1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    có phải cần là có ngay à ?
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Buồn.....
    Tau buồn quá.
    Buồn đủ mọi thứ
    Ha ha, nhưng mà tau vẫn cười được.
    Thế mới đau chứ.
    Sáng dậy, hăm hở phi xe đến trường, đột nhiên thấy buồn. Mk...
    Đang ngồi tập trung chấm bài, Mk, tự nhiên thấy buồn....
    Vứt bài đấy, đi chơi bi a cùng bác đồng nghiệp, đang cầm cơ nhằm bắn, tự nhiên lại thấy buồn tiếp, lại mk...
    Chơi bi a xong, thấy mình tiến bộ, tưởng vui lên rồi, ra ngồi uống nước tán phét với thằng bạn. Đang ngồi nghe nó kể chuyện người yêu nó, mk, bỗng thấy nỗi buồn dâng lên đỉnh điểm....
    Ko thể ngồi được nữa, rủ nó đi làm tí điện tử, thắng nó 1 vài trận, kiếm được vài khìn, mk, chả thấy bớt buồn tẹo nào cả...
    Cút về nhà, chào bố mẹ xong, chạy vào giải quyết nỗi buồn, hơ hơ....XONG. Hết buồn.
    Mk, tau giải quyết nỗi buồn nhanh thế đấy. Có vẻ nó hết rồi nhưng chắc là nó còn ngấm sâu lắm, dai dẳng lắm, nó cứ đến bất chợt mỗi khi ta tưởng rằng chạy trốn được khỏi nó.
    Eh, tau cấm ai được nghĩ lung tung là tau đang buồn gì nhá. Tau đang buồn thật, buồn trong lòng thật (buồn phía trên của bộ lòng chứ cóc phải buồn phía cuối bộ lòng đâu. Mk.). Những lúc đó tau có mò đến chỗ nào bây giờ?...Hix hix, lại buồn rồi....
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay ngoi buon buon, lau lam moi co thoi gian len bo lóc bo lách. Tu nhien ngoi uong cf voi Dung lác và Son cú trong Trinh quán. Tu nhien nho nho quên quên bài tho ve nhac Trinh, viet lai de di ngu cho ngon cái nào...
    Khi that, cái font Aria ló làm sao thé lày...
    Nhạc Trịnh
    (Kính tặng anh, hồn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    Trong những ngày tuyệt vọng nhất đời tôi
    Tôi sống được nhờ thơ và nhạc Trịnh)
    Anh hát giùm tôi
    Anh khóc giùm tôi
    Hát hay khóc với anh thì cũng thế
    Khóc rưng rưng
    Và hát thì rơi lệ
    Và lệ rơi như thể máu đang rơi
    Ai ham vui tìm chỗ khác mà vui
    Ai mạnh khoẻ tìm nơi mà khoe sức
    Ai yếu đuối và ai bất lực
    Ai lẻ loi xin hãy đến cùng anh
    Anh thuộc phía tủi hờn
    Anh thuộc phía mong manh
    Anh thuộc những con người bé nhỏ
    Người an ủi những linh hồn đau khổ
    Bằng nỗi buồn tên gọi Trịnh Công Sơn
    Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
    Dám tuyệt vọng là vượt trên tuyệt vọng
    Nhìn cái chết như một phần sự sống
    Cát bụi là anh
    Cát bụi là tôi
    Cát bụi là ta nên cát bụi tuyệt vời
    Đọan này tự nhiên thấy ko thích lắm, xin phép tác giả, viết lại 1 khổ thơ cái nhá, đa tạ, đa tạ...
    Nhạc Trịnh buồn, nhạc Trịnh của tôi ơi
    Từ sự chơi vơi,
    vang trong từng câu hát
    Từ nỗi cô đơn,
    lướt trên từng nốt nhạc
    Trải lòng mình với cả chốn trần gian...
    Được yêu thương bằng con tim nồng nàn
    Được chia sẻ nỗi buồn
    bởi nỗi buồn vô hạn
    Để được sống.
    Để không còn tuyệt vọng.
    Tìm lại mình sau mỗi một niềm đau...
    .
