1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được muaxanh sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 01/08/2007
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    ???
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ba dấu chấm, và ba dấu hỏi! Ha ha...
    Chuyện là thế này...
    Một hôm tình cờ, "mây và tóc Em bay trong chiều gió lộng, Trời làm cơn Mưa Xanh dưới những hàng me...". Vậy ông Trời già ổng đâu có dè cơn @muaxanh ấy lại rời đúng vào cái topic này, rơi đúng vào vùng "khô khát" của tâm hồn một gã trai đang... "Cần quá! Một vòng tay sau lưng!"...
    Thế dưng gã ấy đang bận giải quyết cái cơn "buồn" không dứt được của mình. Người đâu mà lơ đễnh đến lạ! Ghét quá, cơn @muaxanh kia bốc hơi lun! Chỉ để lại vỏn vẹn 3 cái dấu chấm. Khi gã trai kia (tạm thời) giải quyết xong cái cơn "buồn" của mình, quay lại, thì...
    Đáp án: 3 cái dấu hỏi ??? to đùng!
    (Hì hì, đùa tí thôi).
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên,người ta nói với chủ topic chứ,thế hỏi nhé,thế ngồi đằng sau xe máy mà ôm nhau thì lấy đâu ra cánh chim,mà xem phim Ngôi nhà hạnh phúc chưa,lúc 2 nhân vật chính ngồi lau kính cửa sổ chẳng quay lưng vào nhau còn gì..lúc đấy bọn nó chẳng iu nhau còn gì..đã không hiểu ý lại còn ..,còn muốn có cánh chim với có mái tóc thì đúng thật là chỉ có đệm kimdan và chắc khung cảnh đấy là ở ..nhà nghỉ nhở anh iu nhỉ...
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8

    Bài hát đầu tiên về nhạc Trịnh mà bạn đã nghe? Khó quá. Có lẽ là mình nghe nhạc Trịnh từ bài "Em là đóa hồng nhỏ" hoặc bài "Nối vòng tay lớn" thì phải. Nhưng quả thật, cái thời trẻ con tí ti thế thì làm sao biết đó là nhạc của ai, làm sao cảm nhận cái hay của Trịnh mà nhớ nhỉ?
    Mình chỉ biết nói về 1 bài hát của Trịnh để lại cho mình cái ấn tượng đầu tiên của cuộc sống thôi. Bài "Huyền thoại mẹ"
    Mình vẫn nhớ mọi việc cứ như đang diễn ra ngay trước mắt. Đó là lúc mình chuyển từ lớp 2e sang lớp 3b. Lớp mới, bạn mới, thầy cô mới. Mình đang là lớp trưởng của lớp 2e, tự nhiên bị chuyển xuống thành dân thường của lớp 3b, hồi đấy thấy thế nào nhỉ? Buồn 1 tí, chênh vênh 1 tí, lạc lõng 1 tí...ko nhớ rõ nữa...Đó là ngày khai giảng năm 1990. Trường tiểu học Kim Đồng ở phố Giảng Võ. Mình ngồi dưới, lơ mơ nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn, cũng chả nhớ là đang làm gì, hình như cũng không nói chuyện riêng với ai cả, vì lúc đó đã quen ai đâu. Cuối cùng thầy giới thiệu 1 bạn gái lên hát bài "Huyền thoại mẹ". Chả biết bài gì, chả hiểu gì cả, chả quan tâm...
    Thế rồi cái thời điểm mà có lẽ trong suốt cuộc đời mình sẽ không thể quên nổi. Thầy giới thiệu : "Bạn Phan Thị Hải Yến, học sinh lớp 3b". Giật mình, chú ý vì đó là cô bạn lớp phó của lớp 3b. Mình biết đó là cô bạn xinh xinh, răng khểnh, có mái tóc đen, dài, người bạn đầu tiên cười với mình lúc ra chơi. Sao lúc đó mình thấy cô bạn ý cứ như ở 1 tầng lớp khác, cứ cao cao, sang sang hơn so với mình thế nào ý...
    Và rồi lắng nghe bài hát, "đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa...". Cũng ko nhớ cô bạn hát thế nào cả, chỉ nhớ cái cảm giác ngưỡng mộ, khâm phục một người khác giới mà mình chưa hề quen thôi. Nhớ lắm, bây giờ hình như vẫn sót lại đâu đó trong góc nào của cảm giác thì phải.
    Đó là lần đầu tiên mình nghe bài hát này, lần đầu tiên mình thấy 1 người hát hay đến như thế, mà mặc dù hồi đó cũng ko biết thế nào là hay nữa...
    Rồi chả nhớ vì sao nữa, mình và cô bạn ý cũng dần dần thân thiết. Hay hỏi han và thỉnh thoảng đi về cũng nữa. Trộm vía mình học cũng thông minh, hay được điểm tốt môn Toán, vì là lớp trưởng cũ của lớp 2e mà. Cô bạn ở khu tập thể B3, tầng 3, phòng trong cùng. Mình nhớ rõ phòng đó, mặc dù chưa bao giờ dám lên đấy cả. Cái cảm giác thinh thích, quy quý 1 ai đó theo cái cách của 1 thằng bé hs lớp 3 có lẽ bây giờ không còn giữ lại được. Cô bạn tốt lắm, mà cũng ko biết là có quy quý, thinh thích mình hay ko nữa. Chỉ biết là có lần mình bị 6 hay 7 điểm môn Toán, khóc hu hu ngoài sân trường, cô bạn ra an ủi, như thế nào ý nhỉ?...Quên rồi...
    Vẫn nhớ bài hát "Huyền thoại mẹ", vẫn nhớ cái lần đầu tiên được nghe 1 người hát. Sau này nghe ca sỹ Thu Hiền hát bài này hàng trăm lần, nhưng có lẽ đó là người hát hay nhất bài này trong suy nghĩ của mình.... Hì, nhớ thật...
  6. canhhoatim

    canhhoatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cần quá một cái lưng để ôm. Text
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Lúc nào cũng sẵn sàng cho ôm, free huges mà. Hi, dám hông?
  8. canhhoatim

    canhhoatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đã nói vậy rồi thì còn gì mà không dám đây? Nhưng bây giờ muốn ôm sau lưng hay là ôm trực diện? Từ năm ngoái đến nay vẫn chưa có vòng tay nào ôm hay sao? Tội nghiệp.
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hix, nghe mà chán thật. Từ năm ngoái đến giờ có vài vòng tay ôm rồi nhưng mà ôm không chặt nên đi đường toàn bị rơi ra hết. Hi hi, đợi vòng tay nào ôm chặt chặt 1 chút mới được...
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7..
    Đang đứng trong cửa hàng lơ đãng nhìn qua khung cửa kính...
    Người.. người... & người
    Cuối tuần mà lại...
    Đang định quay đi..
    Thì...
    Một đôi đang đi bộ trên phố...
    Tình tứ một cách thoải mái hoàn toàn tự nhiên...
    Tay & tay...
    Đứng ngây ra nhìn họ...
    Thoáng nụ cười nhẹ trên môi...
    Mình sẽ mãi mãi một mình
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 12/08/2007

Chia sẻ trang này