1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần phải xử lý thế nào trong tình huống này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abacha_vn, 12/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em có ca này khó quá. Em thích bé này tình cảm thì đã ở mức độ cầm tay, ôm, hôn rồi (chỉ hôn má thôi) nhưng lúc nào cô bé cũng bảo có người yêu rồi, làm thế người yêu em ghen chết. Qua tìm hiểu thì thực tế chưa có người yêu. Em quan tâm đủ kiểu, đều cứ nói kệ em và từ chối (kể cả tặng quà), mời đi ăn đi uống ko bao giờ chịu đi. Giờ em phải làm sao, em biết bé có tình cảm với em nhưng khi nào cũng làm em phải suy nghĩ vậy. Mọi người giúp em hướng đi để phá vỡ đi. Cám ơn nhiều
  2. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm là em mới quen từ 20/10 tới giờ. Cầm tay, ôm, hôn thì cũng chỉ nửa tháng trở lại đây
  3. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Con gái vỗn dễ bị lôi kéo và dụ dỗ. Nhiều trường hợp con gái vẫn chấp nhận cho bác cầm tay hay hôn nhẹ mà ko phản ứng quá mạnh, nhưng sự thực là nó cũng đang thích người khác. TH này thì hẻm biết thế nào. Các pro vào phân tích cái nhé :)
  4. duvanngoc

    duvanngoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Bỏ đói vài hôm là Cáo lại xoắn quẩy ngay.
  5. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác vội vã quá làm Cáo sợ roài, giờ chơi giãn biên, thỉnh thoảng tạt cánh đánh đầu xem sao, hành động thì bỏ hẳn ôm hôn đi, lúc nào nó thích thì ta nhích =))
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Trước đây tớ cũng gặp trường hợp như này, em nó cũng nói là có người yêu rồi, tớ mặc kệ không thèm hỏi và cũng ko thèm quan tâm là có hay chưa, chỉ nói với em ấy là: cho dù em có người yêu rồi thì cũng ko thể cấm được tình cảm của anh (tình cảm chứ dek phải tình yêu). Sau đó cứ theo chiến thuật "được đằng chân ta lân đằng đầu" ==> end
  7. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    :))
  8. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đói đầu gối phải bò, nó mò đi tìm thằng khác =))
  9. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sao Bác lại bảo em khó bảo?
  10. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy tế nhị chứ nói toẹt ra là " ngu lâu dốt dai, khó đào tạo" =))

Chia sẻ trang này