    Nhạc Trịnh buồn
    Lặng lẽ bỏ đi đâu
    Chỉ còn lại cây guitar bằng gỗ
    Những nốt nhạc vẫn ngủ vùi trong đó
    Như tình yêu giờ đã ngủ trong tim
    Và trái tim trong đất ngủ im lìm...
    Và đây là đoạn thơ cũ của nhà thơ Anh Ngọc, hay quá đi mất...
    Nhạc Trịnh buồn nhạc Trịnh của tôi ơi
    Bao yêu thương không cứu nổi một con người
    Gã tình nhân bị người tình phản bội
    Vị giáo chủ bị con chiên lừa dối
    Họ vừa nghe anh với vẻ mặt buồn rầu
    Vừa phản bội anh vừa lừa dối lẫn nhau...
    Nhạc Trịnh buồn
    Lặng lẽ bỏ đi đâu
    Chỉ còn lại cây guitar bằng gỗ
    Những nốt nhạc vẫn ngủ vùi trong đó
    Như tình yêu giờ đã ngủ trong tim
    Và trái tim trong đất ngủ im lìm...
    Anh Ngọc
    Nhạc Trịnh sẽ còn là chủ đề lâu lâu của bờ lóc nữa. Có ai đó giải thích vì sao người đó thích nhạc Trịnh, chắc là mình cũng không thể nói hay và đúng hơn được nữa:
    " Nói về tình yêu nhạc Trịnh của nhiều người, tôi chợt nhớ đến một phân cảnh và lời thoại trong phim Pretty woman (Ngườiđàn bà đẹp), khi anh chàng Edward dẫn cô gái điếm Vivian đi xem opera hát bằng tiếng Ý.?Nếu em cảm thấy yêu opera ngay từ lần đầu tiên, thì em sẽ yêu nó mãi. Còn nếu em không yêu ngay từ lần đầu, em cũng có thể học được cách để yêu và chấp nhận nó, nhưng mãi mãi, nó không bao giờ trở thành một phần của tâm hồn em ...? . Tôi nghĩ người ta cũng yêu nhạc Trịnh bằng những ?omối tình đầu? như thế. Và chừng nào còn sống, còn yêu thì người ta mãi còn ngân nga nhạc Trịnh. "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi". (Trịnh Công Sơn). "
  4. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    bắt tay bạn cái[r2 ......
    Hic...cứ tưởng có mỗi mình mình rơi vào tâm trạng như thế này....cứ tưởng mỗi mình mình ở tận cùng nỗi cô đơn.....cứ tưởng mỗi mình mình có cảm giác lạnh lẽo.....
    Cám ơn bạn... vì bạn đã cho mình thấy....dù sao mình cũng không cô độc
  5. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ặc,sao bác này chật vật quá vậy,suốt từ năm ngoái đến năm nay...Rõ khổ!Làm thầy giáo à?Bác dạy gì thế?!Mà thường thì nghề thầy giáo tính tình chán lắm,đúng ko?!
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em nguyện là vòng tay để ôm lấy anh khi anh cần...vậy anh có nguyện làm bờ vai cho em ngả lưng không anh yêu...
  7. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Anh nguyện là cánh Chim che chở cho em, nguyện làm bờ vai cho em ngả mái tóc vào chứ k ngả lưng. Nếu em muốn ngả lưng, anh nguyện làm đệm Hàn QUốc cho em vầy vò.
    Bên anh, em sẽ thấy cuộc đời này quá đẹp!
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Giá như người ấy cũng nói điều gì như bạn nhỉ để mình còn hi vọng chứ người ấy của mình chỉ im lặng và im lặng... mình càng buồn hơn!.
    Con trai thật khó hiểu!.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn gợi ý cho người ta đi . Chắc người ta ko đến nỗi dửng dưng thế đâu.
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thấy bạn quảng cáo quán cà phê cuối ngõ nhiều quá, lúc nào cảm thấy muốn mời ai thì mời tôi nhé hihi
    Nhạc Trịnh nghe hay nhưng buồn lúc nào mà tâm trạng ko tốt nghe chỉ muốn đi tự tử

Chia sẻ trang này