1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng đêm về tự nhiên một mình trong căn phòng trống trải, thấy thèm 1 vòng tay ôm từ sau lưng
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhớ qúa ngày xưa.......cái vòng tay của những ngày thu heo heo lạnh khi cùng em dạo bên bờ Tam Bạc. Nhớ lắm những kỷ niệm lãng mạn nhất của đất trời khi cùng nắm tay nhau vào rạp hát. Đã có lúc tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này . Nhưng mình ghét nhất từ "Nhưng" này. giờ đây cũng vẫn vòng tay ấy cũng cái điệu khoác vòng sau lưng ấy lại không phải là lưng mình !
    Khi vòng ra sau lưng ấy em có nhớ cái lưng mà ngày xưa em vẫn dựa cái cằm nhỏ mà thon vào không ? Hôm nay cũng vẫn đi trên bờ Tam Bạc nhưng lòng thấy xao xuyến một cảm giác bồi hồi , bồi hồi vì cái gì ? vì cái vòng tay sau này của mìhn có còn như xưa nữa không ????????
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Văn tế cái cục...u tau vừa mổ sáng nay:
    Ối giời ôi....
    Thương thay trời cao oan khuất
    Bắt chú mày phải cắt khỏi tao
    Nhớ lại cái thuở hôm nao
    Tao với chú cùng vào bệnh viện
    Sờ sờ nắn nắn, xét nghiệm toàn thân
    Chiếu lên chiếu xuống mấy lần
    Rút ra kết luận, u lành, ko sao....
    .............
    Than ôi....
    Trời cao ơi có thấu trời cao...
    Tao cứ tưởng chú với tao....
    sống cùng nhau mãi.
    Đâu ngờ rằng chú đâm ra có hại
    Làm cái cổ tao bên trái nó hơi to
    Ông bà, bố mẹ đâm lo
    Giục tao đi viện, cắt cho nó lành....
    ...............
    Hỡi ôi....
    Vì lợi ích của tao, vì sức khoẻ, nên tao đành phải thế
    Cầm cái thẻ bảo hiểm y tế ở viện E.......
    Phòng khám ai ngờ, ngay cạnh chỗ gửi xe,
    Khám xét 1 hồi, họ đè tao ra cắt....
    Nhưng chú biết đấy, tính tao bất khuất.
    Quyết tâm không thể để mất chú mày
    Sau một hồi vùng vẫy, loay hoay
    Ông bác sĩ tiêm ngay cho tao 1 phát
    Ai có ngờ đâu, mũi tiêm khốn nạn
    Xuyên qua quần, vào đúng mạn bên trái của mông
    Tự nhiên tao thấy trời đất bềnh bồng
    Thế rồi từ đó, tao không còn cảm giác
    Tai thì ù ù, mắt thì thấy hơi lang lác
    Hai đôi chân không vác được thân hình
    Tao đổ cái rình xuống giữa giường bệnh viện.
    Miệng ú ớ như thằng lên cơn nghiện
    Tao biết mày sắp bị thiến khỏi tao....Hu hu...
    ...................
    Giời cao đất dày ôi....
    Chú với tao cũng chung giọt máu đào
    Chú cũng ko nỡ bỏ tao mà đi ngay thế
    Bao nhiêu là bông băng, là kéo y tế
    Cũng không thể nào cắt chú khỏi tao
    Ba ông bác sĩ xông vào
    Ông nào cũng lăm lăm con dao mổ.
    Tay vừa cắt, miệng vừa mếu máo kêu khổ....
    Giời ơi là giời, sao nó nhỏ mà dai thế hả giời....
    Nghe thấy thế đến tao cũng bật cười,
    đành phải đẩy chú ra khỏi cổ....
    Hu hu, thế là.....
    Trời chia cắt chúng mình nằm 2 chỗ
    Tao co quắp trên giường, chú mày chuẩn bị ra hố rác vệ sinh.
    Cuộc chia tay thấm đậm nghĩa tình
    lặng im không nói, nhìn chú mình lần chót
    Ông bác sĩ rửa cồn tao đến xót
    Ứa hàng nước mắt, quay gót tao đi
    Qua mười ngày đến khi cắt chỉ
    Tao sẽ tìm ông bác sĩ trả thù
    Chú mày yên nghỉ nghìn thu
    Nhớ cẩn thận bọn chuột chù hôi hám
    Chú hi sinh để cho tao sáng láng
    Cuộc đời tao hoành tráng là nhờ chú mày
    Thôi chào lần nữa, chú mày nằm lại đây
    Tao lê bước xuống dưới quầy giả tiền viện phí....
    Hu hu....
  4. hanhdhtl40

    hanhdhtl40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cho toi cai dia chi quan càe do cai nhi ! toi thich ngoi ug cafe mot minh ! nghe nhac va gam nhan noi buon , suy nghi ! neu dc thanh you nhieu
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hì, thế mà cũng có người thích quán Cuối Ngõ hỏi mình. Ok, tui tình nguyện dẫn đường đến đó, còn địa chỉ tui cũng ko biết mà chỉ
    mô tả sơ sơ lúc lâu lâu rồi. Chúc bạn có nhiều kỉ niệm vui ở quán cafe ấn tượng đó nhé.
  6. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá, một... cái lưng ở đằng trước
  7. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Me 2
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày mệt mỏi, được ngả đầu vào một bờ vai, được vòng tay ôm một tấm lưng rộng lại cảm thấy như mình luôn đủ sức lực cho cuộc sống này. Ngày đó... như đã xa rồi. Biết đến bao giờ em lại được quàng tay ôm một tấm lưng em có thể tin tưởng trọn vẹn và nhắm mắt tận hưởng cảm giác đó. Đến bao giờ hả anh?
  9. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    ^ ^..Tiêu đề topic nghe hay thật..
    Bác cần..em cũng cần..^ ^..Cần quá một bàn tay ấm để nắm chặt..^ ^..

    Em sẽ lấy cái câu này làm tư liệu để post trong topic tâm sự của em..hi hi..thấy hay hay..cảm ơn bác đã cho em cái ý tưởng về câu chữ nhé ..
    Chúc bác sớm tìm ra thủ phạm của vòng tay sau lưng nhé..^ ^..
    Được vucsautham sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 20/07/2007
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm em nhớ đến người yêu cũ. Cái thời 2 đứa đi với nhau như chú với cháu, ông ấy chẳng dám cầm tay, ngồi sau lưng cũng k cho ôm, cứ như sợ vợ cả ở nhà ấy. Nhiều lần tâm sự với em gái ông ấy mình nói chỉ thèm 1 lần được cầm tay qua đường, được ôm người iu từ phía sau mà k dám. Sau này mới bít ông ý xấu hổ. Bùn cười!

Chia sẻ trang này