gì, chú chở nó đi ăn, đi uống nhẹ hay đi chơi đâu đó, tiện thì chở tiếp ra chỗ nào chú thấy ổn nhất có thể => Đè ra mà hôn, nếu thấy sỗ sàng quá thì có thể làm cho thêm sướt mướt bằng cách cầm tay, nhìn âu yêm, nhẹ nhàng gì đó rồi cuôi cùng vẫn là hôn...ok
    Làm xong về report lại kết quả! ^^
  2. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em rủ đi lần nào cũng từ chối làm sao mà thực hiện kế hoạch được Bác
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Thế này nhé!
    Nếu chú chắc chắn là em nó có tình cảm, khi chú bơ đi chắc chắn em đó sẽ nt đúng không!
    Ờ thì lần này chú cứ bơ tự do, em nó nt quan tâm, chốt hạ sau tn em nó gửi sang đó: "Em đi chơi với anh nhé!",không cần phải viết gì nhiều. Còn sau đó chú tự giải quyết!

    Nếu chú chưa chắc chắn: Qua phòng em nó chơi vài buổi(tầm 3 buổi)...buổi nào qua chú củng nhìn vào nó nhiều cho anh, không nhất thiết phải nói, tầm 45-60 phút mỗi ngày!
    Sau môi lần về tầm 1-2 tiếng, nhắn tin quan tâm (tự sáng tạo), không cần thiết phải bắt nó trả lời, mà củng chẳng cần phải nt qua lại:
    VD: "Anh thấy em dạo này có vẻ hơi mệt thì phải, coi giữ gìn sức khỏe nha em"
    "Anh thấy, em vui hơn mỗi lần anh qua thì phải, em vui như thế anh củng thấy vui vui trong người"
    "Dạo này tâm lý em không ổn định thì phải, đừng làm anh lo nhé"
    "Anh qua nhìn thấy em bây giờ, anh chỉ muốn ôm em ngay vào lòng cho em bớt muộn phiền"
    ...
    Sau đó chú cứ mời thoải mái, không việc gì phải ngại, cứ tự nhiên vào! OK
    Cách này anh áp dụng theo cách suy nghĩ chủ quan của anh...chú cứ từ đó mà biến tấu nếu thấy phù hợp!
  4. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bác rất nhiều!
  5. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em làm theo Bác lơ 1 ngày không nhắn tin, qua ngày mai nt lại "anh tức em a" . Bơ em lơ luôn. Giờ làm gì tiếp hả Bác
  6. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hình như a ko chú tâm vào lời các a tư vấn thì phải. Tới luôn đi a ơi. '' Tối nay mình gặp nhau 7h hay 8h e '' :-"
  7. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẹn nhau lần nào sao nhắn thế được Bác?
  8. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ôm rồi mà sao kiu chưa hẹn lần nào. [-X . màu đỏ => đang che dấu điều j chăng [:P]
  9. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hẹn 1 lần duy nhất ở Biển thôi, chứ các lần khác rủ đi là không. Em ôm khi đến nhà chơi :)
  10. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Chú đã đánh mất cơ hội do không lĩnh hội được ý của anh!
    Chú mày thật hãm => công sức anh hao hơi tát cổ nói ra với chú giờ như muối bỏ bể!
    Nếu ngày mai, chú còn lượn vào đây, anh hi vọng chú sẽ đọc được vài lời nhắn nhủ sau đây: Qua phòng nó, đền tội với nó ngay!
    Vào phòng với vẻ chưa có chuyện gì xảy ra! Nói chuyện chân thành tình cảm, cảm thấy một giai đoạn nào đó thích hợp nhất!
    Chú phải nắm tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó, không cần phải ôm => "Anh đang muốn tâm sự với em một chút! Em đi chơi với anh nhé, hi vọng là em không từ chối",
    Thời gian thì chú tự xác định! Nó mà không đi thì anh phải coi lại mình rồi! Còn lại thì chú tự xác định những thứ chú cần phải làm!
    Trường hợp xấu nhất củng có thể xảy ra:
    Nó có thể hỏi lại: "Em đang bận, em không đi được đâu, để khi khác anh nhé"
    Chú: Im lặng nhìn vào nó tầm 7-10 giây với vẻ mặt ngậm ngùi: "Anh có biết lúc nào em rãnh để hẹn đâu, lúc nào em củng từ chối vì bận mà, chắc có lẽ...anh phải về"
    Về nhà bơ thêm một ngày rồi lại tiếp tục chiến thuật, tất nhiên là có biến đổi đi chứ cứ khư khư như máy móc thì không thành công đâu nhé!

Chia sẻ trang này