1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn phòng bí mật. Nơi dành cho những người bí ẩn (Xem "quy định" trang 1)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi im_lang, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gởi lời chúc giáng sinh!
  2. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình ko viết cái gì phải ko nhỉ? Hì, chẳng còn hứng thú gì để viết nữa, mọi thứ đều chẳng còn nghĩa gì đối với mình.
    Cứ mỗi lần ăn tối tại Arnold, lần nào cũng xuất hiện cái tâm trạng quái quỷ ấy. Mình biết nguyên nhân tại sao, cũng buồn cười thật, mình luôn như vậy, chừng nào mới thay đổi? Mà thay đổi để làm gì nhỉ?
    Mình đã chấp thuận làm theo ý mẹ, hứa và sẽ thực hiện nó. Ko biết mình có đi hết đoạn đường phía trước hay ko? Hay lại nửa chừng rút lui? Âu cũng chỉ có 2 từ "Số phận" Hy vọng "Số phận" luôn mỉm cười khi mình bắt đầu đưa tay chạm vào nó.
    Một lời chúc tốt đẹp để dành tặng cho mình giờ phút này được ko nhỉ? Được chứ, sao lại ko?
    Chúc mình may mắn và hạnh phúc!
  3. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    gửi 21:38 ,
    Mình ơi, mạnh mẽ lên. Biết mình đang buồn, biết mình đang khó xư với cảm giác của chính mình ,nhưng kô thể bên mình để chia sẻ và lắng nghe mình được. "Số phận"? chẳng lẽ mình chỉ biết trông chờ vào nó? Đôi khi nó sẽ giúp cho mình vượt qua mọi thứ dễ dàng vì sự phó mặc vào nó. Và cũng đôi khi nó sẽ làm cho mình bối rối vì sự sắp xếp kô hợp lý và hợp tình của chính nó. Mình ạ,thương mình lắm, yêu mình lắm ... yêu thương như yêu chính bản thân mình vậy . Mình biết kô? Mình vừa giống mình, vừa khác mình.Nhiều, nhiều lắm mình ạ!Chỉ muốn thấy mình luôn miệng cười nói mà lòng không vướng bận j cả, điều đó thật sự là rất khó, phải không mình? Nhưng mình vẫn mong,mình sẽ như vậy, chỉ một chút xíu thôi, cũng được, chỉ cần mỏng manh như vậy thôi cũng được, để mình cảm nhận được mình đã có lúc mình thoải mái và thư giãn như vậy . Mình ơi... Cố gắng mình nhé, mình tin và đặt niềm tin ở mình đấy mình à! Yêu thương mình mãi, mình nhá!
  4. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi, mình đấy nhé, ghét mình lắm, mình làm như đọc được tâm tư của người ta vậy đó, mình biết mình hiểu mà, hình như chỉ có mỗi mình là biết hay sao á, thương mình lắm lắm, iu mình nhìu và nhớ mình nữa
    Mình biết ko, mình bối rối lắm, ko biết còn tự chủ hay đủ bản lĩnh để phân biệt được cái gì nên hay cái gì ko nên nữa. NHưng mình sẽ cố gắng, ko để bản thân đi vào ngõ cụt, mình yên tâm đi nhé
  5. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nghe khúc nhạc buồn , chợt nhớ đến một ai đó , có phải tôi đã biết rung động ? hay đó chỉ là chút tình cảm bình thường ?
    nhớ là gì , thương là gì ? có phải chỉ là một chuỗi ngày buồn , hay lại là một chuỗi ngày nhớ thương.
  6. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    SN rồi ...nhưng không có ai nhớ đến hết ..sad nhỉ ? Từ tối mấy ngày trước mình đã rất nôn nóng chờ đến ngày hôm nay ..những mong nhận được lời chúc từ bạn bè của mình ...chỉ lời chúc thôi cũng ấm lòng lắm ...chỉ cần 1 người thôi ..cũng đủ ...nhưng sự thật thì ..đến 1 lời cũng không có ............
    Buồn wá àhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh .
    T nì ..không biết hôm trước mail mình viết cho T có đọc không nhỉ? sao chẳng có 1 lời nói gì nói lại cho mình biết hết vậy . Đừng giận mình mà không thèm gọi điện đến cho mình nữa nha .. hy vọng tết nì mình vẫn nhận được phone T ..giống những năm trước T hén ..
  7. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    gửi ,
    Nhớ mình lắm nhé,nhiều chuyện ở nhà muốn kể cho mình nghe quá mà kô kể đc.. hẹn dịp sau nhé, à, cả chuyện nữa.. nhìu thứ đang linh tinh rối tắm lém đây này.. tất cả những chuyện mình phải đối đầu với nó 1 mình... Ngán lắm rồi mình ạ, có lẽ mình nói đúng, mình phải sống cho mình thôi, phải tìm kiếm những j thuộc về mình thôi,cứ mãi chạy theo những thứ kô là của mình... đuổi bắt chúng ... cứ tưởng chúng là của mình.. vậy mà không phải! về ,tưởng là bình yên, tưởng là hạnh phúc ... nào ngờ.. mọi thứ ập đến bất ngờ ... Thậm chí bây h vẫn chưa thể phân biệt đâu tốt đâu xấu ... có lẽ im lặng là giải pháp giải quyết mọi thứ theo ý mình... Có lẽ ở đó mình vẫn cảm thấy yên ổn hơn hết,bên cạnh những ng bạn thân, bên gia đình nhỏ ..
    Mình nhé,mua wà cho mình rồi nhá,mình sẽ thích lắm
  8. khong_loi

    khong_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu ng ta đang nghĩ j trong đầu mà làm vậy với mình.Chẳng lẽ mình là người thừa trong cuộc sống của họ?Có lẽ mình kô quan trọng bằng những cái khác trong cuộc sống của họ.Họ làm mình tổn thương qá,lúc họ ở xa,thì họ cần mình.Còn bây h?Chẳng là j hết.Những tin nhắn của mình như là đang làm phiền họ.Con người ta,sao ai cũng cứ muốn làm theo ý mình mà kô bao h nghĩ ngược lại hết vây?Ai cũng muốn ng khác phụ tùng mình,vậy sao họ kô biết cách phục tùng người khác chứ?cho dù chỉ một lần.Không hỉu đây là lần thứ mấy mình bị làm tổn thương.
  9. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Làm một nick như thế thì cũng hay thật nhưng bít đâu,,,1 ngày tối đen nèo đó lại có người lợi dụng nick bí mật đó để thi hành những phi vụ "đen tối" mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng ....pháp luật....keke
  10. im_lang

    im_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ....
    Anh nhớ em buồn vui nơi đó
    Anh nhớ em từng đêm gió về
    Bao ước mơ một đời thiếu nữ
    Theo lá rơi con sông mùa thu
    .....
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    Đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó nơi xa xôi chờ mong
    .......

Chia sẻ trang này