1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi, thế này nói thẳng ra là thích có ng yêu rồi. Tớ đọc sách thấy nói hiện tượng này hoàn toàn bình thường. Cứ yên tâm học tập & công tác nhá....
  2. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Em mời anh đây này ... Thèm cafe quá ...
    mà vợ nó lại ko khoái !!!
  3. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Một vòng tay sau lưng?
    Thỉnh thoảng sẽ bị nhéo, đánh, đấm? Bác có chịu được ko?
    Mà cái vòng tay đó là cái cùm đấy, suy nghĩ kỹ đi rồi hãy "cần". hê
  4. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cũng cần lắm 01 vòng tay sau lưng ,01 nụ cười ấm áp , 01 câu nói yêu thương của ngừi ấy mỗi khi đi làm về.khi 01 mình trong phòng mỗi khi đêm về mỗi tối trời mưa thì cảm giác ấy lại về....
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    My birthday!!!
    Sinh nhật.
    Hix, cũng định ko viết gì cả. Vừa ngủ dậy nên còn thấy lơ mơ quá. Hì, nhưng mà ko viết thì chắc là chả còn lúc nào viết được nữa. Thế đấy, 1 lí do không thể lãng xẹt hơn...
    Hèm, xem nào, hôm nay là sn mình. Chắc vậy. Vì có phải ai cũng biết rõ mình sinh ngày nào đâu, chỉ căn cứ vào giấy khai sinh, vào lời ông bà, bố mẹ, chứ còn đứa nào mà tận mắt nhìn thấy bản thân sinh ngày nào thì tau đi đầu xuống đất. Nhỉ?
    Hèm, xem tiếp nào, hôm nay mình làm gì nhỉ?
    Hì, lại khó nghĩ rồi. Định rủ mấy thằng bạn thân đi làm bữa nhậu. Kế hoạch này xem ra khó vì mình có nhiều thằng bạn thân quá. Mỗi thằng một thể loại, ko ngồi nhậu được với nhau. Bỏ qua.
    Hay là đi uống cf ở đâu nhỉ? Ồi, cf thì uống suốt ngày, cứ gì phải là sinh nhật. Thoai, kệ, bỏ qua phuơng án này nốt.
    Tốt nhất là đi 1 mình, rủ Cún đi nữa. Cún sướng nhá. (Gọi điện trêu Cún phát, he he, chắc là đang học. Cứ trêu cái xem nào...)
    Xong việc dự định hành động của ngày hnay. Tả cái cảm giác vào ngày sn nào
    Đấy, đúng là ngày sn có khác, ngại gặp bạn bè thế chứ lị, ngại tổ chức gì đó, mặc dù rất muốn đi ăn ké sn thằng khác, khà khà, đúng tâm lí mấy thằng hết xiền...He he
    Hôm nay mở mắt dậy đã thấy ốm, trời đất lành lạnh, cái ngày kiểu thế này đi chơi thì rất sướng, nhưng mà đi làm thì rất ngại. Hì, đã thế tau nghỉ quách ở nhà, ko đi chơi, ko đi làm, nằm ngủ cho thoải mái.
    Hi, hôm qua viết được 1 entry rất hay về mùa Thu, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình hâm hâm dở dở, lại kì cụi xoá đi. Nhục quá đi mất. He he, làm sao ý, có lẽ chỉ khi nào cô đơn hay bùn bùn mới viết hay được thì phải. Tau dạo này trộm vía, chả cô đơn, chả bùn tí lào, chỉ mỗi tội là xìtrết vì mấy công việc lởm khởm của trường thoai. Ôi, thế là còn may chán....
    Dạo này nhà cửa đang xây cứ lung tung, bừa bộn quá. Hix hix, mà mình thì theo lời các cụ nhà mình mắng là "thằng mất dạy", mà dạo này mình vẫn đi dạy đều, có mất đâu cơ chứ. Đi suốt ngày, tờ mờ sáng hôm nay đến tờ mờ...sáng hôm sau mới về. He he, mắng mãi quen rồi, nhờn. Dạo này thấy bố già đi trông thấy, đâm bùn, nhưng mà chịu, hì, tính bố thế, không thích tỏ ra quan tâm đến ai, cũng ko thích ai tỏ ra quan tâm đến mình, he he, được thằng con giống bố...Cái nhà bố xây, có muốn giúp cũng ko dám vì sợ lại mâu thuẫn về quan điểm cá nhân, he he, thôi, con cảm ơn các cụ...
