1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn phòng lý tưởng

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    từ hồi nhỏ, câu nói cửa miệng của mẹ bao giờ cũng là "mày là bừa bãi nhất nhà".
    trước đây, hai chị em chung một phòng nên đứa này còn dựa vào đứa kia để bày bừa (có gì cả hai sẽ cùng chịu tội)
    tôi là út, thanh niên nên được phân công lên tầng chót (tất nhiên không phải là mái) - tầng 3.
    trừ việc phòng hơi rộng, cả bốn mặt đều không được che chắn ---> ngày hè hơi nóng, mùa đông hơi lạnh, căn phòng là lí tưởng.
    tầm nhìn thoáng, một ruộng rau rất to, các hướng đều có thể quan sát thoái mải.
    phòng vuông vắn, khoảng 18 m2, một ban công rộng, nhà tắm ngay cạnh, đối diện là sân phơi.
    có đến 3 cửa nhưng tất cả đều không phải là cửa sổ.
    một giường, tủ quần áo to uỵch (do bố tôi đi công tác nên mấy mẹ con ở nhà đặt nhầm), tủ sách lại càng không kém, bàn trang điểm (chả bao giờ được dùng với đúng công dụng của nó) bàn học với máy vi tinh và vô số những thứ linh tinh nào bày la liệt, một tủ treo đồ lưu niệm trong những chuyến đi chơi xa và chủ yếu là đồ sinh nhật tích luỹ từ nhỏ (có thể mở hẳn một cửa hàng lưu niệm cũng nên)
    toàn bộ móc treo, tay nắm, tất tần tật những chỗ gì có thể treo đều được tận dụng tối đa.
    những thứ để trang trí trong phòng ôi thôi thì đủ màu sắc, vàng tươi, xanh nõn chuối, màu cam,...Cái chuông gió được treo ngay vào tay nắm ngăn kéo (khỏi cần gió rung gì cả). Lọ xalem khô và một giỏ hoa tuylip gấp bắng giấy nhăn Mấy con thú nhồi bông nhỏ nhắn, trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Vài khung ảnh gia đình và mấy đứa bạn thân đang nhe răng hết cỡ...
    Tôi yêu từng đồ vật trong căn phòng. Một phần bởi chính mình đạo diễn từ a--->z. Cảm giác thư giãn thật gần gũi, tươi vui mỗi khi ngắm nhìn các sắc màu tươi sáng và âm thanh trong vắt đó.
    Không cần những thứ quá cầu kì, chỉ cần chính m` cảm thấy thoải mái với những đồ vật tự mình làm ra, hay do bạn bè tặng, đối với tôi là điều tuyệt với nhất!!! Nothing better...

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Khi ta chuyển nhà có lẽ là ta chuyển cái góc nó gắn bó với ta nhiều nhất.
    Đôi khi đó là một cái góc di động, vì phòng bừa bộn quá, thằng nào cũng khoẻ bày, thành ra buổi tối gạt túa lua ra xung quanh rồi mở cái bàn gấp của sinh viên ra, ngồi xếp bằng mà suy tư. Lúc ấy thành phần của ký ức chỉ gồm cái mặt bàn 20nghìn có thể gặp trong mọi kí túc sinh viên, ko còn gì khác.
    Cũng có khi đó là cái góc mát mẻ nhất trong căn phòng gác thượng 10m2 có 4 mặt đón nắng hè ( trần, trước sau và đầu hồi ). Phải cái góc ấy sát giường đôi mới cưới phòng bên, âm thanh ko được tinh khiết lắm. NGồi góc ấy, ta có thể hát hết 200 ca khúc của Beatles mà chả thiết gì nữa, đến nỗi cứ nghe Beat thì lại nhớ đến cái góc ấy...
    Cũng có góc thì ko làm sao mà lấy lại cảm giác được. Đó là cái góc phòng dạy học mà suốt mùa hè từng thằng đã phải tự tay cầm từng viên gạch mà xây lên. Buổi tối, nó có cái mùi hẩm hiu của một nơi bị bỏ lại, có thể đóng cửa tắt điện mà nhớ ai thì nhớ. Một tiếng chuông tin nhắn cũng có thể giật mình.
    Mỗi chúng ta là một bức "Người suy tưởng" trang trí cho căn phòng của chúng ta, một bức tượng trong góc nhà...
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá!!!!
    T I D E N B Z
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng rứa
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 20/08/2003
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Phòng bạn em có một bộ sưu tập đầu lâu nhiều vô số kể, khiến lần đầu tiên vào phòng nó em tưởng đang xuống địa ngục chơi.
    ( choáng)
    Phòng em sưu tập đủ loại bìa đĩa , có cái mua, phần lớn em tự design, dán lung tung khắp phòng (chính ra là gác xép).Ngoai` ra là sách vở, máy tính, là chăn chiếu, quần áo, màu mè,tranh linh tinh và tranh ảnh của các anh chàng tài năng đẹp trai.Ô hô, bao giờ có "xiền" sẽ cơi nới, cải tạo cái chuồng gà này đây....
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Kinh gì mà kinh,hay bỏ sừ.Em có muốn làm Venus ko?
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM

Chia sẻ trang này