    Cô em gái dạo này học hành tiến bộ, bõ công thằng anh dành thời gian ra dạy. Mà chả hiểu nó còn ham mê đtử ko biết, nhưng mà có vẻ dạo này cũng vui vui chứ ko bùn như hồi nào. Thế là may rồi...
    Hờ hờ, còn 1 list dài những người mình quan tâm đến, định kể ra đây, nào là 4 thằng bạn đại học bon chen, nào là thằng Dũng *** đú, bà chị Chi béo khó tính, nào là cái Mai nhót bầu bí (ấy, nó lại vừa gọi iện gây sự với mình xong), Đạt hâm như cái mâm (tên thằng ku này gợi cho mình nhiều kỉ niệm đau buồn, he he, để xuống cuối cũng Đạt nhá), Phúc bồ hóng (tranh thủ quảng cáo Phúc lên đây, biết đâu tìm được đối tác OTC, Phúc nhể), mấy kạ điện tử nữa, mấy kạ đá bóng, mấy kạ riệu, mấy kạ cà fê nước chè, kạ chát chít đú đởn,...còn thằng ôn mèo Phệ tí tởn cả đêm hôm qua rồi nằm ngủ khì ở đây,...ôi, mình quan tâm đến hơi nhiều thì phải...
    Nhưng túm lại là lâu lắm mới thấy một ngày 26/9 nhẹ nhàng và thoải mái như hôm nay. Trời thu se lạnh, hơi xam xám sau mấy ngày mưa sùi sụt, tau bắt gặp bản thân ngồi co ro trên cái ghế xoay cụt 1 chân, mắt nhắm mắt mở go gõ mấy dòng, đang nghĩ làm sao vận đủ thành công lực đi tắm 1 cái (3 hôm roài), đang nghĩ làm sao để sửa nốt cái đề tài gửi cho sếp Nhàn. Đấy vẫn ko thấy mình lớn hơn gì cả. Nhưng cũng thấy rằng mình vẫn đang còn sống, còn tồn tại, còn biết yêu thương mọi người và được mọi người yêu thương, còn công việc và tương lai để hướng tới, he he, ngày sn như thế là quá đủ và đú rồi còn gì. Tối nay đi chơi, chưa chắc đã ý nghĩa bằng bây h, he he, cuộc đời đến là lạ, có những lúc mình khoái cái cảm giác ngồi lẩn mẩn 1 mình thế này phết, he he.
    Hum nay cười hơi bị nhiều, he he....
    Happppppyyyyyy Birthdayyyyyyyyyyyyyyyy!!!!
    Chúc mừng sn những ông, những bà, những cô, những chú, những anh, những chị, những thằng lớn, những con lớn, những thằng bé, những con bé,...những người sn ngày hôm nay, đặc biệt là những người ở tuổi của tau. Cái tuổi 25 ko trẻ mà cũng chẳng già. Cái tuổi làm cái này 1 tí, cái kia 1 tí nhưng túm lại là vẫn chưa làm cái gì cho ra hồn cả. Nhưng cũng là cái tuổi bắt đầu biết thưởng thức hương vị của cuộc sống. Khà khà, lâng chén lào...Chăm phần chăm nhá.!!!!
    Xong, quyết định đi tắm cái.... He he, bà ơi, có nước nóng ko bà.???..
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Một vòng tay sau lưng và 1 cái búa.Ngày mai trên trang nhất báo CAND lại có một bài dài...................
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bác nì con trai mà lãng mạn lắm cơ!!!
    Chúc mừng sinh nhật bác nhé!
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Nào, 1, 2, 3... zô!
    Bia thôi, chả có hoa đâu. Chúc chú vui vẻ!
  9. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ùh...tự nhiên...cảm thấy cần quá 1 vòng tay sau lưng!....biết làm sao bây giờ
  10. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tên topi hay quá!
    Hỏi nhỏ bác chủ topic sinh năm nhiu? Sao từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa tìm được người ôm???
    Mùa đông rùi...Ngẫm thấy mình cũng...nên có!

Chia sẻ trang này